"Tiếng kêu cứu" từ biển đảo Hạ Long: Lời cảnh tỉnh về rác thải nhựa

Vịnh Hạ Long đang đứng trước nguy cơ bị đe dọa bởi rác thải từ hoạt động của con người phát thải ra biển và trôi dạt vào nhiều hòn đảo.

Bài ảnh "Tiếng kêu cứu từ biển đảo Hạ Long bởi rác thải của con người" của tác giả Hoàng Phong, trú tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã vang lên như một lời cảnh tỉnh, kêu gọi sự chung tay góp sức của cộng đồng để bảo vệ di sản thiên nhiên kỳ vĩ của Việt Nam.

Tham gia cuộc thi "Vì một Hạ Long xanh" do Tạp chí Du lịch TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức, tác phẩm là lời kêu gọi mạnh mẽ cho hành động thiết thực, góp phần giải quyết triệt để vấn đề rác thải tại vịnh Hạ Long.

Thể lệ cuộc thi xem tại : https://tcdulichtphcm.vn/su-kien-dac-sac/tap-chi-du-lich-tphcm-to-chuc-cuoc-thi-vi-mot-ha-long-xanh-c33a75417.html

Vịnh Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh là một danh lam, thắng cảnh đẹp, thiên nhiên ưu đãi ban cho vùng biển này môi trường biển và cảnh quan làm say đắm du khách trong vào ngoài nước. Nhưng thời gian gần đây, vùng biển Hạ Long đang đứng trước nguy cơ bị đe dọa bởi rác thải trôi nổi trên biển.

Sinh ra và lớn lên từ biển, đảo Quảng Ninh, tôi hiểu được lợi ích kinh tế của biển mang lại, nhưng tôi cũng nhận thức được rõ những nguy cơ tiềm ẩn từ rác mà con người đang tác động tới biển, đảo quê hương.

Đó là những mảnh lưới, phao xốp từ hoạt động đánh bắt cá của người dân. Những chất thải từ nhựa đang trở thành vấn đề nan giải.

Thậm chí là từ hoạt động của chính người dân, khách du lịch họ sẵn sàng ném vỏ chai, vỏ lon xuống biển sau khi sử dụng xong. Biển mang lại cho họ kinh tế, mang lại cho họ cảnh đẹp và nhận lại chỉ là rác.

Ở một bài báo tôi đọc được, mỗi nam Việt Nam thải ra khoảng 3,2 tấn rác thải nhựa. Riêng ở Quảng Ninh, số lượng rác phat sinh khoảng 450 tấn/ngày.

Trong số đó, nhiều rác thải được chính con người thả xuống biển, lênh đênh và dạt vào những hòn đảo.

Thậm chí mắc vào những kẽ đá và tồn tại hàng trăm, hàng nghìn năm, thác thức những nỗ lực bảo vệ môi trường.

Chúng là dấu hiệu rõ ràng nhất về tác động của con người đang làm huỷ hoại Di sản Thế giới được Unesco công nhận. Một vùng vịnh nổi tiếng với làn nước màu ngọc lam rực rỡ dưới ánh mặt trời với những ngọn núi đá vôi cao chót vót và những hòn đảo nằm rải rác được bao quanh bởi cánh rừng nhiệt đới đang bị rác thải xâm lấn.

Trong năm 2022, gần 3 triệu khách du lịch đã đến chiêm ngưỡng những ngọn núi đá vôi ngoạn mục của Vịnh Hạ Long. Tỉnh Quảng Ninh hy vọng con số đó sẽ tăng lên trong năm nay, chính quyền tổ chức nhiều hoạt động thúc đẩy thu hút khách du lịch, tạo ra nhiều sản phẩm mới…

Nhưng sự nổi tiếng của danh thắng này và sự phát triển nhanh chóng sau đó của thành phố Hạ Long - nơi có cáp treo, công viên giải trí, khách sạn sang trọng và hàng nghìn ngôi nhà mới - đã tàn phá nghiêm trọng hệ sinh thái.

Tôi mong muốn mỗi người dân, mỗi khách du lịch khi đến tham quan vịnh Hạ Long hãy chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan và bảo vệ những di sản mà chúng ta đang ngày đêm xây dựng.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hoàng Phong