Sáng nay, người dân sáng tác thơ và mang di ảnh đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Cô Nguyễn Thị Tuyết 66 tuổi, ngụ Bến Cát, tỉnh Bình Dương ôm trên tay di ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng bài thơ do mình sáng tác, cô cho hay mình xuất phát từ 3 giờ 30 sáng nay và có mặt tại Hội trường Thống Nhất lúc 5 giờ sáng để vào viếng.

Ngay từ sáng sớm hôm nay (26/7), đông đảo người dân tiếp tục đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống nhất TP.HCM. Bộ phận điều phối tại lễ tang đã hướng dẫn người dân xếp hàng trật tự để chờ vào viếng.

Sáng nay, người dân sáng tác thơ và mang di ảnh đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 1Sáng nay, người dân sáng tác thơ và mang di ảnh đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 2

Từ sáng sớm, người dân tại TPHCM với trang phục đen, trắng chỉnh tề đã có mặt trước cổng Hội trường Thống Nhất để chờ được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sáng nay, người dân sáng tác thơ và mang di ảnh đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 3

Có người mang cả ghế xếp để ngồi trong khi chờ được vào viếng.

Sáng nay, người dân sáng tác thơ và mang di ảnh đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 4

Các cơ quan, ban ngành cũng có mặt từ sáng sớm để đăng ký vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sáng nay, người dân sáng tác thơ và mang di ảnh đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 5Sáng nay, người dân sáng tác thơ và mang di ảnh đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 6Sáng nay, người dân sáng tác thơ và mang di ảnh đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 7Sáng nay, người dân sáng tác thơ và mang di ảnh đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 8

Mặc dù rất đông, nhưng mọi người đều sắp hàng chỉnh tề, tuân thủ theo sự sắp xếp của ban tổ chức.

Sáng nay, người dân sáng tác thơ và mang di ảnh đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 9Sáng nay, người dân sáng tác thơ và mang di ảnh đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 10

Cô Nguyễn Thị Tuyết 66 tuổi, ngụ TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương ôm trên tay di ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng bài thơ do mình sáng tác, cô cho hay mình xuất phát từ 3 giờ 30 sáng nay và có mặt tại Hội trường Thống Nhất lúc 5 giờ sáng để vào viếng.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, trong ngày 25/7, từ 7g - 22g đã có 691 đoàn đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với 38.127 lượt người, trong đó nhân dân là 19.650 người. Trong 691 đoàn thì có 40 đoàn từ Trung ương, 19 đoàn nước ngoài.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hữu Long