Nhớ đồng đội nằm lại trong thùng đạn thông

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Không còn giữ lại những hình ảnh của chiến trường khốc liệt năm xưa, Thiếu tá Nguyễn Duy Hồng (ngụ tại Phường Diên Hồng, TP.HCM) hôm nay chỉ lặng lẽ nhắc về ký ức qua từng câu chuyện. Sau 50 năm tuổi Đảng, điều ông nhớ nhất không phải là vinh quang, mà là những đồng đội đã nằm lại giữa chiến tranh.

14 ngày đêm hành quân và màu áo nhuộm củ nâu

Nhìn lại hành trình đời mình, ông Hồng vẫn nhớ như in hình ảnh cậu học sinh nghèo vùng quê Thanh Hóa năm nào. Gia đình có hai anh trai đang đi B (chiến trường miền Nam - PV), ông thuộc diện được ở lại hậu phương. Nhưng giữa cái đói, cái khổ của làng quê những năm chiến tranh, tâm thế của người trẻ lúc bấy giờ chỉ có một lựa chọn duy nhất: ra trận.

“Thanh niên thời đó sống bằng lý tưởng và danh dự, vật chất không là gì cả”, ông chậm rãi kể. Đầu năm 1972, ông khoác lên mình bộ quần áo vải thô nhuộm củ nâu, xung phong vào lực lượng Công an nhân dân vũ trang.

Nhớ đồng đội nằm lại trong thùng đạn thông - 1

Thiếu tá Nguyễn Duy Hồng - người lính từng trực chiến tại tuyến lửa Hiền Lương, lặng lẽ kể lại ký ức chiến tranh sau nửa thế kỷ đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Chuyến hành quân từ Thanh Hóa vào Vĩnh Linh (Quảng Trị) kéo dài ròng rã 14 ngày đêm trên chiếc xe tải Gat cũ kỹ của Trung Quốc. Đường bộ gian nan, đói khát, mệt mỏi, nhưng trong lòng những người lính trẻ lại phơi phới niềm tin được ra tiền tuyến, góp phần bảo vệ Tổ quốc.

Đặt chân đến Vĩnh Linh, ông Hồng được điều về trực chiến tại Đồn 54 (đồn Hiền Lương) - nơi được xem là “tuyến lửa” ác liệt nhất miền Bắc thời bấy giờ. Nhiệm vụ thiêng liêng của những người lính nơi đây là bảo vệ cột cờ giới tuyến.

Dưới mưa bom B52, bom bi và pháo kích dội xuống không ngớt, cột cờ chính nhiều lần bị đánh gãy. Mỗi lần như thế, anh em lại treo cờ lên cây phi lao, hay vót tre làm cột để lá cờ Tổ quốc tiếp tục tung bay.

“Lá cờ là biểu tượng bất diệt của ý chí thống nhất, là niềm tin của đồng bào miền Nam ruột thịt. Vì thế, chúng tôi sẵn sàng đổi cả xương máu để cờ được tung bay mỗi ngày”, ông Hồng xúc động nói.

Nhớ đồng đội nằm lại trong thùng đạn thông - 2

Những ký ức về đồng đội hy sinh luôn là phần sâu lắng nhất trong câu chuyện của người lính năm xưa.

Cuộc sống trong những căn hầm chữ A ngày ấy khắc nghiệt đến tột cùng. Hầm chật hẹp, ẩm ướt, anh em phải tận dụng nước cống chảy ra sông để tắm giặt, nấu ăn. Cái chết luôn rình rập ngay trước mắt.

Có những trận bom rải thảm, bom nổ sát cửa hầm, khói khét lẹt tràn vào đến ngộp thở. Đau đớn nhất là khi đồng đội hy sinh giữa chiến trường, không có nổi một tấm ván. Ông và anh em phải tháo những thùng đạn DKB bằng gỗ thông, lót tăng ni-lông, đóng thành quan tài để tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trải qua những khoảnh khắc sinh tử ấy, nỗi sợ trong ông dần lùi lại. Thứ ở lại là sự bình thản và một lựa chọn không thay đổi: đi trọn con đường đã chọn cho đến ngày đất nước hòa bình.

Bản lĩnh người lính trong thời bình

Sau ngày thống nhất, ông Hồng được đi học sĩ quan và công tác tại Bộ Tư lệnh Biên phòng TP.HCM từ năm 1986. Năm 1997, ông nghỉ hưu với quân hàm Thiếu tá, nhưng bản chất “người lính” không cho phép ông dừng lại.

Trở về đời thường, ông thành lập doanh nghiệp sản xuất bồn nhựa chứa nước, duy trì hoạt động suốt 10 năm trước khi dừng lại vì lý do sức khỏe.

Với ông, làm từ thiện không phải việc gì lớn lao, mà là trách nhiệm tự nhiên của người còn sống. Ông vẫn luôn nhớ người đồng đội năm xưa đã giữ chặt ông lại trong hầm, không cho lao ra ngoài giữa trận bom B52. Sau này, khi người bạn ấy bị tai biến, ông tự bỏ tiền mua xe điện gửi về quê tặng bạn.

Nhớ đồng đội nằm lại trong thùng đạn thông - 3

Dù đã nghỉ hưu, Thiếu tá Nguyễn Duy Hồng vẫn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, lan tỏa tinh thần nghĩa tình đồng đội tại địa phương.

Tại Phường Diên Hồng, ông Hồng luôn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, ủng hộ quỹ phòng, chống thiên tai; sẻ chia với đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt; chung tay cùng khu phố chăm lo cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi năm, ông đều đặn đóng góp cho Quỹ Khuyến học dòng họ, Quỹ Khuyến học Ban liên lạc Biên phòng TP.HCM, Quỹ Nghĩa tình đồng đội. Những căn nhà tình thương cho đồng bào biên giới Quảng Trị hay những khoản ủng hộ bão lụt lên đến hàng chục triệu đồng đều được ông thực hiện bằng cả tấm lòng.

“Mình còn sức khỏe là còn cống hiến, giúp được ai thì giúp, nhất là những người khó khăn hơn mình”, ông tâm sự.

Sau tấm huy hiệu là trách nhiệm với “cái chung”

Ngày 29/1 vừa qua, tại trụ sở UBND Phường Diên Hồng, Thiếu tá Nguyễn Duy Hồng vinh dự được trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Với ông, đó không chỉ là phần thưởng cao quý cho nửa thế kỷ kiên trung dưới ngọn cờ Đảng, mà còn là dịp để nhìn lại hành trình của bản thân và sự đổi thay của đất nước.

Chứng kiến Việt Nam từ một quốc gia nô lệ, đói nghèo vươn mình mạnh mẽ hôm nay, ông không giấu được xúc động khi nói về “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Nhớ đồng đội nằm lại trong thùng đạn thông - 4

Nhớ đồng đội nằm lại trong thùng đạn thông - 5

Ngày 29/1 vừa qua, tại trụ sở UBND Phường Diên Hồng, Thiếu tá Nguyễn Duy Hồng (thứ 3 từ trái vào) vinh dự được trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng

Với Thiếu tá Hồng, tấm huy hiệu lấp lánh trên ngực áo là lời nhắc nhở về trách nhiệm nêu gương của người đảng viên. Dù trong khói lửa chiến tranh bảo vệ cột cờ giới tuyến hay trong đời thường làm kinh tế, làm thiện nguyện, ông vẫn giữ trọn phẩm chất của người lính: còn sức khỏe là còn cống hiến.

Khi được hỏi về lời nhắn gửi thế hệ trẻ, ông trầm ngâm khá lâu rồi chỉ nói về hai chữ “cái chung”.

“Xã hội bây giờ đủ đầy hơn, nhưng con người dễ bị cuốn vào cái tôi cá nhân. Nếu ai cũng chỉ nghĩ cho mình, cho gia đình mình trước, thì đất nước sẽ không bao giờ mạnh. Phải đặt lợi ích của cộng đồng, của Nhân dân lên trên hết, cuộc sống mới bền vững và có hậu”, ông chia sẻ.

Rời căn nhà nhỏ ở Phường Diên Hồng, hình ảnh người lính già đứng lặng bên khung cửa vẫn còn đọng lại. Đôi bàn tay ấy từng cầm súng giữa chiến trường, từng tháo thùng đạn làm hòm tiễn đồng đội, và hôm nay vẫn đều đặn ký tên vào những khoản đóng góp nghĩa tình.

Sau Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, với Thiếu tá Nguyễn Duy Hồng, điều còn lại không phải là sự vinh danh, mà là trách nhiệm tiếp tục sống tử tế với “cái chung” – điều mà cả một thế hệ đã đánh đổi bằng máu xương để gìn giữ.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hà Sang

CLIP HOT