Từ sáng sớm, nhiều người dân TP.HCM và các tỉnh lân cận đã có mặt tại Hội trường Thống Nhất, thành kính thắp nén nhang tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Sáng 24/5, tại Hội trường Thống Nhất (Quận 1), UBND TP.HCM đã tổ chức trọng thể Lễ viếng và Lễ truy điệu đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Trong dòng người thành kính đến viếng, có hai mẹ con chị Nguyễn Thị Diệu Linh từ Tây Ninh lặng lẽ xếp hàng từ sớm. Chị Linh xúc động chia sẻ: “Dù quãng đường xa, nhưng tôi vẫn muốn đưa con cùng đến để bày tỏ lòng tri ân đối với một vị Chủ tịch nước mẫu mực. Ông là người lãnh đạo gần dân, giản dị, suốt đời cống hiến vì sự phát triển của đất nước”.
Hai mẹ con chị Nguyễn Thị Diệu Linh (đeo khẩu trang)
Không chỉ riêng chị Linh, rất nhiều người dân TP.HCM cũng có mặt từ sáng sớm để tiễn biệt đồng chí Trần Đức Lương, người đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân bằng một cuộc đời liêm khiết, tận tụy vì nước vì dân.
Dù không quen biết trực tiếp, nhưng trong lòng mỗi người đều mang một niềm kính trọng sâu sắc với vị lãnh đạo giản dị, gần gũi và tận tụy vì dân, vì nước. Những bước chân lặng lẽ, ánh mắt rưng rưng nói lên tất cả sự tiếc thương và lòng biết ơn đối với người đã dành trọn đời cống hiến cho Tổ quốc.
Anh Tuấn Anh (ngụ tại Q.1, TP.HCM), đại diện người dân tham dự lễ viếng, chia sẻ đầy xúc động: “Sự ra đi của cố Chủ tịch nước Trần Đức Lương là một mất mát lớn đối với dân tộc. Trong lòng người dân TP.HCM, ông là biểu tượng của sự hiền hậu, trách nhiệm và gần gũi. Những đóng góp của ông không chỉ thể hiện trong công cuộc kiến thiết đất nước, mà còn là bài học đạo đức cho các thế hệ mai sau. Tôi tin rằng những giá trị mà ông để lại sẽ mãi là ánh sáng soi đường cho lớp trẻ tiếp tục xây dựng một Việt Nam hùng cường, văn minh”.
Anh Tuấn Anh (ngụ tại Q.1, TP.HCM), đại diện đoàn người dân TP.HCM thắp hương
Chị Linh chia sẻ vài dòng cảm xúc về nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương
Lễ viếng và Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động. Những vòng hoa trắng, những ánh mắt đỏ hoe... là lời tiễn biệt cuối cùng mà người dân dành cho một vị lãnh đạo hết lòng vì Tổ quốc và nhân dân.