Du khách lạ mắt với hàng nghìn chim én đậu dây điện, mái nhà ở Cần Thơ
Hàng nghìn con chim én bay hót ríu rít trên những nhành cây ven công viên rồi tìm đến dây điện, mái nhà để ngủ đã tạo nên hình ảnh lạ mắt đối với du khách khi đến phường Phú Lợi, TP Cần Thơ.
Hàng nghìn chim én đậu dây điện và nhà dân ở phường Phú Lợi, TP Cần Thơ vào ban đêm.
Khoảng một tháng qua, nhiều cây xanh ven Công viên 30/4 – nơi có tượng đài nhà nông học Lương Định Của (phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) và trước Tỉnh ủy Sóc Trăng (cũ) có rất nhiều chim én trú ngụ. Khoảng 17h ngày ngày, hàng nghìn con én tìm đến các nhánh cây nhiều lá hót ríu rít rồi bay thành từng đàn qua các cây khác.
Nhiều du khách đến phường Phú Lợi và người dân tập thể dục tại khu vực xung quanh Công viên 30/4 chứng kiến hiện tượng hàng nghìn chim én “hội tụ” lại vị trí trung tâm TP Sóc Trăng cũ nên cho rằng “đất lành chim đậu”. Đến tối, chim én tìm dây điện và nhà dân đường Hai Bà Trưng, Nguyễn Huệ, Đinh Tiên Hoàng… để đậu ngủ đến sáng rồi bay đi.

Khoảng 17h mỗi ngày, hàng nghìn con chim én bay về đậu trên các nhành cây, mái nhà, dây điện... xung quanh Công viên 30/4, phường Phú Lợi, TP Cần Thơ. Ảnh: Duy Khang.
Hiện tượng chim én về Công viên 30/4 ở phường Phú Lợi lặp đi lặp lại mỗi ngày, kéo dài khoảng một tháng qua. Các chuyên gia khí tượng cho rằng do chuyển mùa nên một số nơi sống của chim bị ẩm ướt, chúng tìm nơi khô mát để trú ngụ.
Hiện tượng trên cũng thường xuất hiện ở khu vực có nhiều cây xanh ven khu vực lấn biển của TP Rạch Giá của tỉnh Kiên Giang (cũ), nay là phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Hàng nghìn chim én cũng thường bay về các tàn cây nhiều lá trong Khu đô thị 5A và Khu dân cư Tuấn Lan ở phường Phú Lợi (TP Cần Thơ) giống như hiện tượng ở Công viên 30/4.
Những bầy chim sau đó đậu ngủ qua đêm rồi bay đi vào rạng sáng. Ảnh: Duy Khang.
Trong tục ngữ Việt Nam có câu “Đất lành chim đậu”, nên người dân cho rằng nơi nào có khí hậu hiền hòa, thổ nhưỡng tốt lành và yên bình, nơi ấy tự nhiên sẽ hút về mình sự sống, trong đó có cỏ cây, chim, thú... Vì vậy, đây được cho là “điềm lành”.
Mỗi chiều, hàng nghìn chim én bay về các nhành cây nhiều lá tại Công viên 30/4, phường Phú Lợi (Cần Thơ) và hót ríu rít tạo nên không gian vui tươi.





