Chợ tình phong lưu xã Du Già

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Chợ tình phong lưu thường được tổ chức vào ngày thứ bảy, tuần thứ 2 của tháng 4, tại chợ trung tâm xã Du Già, Yên Minh, Hà Giang.

Chợ tình phong lưu xã Du Già - 1

Các thiếu nữ mặc trang phục sặc sỡ nhất để xuống chợ. Ảnh: BHG

Năm nay, trong 2 ngày 23-24/4, UBND xã Du Già đã tổ chức chợ tình phong lưu năm 2021. Hoạt động thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia.

Thông thường, chợ tình phong lưu Du Già bắt đầu từ tối ngày hôm trước (ngày thứ sáu), khi kết thúc vào lúc mờ sáng, cũng là lúc bắt đầu chợ phiên. Hai phiên chợ nối liền nhau từ tối ngày thứ sáu cho đến hết ngày thứ bảy.

Chợ tình phong lưu xã Du Già - 2

Nhiều thiếu nữ đi cùng người nhà chứ không đi một mình

Bao đời nay, cộng đồng người Mông, Tày, Dao ở đây vẫn xuống chợ phong lưu như thế: xuống chợ để giao tình. Những người anh em, bạn bè, những người họ hàng quý mến nhau nhưng ở xa, tìm về chợ để thỏa tình người, hỏi han thết đãi nhau trong hương rượu thóc nồng nàn. Mọi người gặp nhau, qua những trò chơi đánh yến, ném pao, qua tiếng khèn, điệu múa... người đang yêu thì tìm đến nhau.

Chợ tình phong lưu Du Già nay vẫn giữ nguyên nét xưa cũ của người dân bản địa. Người xuống chợ mang theo cả nét văn hóa, truyền thống của dân tộc, của mỗi gia đình, mỗi con người xuống chợ. Ai đã một lần đến sẽ nhớ mãi...

Chợ tình phong lưu xã Du Già - 3

Chợ thu hút rất nhiều người đến tham quan, mua sắm

Có câu chuyện kể rằng: ngày trước, người Tày và người Mông đen ở Du Già là anh em một nhà. Một ngày nọ, hai anh em nảy sinh mâu thuẫn rồi cùng bỏ nhà đi, người anh bỏ lên núi cao sinh sống, người em xuống vùng ven bờ suối. Nhiều năm sau, khi những giận hờn đã nhạt phai, hai anh em dù rất nhớ nhau nhưng ở rất xa, không thể thăm hỏi nhau thường xuyên. Họ bèn hẹn nhau đến một phiên chợ, mỗi năm một lần để gặp mặt nhau, đó chính là chợ phiên Du Già. Bởi vậy, chợ tình Du Già cũng là ngày hội gặp gỡ của những người anh em.

Chợ tình phong lưu xã Du Già - 4

Nhiều thiếu nữ rất thích đến đây để vui chơi

Tuy nhiên, vẫn còn một câu chuyện khác mang đậm màu sắc lứa đôi. Chuyện rằng, xưa có người con trai Tày yêu người con gái Mông đen. Vì dân tộc khác nhau, không cùng phong tục nên mối tình của họ bị hai bên gia đình ngăn cấm. Hai người quyết định cùng nhau bỏ nhà đi xa để được sống với nhau. Ngày ấy, thung lũng Du Già không có đường sá như bây giờ, chỉ có một con đường duy nhất đi qua hang núi để ra ngoài. Con đường ấy lại vô cùng trắc trở, nguy hiểm vì có nhiều ngã rẽ, nhiều hố sâu, đã nhiều người đi lạc mà chết ở trong hang ấy. Hai người yêu nhau chạy vào hang tìm đường trốn đi nơi khác, nhưng cuối cùng, vì không biết đường nên bị lạc, họ ôm nhau cùng chết trong hang.

Chợ tình phong lưu xã Du Già - 5

Chợ có bán rất nhiều món hàng mà các thiếu nữ thích mua

Nhiều ngày sau, người dân tìm thấy hai người đã hóa đá, trên hai tảng đá dựa vào nhau vẫn còn hình những bàn tay nắm chặt không rời. Từ đó, họ gọi hang ấy là hang Tình, và lấy ngày đôi trai gái chết làm ngày chợ phiên. Chợ tình Du Già cũng có từ ngày đó.

Những câu chuyện về nguồn gốc chợ tình ở Du Già còn mờ ảo, không biết đâu mới là chuyện thật. Chỉ biết rằng, mỗi năm một lần phiên chợ tình Du Già lại họp. Đứng dưới chợ mà nhìn lên ngọn núi phía đối diện vẫn thấy lấp ló cửa hang Tình trên núi. Trước ngày họp chợ một ngày, người Tày ở bản Du Già vẫn lên hang Tình làm lễ cúng, xin mở chợ tình.

Chợ tình phong lưu xã Du Già - 6

Chợ tình cũng là nơi trao đổi hàng hóa của người dân nơi đây

Trong khuôn khổ chợ tình phong lưu có các hoạt động như: biểu diễn văn nghệ, thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng… Thông qua sự kiện là dịp để nhân dân các xã phía nam huyện Yên Minh được giao lưu, gặp gỡ, thắt chặt tinh thần đoàn kết, trao đổi các mặt hàng nông sản địa phương. Đồng thời, khơi dậy, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn; phát huy tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ. 

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Kỳ Phong

CLIP HOT