Phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ Núi Sam

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hơn 1.500 người là đại biểu cùng cư dân địa phương và du khách đã tham gia Lễ phục hiện trước tượng Bà Chúa Xứ Núi Sam cùng với Lễ hội đường phố tại phường Vĩnh Tế, An Giang.

Chiều 7/6, trong khuôn khổ Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, UBND tỉnh An Giang đã tổ chức Lễ phục hiện trước tượng Bà Chúa Xứ Núi Sam cùng với Lễ hội đường phố tại phường Vĩnh Tế. Hoạt động này thu hút hơn 1.500 người là đại biểu cùng cư dân địa phương và du khách.

Những hoạt động này diễn ra tại Nhà bia ghi danh Liệt sĩ phường Vĩnh Tế, Khu vực Bà ngự trên đỉnh Núi Sam và Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam. Sau khi các đại biểu dâng hương tại Miếu Bà Chúa Xứ, lễ bái tế khởi hành lên núi thỉnh tượng.Phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ Núi Sam - 1Bệ đá sa thạch trên đỉnh núi Sam là nơi ngự của tượng Bà trước đây. Ảnh: Duy Khang.

Tại bệ đá sa thạch trên đỉnh núi Sam là nơi ngự của tượng Bà trước đây diễn ra hoạt động tái hiện hoạt cảnh thỉnh Tượng Bà Chúa Xứ xuống núi. Khi di chuyển xuống núi và nghỉ giải lao, ổn định đội hình dưới chân núi, đoàn di chuyển về Miếu Bà và diễn ra các hoạt đoạng của Lễ hội đường phố.

Trước Miếu Bà, lân sư rồng biểu diễn đón mừng, tái hiện hoạt cảnh thỉnh Thánh Mẫu vào Miếu cùng nghi thức và kết thúc chương trình trong ngày thứ 2 của Lễ hội.

Đến ngày thứ 3 của Lễ hội (8/6), lúc 24h đến rạng sáng ngày 9/6 là Lễ tắm Bà diễn ra tại Miếu. Thành phần tham dự khoảng 500 đại biểu, gồm lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương; Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và Văn phòng UNESCO tại Việt Nam; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh An Giang qua các thời kỳ; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương; Ban Quản trị Lăng Miếu Núi Sam, Hội Quý tế; đại diện các dân tộc, tôn giáo, doanh nghiệp và các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, địa phương.

Lễ tắm Bà được tiến hành sau khi các đại biểu được Ban Tổ chức giới thiệu lịch sử Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, hiện nghi thức tiếp nhang, nghe đọc văn khấn và nguyện hương.

Trước đó, phát biểu khai hội Lễ Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam vào tối 6/6, ông Lê Văn Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết địa phương là tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế - xã hội, là tỉnh đa dân tộc, đa tôn giáo với nhiều giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa đặc sắc, đa dạng của cộng đồng các dân tộc Kinh, Hoa, Chăm và Khmer.Phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ Núi Sam - 2Phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ Núi Sam - 3Pháo hoa trong đêm khai hội Lễ Vía Bà Chía Xứ Núi Sam. Ảnh: Phạm Trung.

Toàn tỉnh An Giang có 153 di tích được xếp hạng, một di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh vào danh mục văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và có 11 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam đã được UNESCO ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào tháng 12/2024. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, niềm vinh dự lớn của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang nói riêng và cả nước nói chung.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh An Giang, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026, diễn ra trong bối cảnh là năm đầu tiên tỉnh An Giang tổ chức sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, cũng là sau một năm triển khai Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể “Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam”.

“Lễ hội này giữ một vai trò quan trọng, trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân An Giang, chứa đựng những giá trị lịch sử - văn hóa đặc trưng trong dòng chảy văn hóa Nam Bộ. Bản sắc văn hóa trong Lễ hội được cộng đồng duy trì, thực hành, trao truyền, từ thế hệ này sang thế hệ khác, có tính lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống văn hóa tâm linh”, ông Lê Văn Phước nhấn mạnh.

Tại Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, người dân và du khách sẽ được hòa mình vào không gian văn hóa tâm linh độc đáo của các nghi lễ truyền thống, thể hiện sự tôn kính với Bà Chúa Xứ và các bậc tiền nhân có công khai mở vùng đất An Giang, cầu mong để mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, làm ăn hưng thịnh, muôn dân được an lành, ấm no, hạnh phúc.Phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ Núi Sam - 4Phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ Núi Sam - 5Khu du lịch Quốc gia Núi Sam gắn liền với Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam. Ảnh: Duy Khang.

Bên cạnh đó, việc Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam được UNESCO ghi danh đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là niềm vinh dự, tự hào; đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm lớn lao cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang trong việc tiếp tục thực hiện cam kết Chương trình hành động quốc gia bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang đang chủ động, tích cực hơn nữa trong việc bảo tồn, giữ gìn phát huy giá trị di sản thời gian tới, góp phần quảng bá mạnh mẽ giá trị hình ảnh văn hóa, con người An Giang đến với nhân dân trong và ngoài nước để giá trị di sản Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam sẽ mãi được giữ gìn và trao truyền cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Theo ông Lê Văn Phước, việc tổ chức Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam phải đảm bảo các điều kiện quy định, các nghi lễ đúng theo nghi thức truyền thống dân tộc và thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong Lễ hội. Thông qua Lễ hội năm 2026, tỉnh An Giang mong muốn tiếp tục đưa sự kiện này trở thành hoạt động văn hóa, du lịch quy mô lớn, hướng tới xây dựng sản phẩm, thương hiệu văn hóa, du lịch tỉnh An Giang trên nền tảng các giá trị văn hóa của dân tộc. Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, tạo cơ hội để kết nối di sản văn hóa với các địa phương trong cả nước, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó và hợp tác phát triển.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Duy Khang

CLIP HOT

Ngày hội ngắm 'Sen Ngự' trong văn hóa cung đình Huế
Ngày hội ngắm 'Sen Ngự' trong văn hóa cung đình Huế

Lấy cảm hứng từ hình ảnh “Sen Ngự” xưa trong văn hóa cung đình Huế, chủ đề “Ngự liên thức thủy” là hành trình đánh thức vẻ đẹp của sen giữa mặt nước Hồ Tịnh Tâm - thắng cảnh nổi tiếng gắn liền với ký ức Kinh thành Huế.