Thần tài gõ cửa: Nỗi niềm người mẹ mù hai lần gãy gánh hôn nhân, bươn trải nuôi con
Chị Thái Thị Ngân bị mù lòa, một mình nuôi ba con nhỏ, nhưng vẫn kiên cường mưu sinh, chưa bao giờ buông xuôi. Vì cuộc sống khó khăn, chị phải tha hương kiếm sống, để các con ngày ngày mong ngóng mẹ. Ước mơ lớn nhất của người mẹ khiếm thị ấy chỉ là được ở gần con, gìn giữ mái ấm đủ đầy.
Thần tài gõ cửa tập 798 là hành trình Thần Tài (NS Đình Toàn) và Thổ Địa Vĩnh Long (diễn viên Phúc Zelo) gặp nhân vật chính chị Thái Thị Ngân, người mẹ khiếm thị đơn thân, gồng gánh nuôi 3 đứa con còn thơ bé.
Sinh ra khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác, nhưng mới 3 tháng tuổi, chị Ngân mắc sốt phát ban và mất đi ánh sáng đôi mắt. Khi mới 9 tháng, cha mẹ ly hôn, chị lớn lên trong vòng tay bà ngoại. Đến năm 15 tuổi, ngoại qua đời, chị về sống với mẹ ruột.
Tuổi trẻ đầy trắc trở, năm 21 tuổi chị Ngân lập gia đình, hy vọng tìm thấy chỗ dựa vững chắc. Thế nhưng khi con gái Bảo Trân vào lớp 1, con trai Văn Thiện mới học mẫu giáo, chồng chị bỏ đi biệt tăm. Cuộc sống rơi vào khốn khó, chị bươn chải khắp nơi với đủ nghề: học massage, làm thuê ở Bình Dương, rồi trở về quê bán vé số, bó chổi để có tiền nuôi con.
Năm năm sau, chị tái hôn với một người đồng cảnh ngộ khiếm thị, mong mái ấm có thêm chỗ dựa. Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi, khi con trai út Đăng Khôi vừa lên 2 tuổi, người chồng thứ hai cũng rời bỏ mẹ con chị. Một mình khiếm thị, ôm ba con nhỏ, chị Ngân chỉ còn biết lao vào mưu sinh.
Xót xa nhất là bé Bảo Trân, con gái lớn, mới 17 tuổi đã xin nghỉ học lên TP.HCM làm giúp việc để phụ mẹ nuôi các em. “Em thấy mẹ làm cực quá mà vẫn thiếu ăn, nên em đi làm, dành dụm gửi tiền về mua đồ ăn cho hai em. Một mình mẹ lo cho ba đứa thì khổ lắm”, Trân chia sẻ.
Ở quê, hai em nhỏ Thiện và Khôi tự chăm sóc nhau mỗi khi mẹ vắng nhà. Thiện kể: “Mẹ để tiền rồi con ra chợ mua đồ nấu cho em. Có lúc thiếu tiền thì con ra đồng hái rau về ăn. Con chỉ mong mẹ ở nhà, nhưng khổ quá nên phải chờ mẹ đi làm.”
Suốt hai năm nay, bốn mẹ con chỉ được sum họp đôi lần. Ước mơ lớn nhất của chị Ngân hiện tại là có thể phát triển nghề bó chổi ngay tại quê nhà. Chị mong vừa có kế sinh nhai ổn định, vừa được ở gần để chăm sóc các con, không còn cảnh xa cách. Và trên hết, người mẹ khiếm thị ấy chỉ có một khát khao giản dị, đó là lo cho ba đứa con thơ một tương lai tươi sáng hơn cuộc đời mình.
Thần tài gõ cửa phát sóng 19h10 Chủ Nhật hàng tuần trên kênh THVL1.