'Tấm vé đến thiên đường': Thi vị tình già

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Cặp minh tinh - tài tử Julia Roberts và George Clooney hòa quyện ăn ý trong bộ phim được cho là 'phục hưng thể loại hài tình cảm': Ticket to Paradise (Tấm vé đến thiên đường).

'Tấm vé đến thiên đường': Thi vị tình già - 1

Roberts và Clooney mang khán giả trở về "thiên đường" của dòng phim rom-com thập niên 2000 - Ảnh: Working Title Films

Roberts và Clooney hóa thân hai ông bà trung niên, đã li dị từ lâu nên không còn tin vào hôn nhân. Họ cùng bay đến đảo Bali để ngăn con gái Lily kết hôn với anh chàng Gede mới gặp ("đẹp trai đến phát điên lên được" - bà mẹ Georgia than phiền, nhưng vẫn phản đối anh chàng kịch liệt).

Suốt chuyến hành trình, cặp cha mẹ không ngừng gây sự với nhau nhưng buộc phải phối hợp nhịp nhàng vì âm mưu chung. Những cảnh đùn đẩy nhau ăn cắp nhẫn cưới của con gái, giao đãi đối phó với nhà thông gia của David và Georgia thực sự duyên dáng và gây cười.

Phim có những pha tung hứng hài hước, nhẹ nhàng và những mâu thuẫn tinh tế, gợi nên ý nghĩa thiêng liêng của hôn nhân và tình yêu. Cảnh hài khiến người xem bật cười, còn cảnh bi làm họ rơm rớm nước mắt. Đó là phong độ của phim rom-com (hài tình cảm) thời đỉnh cao.

'Tấm vé đến thiên đường': Thi vị tình già - 2

Lily (Kaitlyn Dever) và Gede (Maxime Bouttier) là đôi tình nhân trẻ bị ngăn cản - Ảnh: Working Title Films

Những khoảnh khắc khiến trái tim run rẩy cũng là thế mạnh của dòng phim rom-com, được Ticket to Paradise khai thác hiệu quả.

Khán giả không thể không xót khi anh chàng Gede buồn bã nhận ra cha mẹ vợ phản đối mình, khi Lily ngỡ ngàng vì cha mẹ không hề ủng hộ cô mà chỉ giả vờ. Khi David và Georgia cãi nhau to, nói ra những lời làm nhau tổn thương, họ đồng thời cũng cho thấy mình còn yêu đối phương nhiều đến mức nào.

Thi vị tình già

Phong độ, quyến rũ ở độ tuổi 50-60, nhưng mỏi mệt vì mất niềm tin vào hôn nhân, David và Georgia nhắc người xem nhớ rằng tình già cũng thi vị biết bao. Họ không phải những con người khô cứng mà vẫn tràn ngập khao khát yêu và được yêu. Họ sống đúng lứa tuổi về mặt nhận thức nhưng muốn trẻ lại trong tình yêu.

David tỏ ra cộc cằn ở bề ngoài, thường thốt ra những lời khó nghe về hôn nhân để phủ đầu chàng rể. Nhưng bên trong, ông lại sống trong hoài niệm, luôn nhớ về những ngày hạnh phúc cũ bên Georgia. Đó là lý do ông mãi không có bạn gái mới.

Còn Georgia là một phụ nữ mạnh mẽ ở bề ngoài, cặp với một chàng cơ trưởng trẻ. Nhưng sâu bên trong, Georgia không hề được là chính mình khi ở cùng tình trẻ, luôn ghen tị với sự phóng khoáng, trẻ trung của David.

'Tấm vé đến thiên đường': Thi vị tình già - 3

Ai nói người lớn tuổi không cần sự lãng mạn - Ảnh: Working Title Films

Khi con gái Lily nằng nặc đòi kết hôn, Georgia ngăn con bằng câu nói: "Ước gì trước đây cũng có ai đó ngăn mẹ trước khi mẹ mắc sai lầm". Lily hỏi lại: "Con là một sai lầm ư?". David giải thích cho con gái: "Không phải con, bố mới là sai lầm của mẹ".

Rồi khi cả hai bộc bạch nỗi niềm, Georgia đã trả lại công bằng cho chồng cũ khi nói David không phải là sai lầm. Sai lầm là khi một phụ nữ tham vọng như Georgia tự đóng đinh bản thân trong vai trò làm vợ, làm mẹ và đánh mất chính mình. Nỗi thất vọng về bản thân khiến bà thất vọng về hôn nhân, về chồng, vụn vỡ hy vọng hạnh phúc.

Để rồi khi David nói ông vẫn còn giữ lại khu đất bên hồ, nơi trước đây có ngôi nhà của họ, mà không nỡ lòng bán đi, trái tim Georgia hẫng một nhịp. Lời nói đó chẳng khác nào sự thú nhận "Anh vẫn yêu em" từ David cục cằn.

Qua diễn xuất của Roberts và Clooney, những tình tiết nhỏ ấy trở nên rất tình, rất thi vị. Khi người ta già đi, tình yêu vẫn ở đó, chỉ là có biết cách kiếm tìm hay không.

'Tấm vé đến thiên đường': Thi vị tình già - 4

Nữ diễn viên Romy Poulier làm rơi khay rượu khi đóng cùng George Clooney trong cảnh chuyến bay - Ảnh: Working Title Films

"Chỉ là George Clooney thôi mà"

Trong hậu trường phim, khi nữ diễn viên Romy Poulier (vai tiếp viên hàng không) làm rơi khay rượu champagne vào chân của "người đàn ông quyến rũ nhất thế giới", Julia Roberts bật cười và trấn an cô: "Không sao đâu, chỉ là George Clooney thôi mà. Chúng tôi còn nhiều người khác nữa". "Brad Pitt chẳng hạn" - Clooney hùa theo.

Những giây phút đùa giỡn như vậy cho thấy hai ngôi sao màn bạc quá hiểu nhau. Ở thế hệ của họ, các ngôi sao giỏi đến mức nắm chắc nhân vật trong lòng bàn tay và vẫn giữ được sự thoải mái, tinh nghịch trên trường quay.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Lê Giang (Báo Tuổi trẻ)

CLIP HOT