Đây là quyển sách đầu tiên tại Việt Nam tổng hợp đầy đủ hình ảnh và tư liệu về các phân loài sếu đầu đỏ trên thế giới, gửi đi thông điệp về bảo tồn sự sống của động vật hoang dã.
Sáng 22/10, tại Đường Sách TP.HCM, nhà báo, nhiếp ảnh gia Nguyễn Trường Sinh ra mắt sách ảnh "Sếu đầu đỏ" và khai mạc triển lãm ảnh "Mong đợi ngày sếu trở về".
Buổi lễ có sự tham dự của cụ Nguyễn Đình Tư - Nhà nghiên cứu văn hóa – lịch sử, một nhân chứng sống của nhiều thế hệ văn hóa Việt Nam; ông Dương Duy Lâm Viên - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Viện trưởng Viện Kỷ lục Việt Nam, bà Võ Lưu Lan Uyên - Phó tổng thư ký Tổ chức Kỷ lục Việt Nam VietKings; Ts Vũ Ngọc Long, Nguyên Viện trưởng Viện sinh thái học miền Nam; PGS.TS Trương Hải Nhung, Trưởng khoa sinh thái cùng các giảng viên Bộ môn Sinh thái, Trường đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM; bà Đoàn Nguyên Xuân, Tổng giám đốc điều hành Quỹ Bảo tồn Việt Nam.
Về phía quốc tế, có Tiến sĩ Mahendara Shrestha, Phó Chủ tịch Chương trình Châu Á - Thái Bình Dương - Tổ chức sếu quốc tế (ICF) và Tiến sĩ Trần Triết, Giám đốc Chương trình sếu Châu Á - Tổ chức sếu ICF cùng đồng đảo bạn bè, đồng nghiệp và du khách quốc tế…
Tác giả Nguyễn Trường Sinh kể lại quá trình săn sếu đầu đỏ cùng thời gian biên soạn và cho ra đời quyển sách “Sếu đầu đỏ”. Với ông, nhiếp ảnh thiên nhiên không phải để khoe kỹ thuật, mà để chạm đến cảm xúc. Khi người xem dừng lại trước một bức ảnh, họ sẽ thấy lòng mình chùng xuống một chút, lặng đi một chút. Và đến bức ảnh cuối cùng khi sếu bước đi trong nắng vàng hy vọng về ngày chim quý trở lại vẫn còn nguyên vẹn.
Buổi lễ khai mạc đặc biệt có sự hiện diện của cụ Nguyễn Đình Tư - Nhà nghiên cứu văn hóa - lịch sử, một nhân chứng sống của nhiều thế hệ văn hóa Việt Nam…
Cụ Nguyễn Đình Tư, 105 tuổi, kể lại câu chuyện ông đã thấy sếu đầu đỏ xuất hiện ở Việt Nam cách nay gần một thế kỷ và ông chúc mừng một công trình rất hữu ích của tác giả Nguyễn Trường Sinh…
Gần 10 năm miệt mài theo đuổi đề tài này, nhiếp ảnh gia đã vượt qua muôn vàn thử thách để ghi lại những khoảnh khắc quý giá của loài chim biểu tượng - từ những cánh đồng ngập nước ở Đồng Tháp đến những vùng đất xa xôi như Campuchia, Myanmar và tận nước Úc. Mỗi bức ảnh là một lát cắt của thời gian, một lời thì thầm về thiên nhiên hoang dã đang dần biến mất.
Tác giả Nguyễn Trường Sinh trao tặng quyển sách “Sếu đầu đỏ”và cảm ơn sự hiện diện của Tiến sĩ Mahendara Shrestha, Phó Chủ tịch Chương trình Châu Á – Thái Bình Dương – Tổ chức sếu quốc tế (ICF)
Chia sẻ tại sự kiện, tiến sĩ Mahendra Shrestha, Phó Giám đốc Hội Sếu quốc tế (ICF) nhận định: “Những bức ảnh của Nguyễn Trường Sinh không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn là tư liệu quý cho công tác bảo tồn quốc tế. Khi môi trường sống của sếu bị thu hẹp, đó cũng là lúc con người đánh mất một phần bản sắc của chính mình”.
Đông đảo bạn bè, bằng hữu đến tham dự lễ khai mạc triển lãm và ra mắt sách Sếu đầu đỏ của tác giả Nguyễn Trường Sinh…
Ngay ngày khai mạc triển lãm, tác giả Nguyễn Trường Sinh trao tặng 20 triệu đồng cho quỹ giáo dục trẻ em về môi trưởng tại Tràm Chim - Đồng Tháp
Ông Dương Duy Lâm Viên - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Viện trưởng Viện Kỷ lục Việt Nam, bà Võ Lưu Lan Uyên - Phó tổng thư ký Tổ chức Kỷ lục Việt Nam VietKings trao Bằng xác lập kỷ lục quốc gia cho tác giả - nhiếp ảnh gia Nguyễn Trường Sinh…
Không khí buổi lễ như lắng đọng lại khi người nghệ sĩ được xướng tên - nhận Bằng xác lập kỷ lục quốc gia Việt Nam, một sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình bền bỉ và đam mê cháy bỏng. Những ánh mắt xúc động của cử tọa, những tràng pháo tay vang lên không chỉ vì thành tựu cá nhân, mà còn vì thông điệp bảo tồn sâu sắc mà anh gửi gắm.
Cắt băng khai mạc triển lãm…
Người xem triển lãm rất thích thú ghi lại hình ảnh sếu đầu đỏ
Những bằng hữu thể hiện sự cảm kích và ngưỡng mộ tác giả Nguyễn Trường Sinh tại không gian triển lãm…
Cuốn sách dày 372 trang khổ lớn (27.5 × 27.5 cm), in màu toàn bộ với hơn 400 bức ảnh chọn lọc từ hơn 100.000 file gốc, là một bách khoa bằng ảnh đầu tiên của Việt Nam ghi lại toàn diện đời sống, hành vi và môi trường sinh thái của loài Sếu đầu đỏ (Grus antigone) – biểu tượng thiêng liêng của tình yêu, hòa bình và sự tái sinh trong văn hóa Á Đông. Không chỉ là tập hợp những bức ảnh đẹp, “Sếu đầu đỏ” là bản giao hưởng của ánh sáng, sự kiên nhẫn và lòng trắc ẩn, nơi nghệ thuật gặp gỡ khoa học, và nhiếp ảnh trở thành tiếng nói của niềm hy vọng và trách nhiệm với thiên nhiên Việt Nam.
Những cánh sếu – biểu tượng của hòa bình, thủy chung và tái sinh – nay trở lại qua ảnh như một lời nhắc rằng: vẻ đẹp chỉ còn khi con người biết gìn giữ. “Chỉ khi đồng cỏ được hồi sinh, khi con người còn biết yêu thương và gìn giữ, tiếng kêu sếu mới có thể trở lại trên bầu trời Việt Nam.”
Với nhiếp ảnh gia Nguyễn Trường Sinh, đây là lời kêu gọi yêu thương và gìn giữ vẻ đẹp mong manh của tự nhiên. Còn với tôi, đây là một buổi sáng đáng nhớ, đầy cảm hứng và lan tỏa niềm tin cuộc sống, nghệ thuật và sự tái sinh…