Hành trình trao gửi yêu thương, trung thu ấm tình

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trung thu ấm áp cho các bé có hoàn cảnh đặc biệt, trao gửi yêu thương để trăng tròn được thắp sáng… đó là mong ước của cô gái trẻ 9X Giang Trinh.

Đã vài lần bắt gặp Giang Trinh ở các chương trình thiện nguyện dành cho trẻ em khuyết tật và những người có hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi khá ấn tượng vì sự năng nổ, nhiệt tình của cô gái trẻ - hiện đang là người mẫu ảnh tại Hà Nội. Ở lần gặp gỡ mới đây, chúng tôi được biết, cùng với những người bạn, những người anh, người chị của mình, cô gái trẻ sinh năm 1998 đang góp sức chuẩn bị cho chương trình thiện nguyện “Trao gửi yêu thương, Trung thu ấm tình”, do Tạp chí Tình thương và Cuộc sống phối hợp cùng Huyện ủy và Hội Liên hiệp Phụ nữ Huyện Mỹ Đức (Hà Nội) tổ chức, diễn ra vào ngày 16/9 này.

Chương trình nhằm đem đến những phần quà ý nghĩa, những trò chơi rực rỡ sắc màu tuổi thơ để tiếp thêm những tia lửa ấm áp vào cuộc sống với hơn 300 trẻ em mồ côi, khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Được biết, bản thân Giang Trinh cũng là một trong những nhà tài trợ và đồng hành cùng chương trình.

“Bằng sự đóng góp của mình và những người anh, người chị, những người bạn, Giang Trinh mong có thể đem đến thật nhiều những món quà ý nghĩa và thiết thực tới các em nhỏ trong chương trình để em nhỏ nào cũng có được một cái Tết trung thu trọn vẹn”.

Hành trình trao gửi yêu thương, trung thu ấm tình - 1

Người mẫu ảnh Giang Trinh trong một chuyến từ thiện tại vùng cao, đem những phần quà ý nghĩa cho các em nhỏ.

Khi được hỏi về động lực nào đã khiến bản thân nỗ lực trên hành trình từ trái tim đến trái tim này, cô gái trẻ cho biết, ai trong chúng ta cũng có một tuổi thơ với những ký ức về trung thu, về những đêm trăng rằm và những ước mong.

Tết Trung Thu trong ký ức của Giang Trinh là những gì trong veo với các trò chơi trẻ nhỏ, là rước đèn ông sao, ngắm trăng, múa lân, phá cỗ và những câu chuyện cổ tích mang theo phép nhiệm màu. Nhưng càng lớn, càng hiểu chuyện, cô mới biết rằng, không phải ai cũng có được những đêm trung thu êm đềm và hạnh phúc như vậy. Vẫn còn đâu đó, trên mảnh đất này là những hoàn cảnh, những đứa trẻ và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không được may mắn, từ việc ăn mặc, học hành còn chưa được đảm bảo, thậm chí là một cơ thể khỏe mạnh trọn vẹn chứ nói gì đến việc vui chơi.

Đó cũng là lý do vì sao, Giang Trinh bắt đầu tham gia các hoạt động thiện nguyện, bắt đầu từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, rồi tới khi bắt đầu theo đuổi ước mơ, trở thành một người mẫu ảnh và từng bước khẳng định được bản thân, cứ có cơ hội và chương trình phù hợp với khả năng của mình, cô đều tham gia, mong muốn góp phần xoa dịu đi những nỗi buồn, sự mất mát của những em nhỏ thiếu may mắn và làm nhẹ bớt nhọc nhằn của những mảnh đời khốn khó….

“Có những ngày đi về tới nhà, rất mệt, chỉ muốn lăn ra ngủ, nhưng em lại rất vui vì biết rằng mình đã đang làm được những điều có ý nghĩa cho cuộc đời”, cô chia sẻ về niềm vui sau những hành trình thiện nguyện của mình.

Hành trình trao gửi yêu thương, trung thu ấm tình - 2

Với Giang Trinh, hoạt động nghệ thuật và làm những công tác thiện nguyện khiến cho cuộc sống mỗi ngày đều trở nên có động lực và ý nghĩa hơn.

Giang Trinh cho biết thêm, công việc hiện tại của cô là người mẫu và thử sức trong lĩnh vực kinh doanh. “Được khoác lên mình những bộ trang phục thiết kế và trở thành nàng thơ xinh đẹp, ngọt ngào là ước mơ mà hầu hết phái nữ đều từng mơ ước qua ít nhất một lần trong đời, từ khi còn là một cô bé cho tới khi trở thành thiếu nữ và kể cả sau đó nữa. Đó là lý do vì sao, tôi yêu và cảm thấy hạnh phúc với công việc làm mẫu ảnh của mình. Nó giúp tôi được thỏa sức sống trong những ước mơ tuổi trẻ”, Giang Trinh cho biết.

Hành trình trao gửi yêu thương, trung thu ấm tình - 3

Hành trình trao gửi yêu thương, trung thu ấm tình - 4

Hành trình trao gửi yêu thương, trung thu ấm tình - 5

Lựa chọn cho mình một lối sống nhẹ nhàng, không chạy theo số đông, người đẹp 9x vẫn đang tập trung cho các dự án nghệ thuật, kinh doanh và làm từ thiện.

Tuy nhiên, cô vẫn dành thời gian cho hoạt động thiện nguyện. Giang Trinh tâm sự: “Khi đứng trước những mảnh đời, những số phận, cảm thấy mình có một cuộc sống may mắn hơn, nên tôi càng phải trân trọng. Việc san sẻ và lan tỏa đi những điều tốt đẹp và ý nghĩa cũng là một cách để tôi cảm ơn cuộc đời”.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

N.Nga

CLIP HOT