Đêm Bế mạc chương trình nghệ thuật 3D Mapping quốc tế: Bản giao hưởng ánh sáng ngập tràn cảm xúc

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đêm Bế mạc chương trình nghệ thuật 3D Mapping Quốc tế, diễn ra tối 30/4 tại trụ sở HĐND và UBND TP.HCM, khép lại chuỗi hoạt động “Sắc màu Thành phố Bác”, hưởng ứng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Đêm Bế mạc 30/4 là điểm nhấn bùng nổ với sự góp mặt của cả 4 đội nghệ thuật 3D Mapping quốc tế. Trình diễn chính trong đêm Bế mạc là đội AC3 Studio (Pháp) với tác phẩm “Việt - Pháp: Một góc nhìn”, là bản giao hưởng thị giác tôn vinh vẻ đẹp của sự giao thoa văn hóa, nghệ thuật thủ công truyền thống và chiều sâu lịch sử giữa hai quốc gia.

Đêm Bế mạc chương trình nghệ thuật 3D Mapping quốc tế: Bản giao hưởng ánh sáng ngập tràn cảm xúc - 1

Đội AC3 Studio (Pháp) mang đến tác phẩm “Việt - Pháp: Một góc nhìn”.

Sự kết hợp âm thanh, ánh sáng và nghệ thuật trình diễn 3D mapping biến chương trình là một hành trình ánh sáng xuyên biên giới, khi nghệ thuật công nghệ trở thành ngôn ngữ kết nối văn hóa. Đó là cuộc đối thoại bằng ánh sáng, gợi nhớ quá khứ, trân trọng hiện tại và hướng đến tương lai giữa hai nền văn hóa giàu chiều sâu và nhân văn.

Đêm Bế mạc chương trình nghệ thuật 3D Mapping quốc tế: Bản giao hưởng ánh sáng ngập tràn cảm xúc - 2

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) là Nhà tài trợ độc quyền cho chương trình Bế mạc 30/4.

Hàng nghìn khán giả thưởng thức không khỏi bất ngờ trước màn trình diễn đặc biệt mà đội nghệ thuật Pháp mang đến. Những hình ảnh biểu tượng của Pháp, cũng những hình ảnh đẹp của Việt Nam đã kết hợp tạo nên tác phẩm “Việt - Pháp: Một góc nhìn” bằng công nghệ mãn nhãn và cảm xúc.

Sự kiện được Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) - đơn vị tài trợ độc quyền, góp phần quan trọng trong việc mang đến cho khán giả những trải nghiệm thị giác đỉnh cao.

Đêm Bế mạc chương trình nghệ thuật 3D Mapping quốc tế: Bản giao hưởng ánh sáng ngập tràn cảm xúc - 3

Màn trình diễn ấn tượng của đội nghệ thuật Pháp.

Trong suốt hành trình với chủ đề “Sắc màu thành phố Bác” tại sân khấu trước trụ sở HĐND và UBND, khán giả đã được thưởng thức những phần trình diễn 3D mapping mang đậm dấu ấn của các đội nghệ thuật đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như: Pháp, Bỉ, Singapore và nước chủ nhà Việt Nam.

Đêm Bế mạc chương trình nghệ thuật 3D Mapping quốc tế: Bản giao hưởng ánh sáng ngập tràn cảm xúc - 4

Đông đảo khán giả thưởng thức trình diễn 3D Mapping.

Tất cả các màn trình diễn trong các đêm 19/4, 26/4, 29/4 và đêm 30/4 đã tạo nên một bản hòa ca thị giác đa sắc, đa văn hóa, cùng hướng về Thành phố mang tên Bác - Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong chương trình Bế mạc chuỗi hoạt động chủ đề “Sắc màu Thành phố Bác”, khán giả được thưởng thức lại những tác phẩm nghệ thuật trình diễn 3D mapping đặc biệt từ các đội: Bỉ, Singapore, Pháp và Việt Nam.

Đêm Bế mạc chương trình nghệ thuật 3D Mapping quốc tế: Bản giao hưởng ánh sáng ngập tràn cảm xúc - 5

Nhà tài trợ - Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) tặng hoa cho đại diện các đội nghệ thuật.

Cùng với đó, phần trình diễn ánh sáng Welcome Hồ Chí Minh City đưa khán giả du hành qua dải đất hình chữ S - từ miền Bắc hùng vĩ, qua miền Trung đầy nắng gió, đến miền Nam năng động và chan hòa - một hành trình thị giác nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, nơi thiên nhiên và con người Việt Nam hiện lên trong từng khung hình sống động. Đây là lời chào thân thiện, đậm đà bản sắc, mà TP.HCM gửi đến du khách, bạn bè trong nước và quốc tế.

Đêm diễn Bế mạc chương trình nghệ thuật 3D Mapping quốc tế đã khép lại, để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả, đồng thời hoàn thành sứ mệnh gợi nhớ những ký ức hào hùng, tôn vinh văn hóa, giao thoa quốc tế và lan tỏa khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới của TP.HCM và đất nước.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT

Đờn ca tài tử: 'Tri kỷ' của người phương Nam
Đờn ca tài tử: 'Tri kỷ' của người phương Nam

Dù cho dòng chảy thời gian có trôi nhanh đến đâu, nhịp sống hiện đại có hối hả thế nào, đờn ca tài tử vẫn luôn giữ cho mình một khoảng trời riêng, một vị trí đặc biệt trong lòng người Nam Bộ.