Công chiếu phim ngắn “Mẹ ơii!” kết hợp với triển lãm tương tác tại trường đại học FPT TP.HCM

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nhóm sinh viên ngành Truyền thông Đa phương tiện của trường đại học FPT TP.HCM vừa cho công chiếu phim ngắn “Mẹ ơii!” – một dự án trong khuôn khổ đồ án tốt nghiệp, nhằm tôn vinh sự đóng góp thầm lặng của người phụ nữ trong gia đình.

Không chỉ là một phần của dự án học thuật, “Mẹ ơii!” còn là lời kêu gọi xã hội nhìn nhận đúng đắn hơn về vai trò và sự đóng góp của người phụ nữ trong gia đình, đặc biệt là trong công việc chăm sóc không lương – một yếu tố quan trọng đối với sự phát triển bền vững của thế hệ trẻ tại Việt Nam.

Công việc chăm sóc không lương hay còn gọi là công việc nhà hoặc công việc nội trợ, bao gồm những việc như nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc trẻ em, người già và người bệnh. Những đóng góp to lớn thầm lặng này của người phụ nữ là nền tảng góp phần xây dựng vững chắc, duy trì sự ổn định của gia đình và xã hội.

Công chiếu phim ngắn “Mẹ ơii!” kết hợp với triển lãm tương tác tại trường đại học FPT TP.HCM - 1

Phim ngắn “Mẹ Ơii!” là dự án nhân văn ghi nhận đúng mức khối lượng công việc thực sự mà người phụ nữ đảm nhận trong gia đình. “Mẹ Ơii!” kể về hành trình trưởng thành đầy cảm xúc của một cô gái trẻ khi bất ngờ phải gánh vác quán cơm đêm và mái ấm tình thương sau khi mẹ đột ngột rời đi. Chật vật giữa những áp lực tưởng như quá sức, cô hoảng loạn bỏ trốn. Nhưng chính những trang sổ tay mẹ để lại cùng sự động viên của bà ngoại và những đứa trẻ trong mái ấm đã kéo cô quay lại, cô dần thấu hiểu những hy sinh thầm lặng của mẹ. Khi mọi thứ tưởng chừng đã ổn, một bí mật bị vùi lấp bấy lâu bất ngờ trỗi dậy, kéo theo những nỗi đau chưa lành và một sự thật có thể làm thay đổi cả cuộc đời cô.

Phim ngắn là lời tri ân sâu sắc dành cho những người phụ nữ âm thầm hy sinh vì gia đình, đồng thời mang đến góc nhìn mới mẻ của Gen Z về công việc chăm sóc không lương và vai trò của phụ nữ trong gia đình Việt Nam.

Phim có sự tham gia của các diễn viên gạo cội và tài năng như diễn viên Thanh Hiền, NSƯT Minh Hạnh, diễn viên Năm Chà, diễn viên Tuyết Nương (DVLT TVB) đã mang đến những màn trình diễn đầy cảm xúc và chân thực.

Diễn viên Thanh Hiền chia sẻ: “Những công việc như nấu nướng, dọn dẹp, chăm sóc con cái, dù không có lương nhưng lại là nền tảng quan trọng nhất để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Người phụ nữ đâu chỉ lo chuyện bếp núc mà còn là người vun vén, chăm sóc từng thành viên, dạy dỗ con cái, truyền cho tụi nhỏ những giá trị về tình yêu thương, sự tử tế và trách nhiệm. Ngoại rất trân quý khi bộ phim Mẹ Ơii! đã chọn nói về điều này, những người trẻ đã chọn đề tài này và nói về nó. Đây không chỉ là câu chuyện đơn thuần mà còn là lời nhắc nhở để mọi người hiểu và trân trọng hơn những đóng góp thầm lặng của người phụ nữ trong gia đình”.

Công chiếu phim ngắn “Mẹ ơii!” kết hợp với triển lãm tương tác tại trường đại học FPT TP.HCM - 2

Bên cạnh công chiếu phim ngắn, dự án “Mẹ Ơii!” cũng đã mang đến một triển lãm tương tác kết hợp song song. Được thiết kế theo hình vòng tròn, mang đến cảm giác gần gũi và khép kín như vòng tay mẹ, người tham dự sẽ lần lượt trải nghiệm 5 trạm tại triển lãm.

Trạm 1 (Chăm sóc không lương) đã trưng bày những thông tin và con số cụ thể từ Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), UN Women và Oxfam về khối lượng công việc chăm sóc không lương mà mẹ và những phụ nữ trong gia đình đang gánh vác mỗi ngày, dù không ai gọi tên hay trả công.

Tại trạm 2 (Việc nhà không tên), người tham dự quan sát các thẻ gợi ý tình huống thường ngày và tự tay phân loại công việc vào ba nhóm, gồm: nội trợ (như nấu ăn, dọn dẹp,...), chăm sóc trực tiếp (như chăm con, chăm người ốm,...) và những việc không tên (như nhắc lịch, chuẩn bị đồ dùng,...).

Với trạm 3 (Một ngày của mẹ), người tham dự đã thử sắp xếp thời gian biểu một ngày làm việc như mẹ từ sáng đến khuya, để cảm nhận được nhịp sống liên tục và đôi khi là sự mỏi mệt kéo dài mà không phải ai cũng nhận ra.

Song song đó, người tham dự đã được soi chiếu lại cảm xúc và trải nghiệm của chính mình qua những tình huống tưởng chừng rất quen thuộc tại không gian xem trailer phim ngắn “Mẹ Ơii!”  ở  trạm 4 (Góc nhìn của con).

Đặc biệt, tại trạm 5 (Món quà cho Mẹ), người tham gia sẽ có một góc nhỏ để tự tay nặn quà bằng đất sét tặng mẹ, như một hành động nhỏ thay lời cảm ơn.

Chị Nguyễn Hồng Loan – Đại diện Nhà tài trợ đồng hành Poem Flower -  cho biết: “Mình đã có dịp xem qua nội dung của dự án và thật sự cảm nhận được sự đầu tư và tâm huyết mà các bạn đã đặt vào từng chi tiết. Đây không chỉ là một chương trình triển lãm – mà là một hành trình rất nhân văn, khi các bạn lựa chọn kể về những người mẹ bằng cách giản dị nhưng đầy sức nặng. Là một người con, mình đồng cảm sâu sắc với những gì dự án muốn truyền tải và cũng rất mong được đồng hành cùng các bạn để lan toả những thông điệp ý nghĩa này đến với nhiều người hơn.”

Sự kiện công chiếu chính thức kết hợp triển lãm tương tác “Mẹ Ơii!” được tổ chức vào ngày 5/4/2025 vừa qua tại Seminar Thư viện Trường đại học FPT TP.HCM, và công chiếu trực tuyến vào ngày 15/4/2025 trên nền tảng Youtube chính thức của dự án.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Kỳ Thư

CLIP HOT

Đờn ca tài tử: 'Tri kỷ' của người phương Nam
Đờn ca tài tử: 'Tri kỷ' của người phương Nam

Dù cho dòng chảy thời gian có trôi nhanh đến đâu, nhịp sống hiện đại có hối hả thế nào, đờn ca tài tử vẫn luôn giữ cho mình một khoảng trời riêng, một vị trí đặc biệt trong lòng người Nam Bộ.