Chạy bên những cung đường di sản

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Những giải chạy cộng đồng được tổ chức ở thành phố Huế đã tạo sân chơi cho những người đam mê vận động.

Những xu hướng thể thao, sống tích cực và rèn luyện thân thể đang ngày càng được nhiều người quan tâm. Không chỉ vận động cơ thể, giúp tăng sức đề kháng, xu hướng này còn đem đến tinh thần tốt cho bản thân và tạo sự gắn kết cho người tham gia. Nhiều giải chạy đã được tổ chức ở Huế, và mọi thứ thực sự trở nên náo nhiệt hơn khi VnExpress Marathon đến.

Chạy bên những cung đường di sản - 1

Dọc các tuyến đường hai bên bờ sông Hương hay các cung đường ít giao thương xe cộ, bạn sẽ dễ dàng thấy được hình ảnh những người rèn luyện sức khỏe với bộ môn chạy bộ. Với một số người nó như là một món ăn hàng ngày, thiếu sẽ thấy khó chịu. Những ngày Huế lạnh nhất, vẫn thấy bóng dáng người chạy bộ.

Những cung đường chạy an toàn và đẹp khiến việc vận động, rèn luyện của mọi người được đảm bảo hơn. Dọc hai bên bờ sông Hương, hay quanh khu Đại nội Huế là những đường chạy vẫn luôn mang đến một khung cảnh mới, thân thiện cho người tham gia.

Chạy bên những cung đường di sản - 2

Nguyễn Thị Minh Ngọc (30 tuổi), đến từ Hà Nội, luôn đăng ký để chạy mỗi khi có giải VnExpress Marathon tổ chức ở Huế. Ngọc có một tình yêu với Huế. Ở đấy, Ngọc không chỉ có bạn bè mà cái không khí, thức ăn, các điểm văn hóa và những cung đường chạy nên thơ làm cô mê đắm.

Cô không phải là người dành nhiều thời gian cho chạy bộ, bởi công việc quá bận rộn, nên những khi có giải chạy vào đúng ngày lễ Ngọc luôn đăng ký để tham gia. Những cung đường chạy như ở Huế là một liệu pháp tốt để cô xả đi những muộn phiền bởi áp lực công việc, cuộc sống.

Chạy bên những cung đường di sản - 3

Những cung đường chạy bên các di tích, dọc sông Hương tạo sự thích thú cho người tham gia.

“Thực sự ấn tượng khi chạy trên những cung đường quanh sông Hương, bên di tích trong tiết trời đầy sương”, Ngọc đã từng thốt lên như vậy khi lần đầu giải VnExpress Marathon được tổ chức ở Huế vào tháng 12 năm 2020. Đó là lần mà giải chạy này được tổ chức sau khi những đợt dịch được kiểm soát.

Huế hôm đó đón một lượng khách lớn đến sau những chuỗi ngày vắng vẻ. Người chạy. Người đi cổ vũ. Người đến Huế tham quan làm cho mọi thứ rộn rịp hơn, sôi động hơn. Sự sôi động ấy cùng với những đường chạy bên cạnh các di tích, dọc sông Hương trong tiết trời cuối đông, với sương mù làm mọi thứ trở nên hoàn hảo hơn.

Lần ra mắt trọn vẹn, thành công với những cung đường chạy ở Huế nên thơ đã làm cho giải marathon này càng trở nên có sức hút. Sự đón nhận của người chạy là điểm cộng lớn nhất khi giải được thông báo sẽ trở lại.

“Nếu giải duy trì thường xuyên ở Huế, mình sẽ không bao giờ bỏ lỡ. Những tuyến đường chạy thật sự đẹp, xanh và an toàn dù là thời tiết lạnh hay nắng nóng”, Ngọc trải lòng kèm với lời hứa quay lại nếu giải tiếp tục được tổ chức ở đây. Và cô cũng đã giữ lời hứa đến Huế chạy khi giải lần thứ hai được tổ chức ở cố đô.

Khi VnExpress Marathon đến Huế vào những ngày đầu hè, cũng là lúc mọi thứ trở về với trạng thái gần như “bình thường cũ”. Những cung đường chạy trong lần VnExpress Marathon đến Huế đã có đôi chút khác biệt. Sự thay đổi này một phần cũng giúp các vận động viên khám phá Huế. Những di tích, bờ sông hay cánh đồng lúa vẫn làm say đắm các vận động viên.

Chạy bên những cung đường di sản - 4

4.700 vận động viên đến từ khắp các tỉnh thành trên cả nước đã được trải qua nhiều trải nghiệm thú vị khi ngang qua những cung đường, cảnh quan trong xanh, thơ mộng, các địa danh, danh lam thắng cảnh ở Huế: Đại Nội, Phu Vân Lâu, cầu Trường Tiền, Trường Hai Bà Trưng, Quốc Học Huế… ở cả hai bờ Bắc-Nam sông Hương.

Cuộc chạy của những người đam mê vận động không chỉ dừng lại ở việc thi thố. Với sức hút của một giải lớn, có đến 4.700 vận động viên tham dự, khi “một người thi, ba người theo”, Huế những ngày vừa qua như hội, quán ăn chật kín khách. Những điểm tham quan đông nghịt.

Sở Du lịch thông tin, lượng khách ngoại tỉnh đến Huế tham gia giải chạy VnExpress Marathon Huế 2022 chiếm khoảng 60% tổng vận động viên đăng ký tham gia. Bên cạnh các vận động viên, người thân đi cùng cũng tương đương số lượng các vận động viên.

Ông Nguyễn Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở Du lịch nói rằng những giải chạy như thế này là cơ hội để du lịch Huế kích cầu, thúc đẩy quá trình phục hồi nhanh hơn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

“Huế cần những giải như thế này bên cạnh các lễ hội của địa phương để tạo nên một sự sôi động một thành phố lâu nay vốn trầm lắng”, một vận động viên tham gia giải góp ý.

Chạy bên những cung đường di sản - 5

Những tán cây rợp bóng mát làm cho cung đường đua trở nên thân thiện, an toàn dẫu tiết trời lạnh hay nắng nóng. Ảnh: Lê Đình Hoàng.

Từ khi dịch bùng phát, chưa bao giờ Huế có được một lượng du khách đến đông và vui như vậy. Với hai lần VnExpress Marathon được tổ chức ở Huế, nó đơn thuần không chỉ là một cuộc thi thể thao. Sự kiện này vượt khỏi khuôn khổ của một loại hình giải đấu. Nó như là một sự giao lưu, trao đổi văn hóa.

Những cung đường chạy không chỉ để đi qua. Người chạy không chỉ cố băng băng về đích, mà đây như một nơi để các vận động viên tìm hiểu và trải nghiệm về văn hóa của Cố đô. Bởi, một điểm di tích, thành quách nằm trên trục đường các vận động viên chạy qua đều mang những ý nghĩa, nét văn hóa và các bối cảnh khác nhau.

Huế cần hơn những giải chạy như thế này. Các vận động viên cũng cần hơn những cung đường chạy mang đến nhiều cảm xúc, ấn tượng và đầy ắp sự khám phá như vậy. Những trầm tích văn hóa, những đền đài, lăng tẩm nằm ở mọi nơi trong ở thành phố này là một sự gợi ý để nếu giải có thể quay trở lại, nó sẽ khiến người tham gia hào hứng hơn.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nguyễn Đắc Thành

CLIP HOT