Trăng rằm Trung Thu đến với những trái tim không lẻ loi

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hòa trong nhịp trống múa lân rộn ràng và không khí hân hoan của đêm rằm, Trung thu năm nay trở nên rực rỡ, ấm áp hơn khi 500 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn cùng nhau vui hội trăng tròn.

Trăng rằm Trung Thu đến với những trái tim không lẻ loi - 1

Rộn ràng không khí “Ngày hội Trung thu lần thứ 19 – năm 2025” – nơi trở thành điểm hẹn ấm áp dành cho hàng trăm em thiếu nhi.

Trăng rằm Trung Thu đến với những trái tim không lẻ loi - 2

Trong không gian rực rỡ sắc màu, các em nhỏ được hòa mình vào “Thế giới ẩm thực” hấp dẫn, thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Trăng rằm Trung Thu đến với những trái tim không lẻ loi - 3

Không khí đêm rằm như vỡ òa trong lời ca tiếng hát hoan ca, ánh đèn lồng lung linh soi sáng những gương mặt trẻ thơ ánh lên niềm vui trong veo.

Tối 4/10, tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) phối hợp cùng Báo Thanh Niên và các đơn vị tài trợ tổ chức chương trình “Ngày hội Trung thu lần thứ 19 – năm 2025” dành cho 500 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Trăng rằm Trung Thu đến với những trái tim không lẻ loi - 4

Mỗi món quà, mỗi lời động viên đều có thể thắp lên hy vọng, giúp các em vững bước hơn trong hành trình bước tới tương lai.

Đây là một trong những hoạt động trọng điểm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập Saigontourist Group, mang ý nghĩa lan tỏa tình yêu thương và tinh thần trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Trăng rằm Trung Thu đến với những trái tim không lẻ loi - 5

Ông Trương Đức Hùng, Tổng Giám đốc Saigontourist Group trao tặng bó hoa tươi thắm thay lời cảm ơn Tổng Biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn.

Tại chương trình, các em được thỏa sức vui chơi, thưởng thức “Thế giới ẩm thực” hấp dẫn và nhận những phần quà trị giá hơn 1 triệu đồng/suất. Vé vui chơi trọn gói tại Đầm Sen, phiếu ăn uống, bánh Trung thu, lồng đèn và học bổng... tất cả góp lại thành món quà của tình người, của những tấm lòng sẻ chia.

Trăng rằm Trung Thu đến với những trái tim không lẻ loi - 6

Tổng Giám đốc Saigontourist Group, ông Trương Đức Hùng, xúc động nói: “Ngày hội Trung thu không chỉ là niềm vui, mà còn là lời cam kết đồng hành cùng cộng đồng. Mỗi món quà trao đi là một tia sáng hy vọng, giúp các em thêm tự tin hướng về tương lai.”

Không chỉ dừng lại ở TP.HCM, ánh trăng yêu thương ấy còn được mang đến Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu và nhiều vùng đất xa hơn như Đắk Lắk, Phú Yên, Quảng Bình, Nghệ An... nơi hàng ngàn phần quà Trung thu được gửi gắm, lan tỏa tinh thần thiện nguyện.

Tổng giá trị chương trình năm nay hơn 1,6 tỉ đồng, được Tổng Cty Saigontourist Group tiếp nối truyền thống thiện nguyện và duy trì suốt gần hai thập niên qua, kể từ năm 2006, ông Trương Đức Hùng chia sẻ.

Trăng rằm Trung Thu đến với những trái tim không lẻ loi - 7

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên xúc động cho biết: “Nhiều em nhỏ từng mất cha hoặc mẹ vì dịch bệnh đã mạnh mẽ vươn lên. Qua chương trình ‘Cùng con đi tiếp cuộc đời’, chúng tôi mong các em cảm nhận được rằng mình không bao giờ đơn độc.”

Trăng rằm Trung Thu đến với những trái tim không lẻ loi - 8

Mong rằng, mỗi chiếc lồng đèn, mỗi chiếc bánh Trung thu, mỗi suất học bổng ngày hôm nay sẽ trở thành ngọn lửa nhỏ thắp lên niềm tin và hy vọng trong trái tim các em.

Trăng rằm Trung Thu đến với những trái tim không lẻ loi - 9

Đồng thời mang đến nguồn động viên tinh thần to lớn, một lời động viên và sẻ chia sâu sắc đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Trăng rằm Trung Thu đến với những trái tim không lẻ loi - 10

Rất nhiều tấm lòng hảo tâm khác luôn dõi theo, đồng hành và sẵn sàng hỗ trợ các em. Chúng tôi tin vào nghị lực và sự kiên cường của các em.

Trăng rằm Trung Thu đến với những trái tim không lẻ loi - 11

Mỗi bước đi của các em trên con đường học tập, mỗi thành công mà các em đạt được đều là niềm tự hào của chúng tôi.

Trăng rằm Trung Thu đến với những trái tim không lẻ loi - 12

Mong nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa để chung tay cùng xã hội xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho các em.

Dưới ánh trăng rằm, những câu chuyện đời thường tưởng chừng lặng lẽ bỗng trở nên rưng rưng. Bà Tư Hồng – người nuôi dưỡng ba cháu mồ côi cha mẹ vì Covid-19 – nắm chặt tay các cháu, nói khẽ: “Thấy tụi nhỏ được vui như vầy, lòng tui nhẹ hẳn.

Có người nhớ, có người thương, tụi nhỏ sẽ lớn lên vững vàng và cứng cáp hơn, chú Ba Dũng - người bảo trợ cho hai bạn nhỏ đến từ Bình Dương tiếp lời: “Tụi nhỏ cười là mình quên hết mệt. Chỉ mong các con được sống như bao đứa trẻ khác.”

Trăng rằm Trung Thu đến với những trái tim không lẻ loi - 13

Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM và ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch trao quà tặng cho các em.

Trăng rằm Trung Thu đến với những trái tim không lẻ loi - 14

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Cty SaigonTourist Group và Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên trao tặng quà.

Trăng rằm Trung Thu đến với những trái tim không lẻ loi - 15

Nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Phó Tổng Biên tập Báo Thanh Niên và ông Trương Đức Hùng trao tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Đêm hội khép lại trong điệu nhạc “Rước đèn tháng Tám”, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng mãi. Giữa muôn ánh đèn lung linh, có một ánh sáng khác không bao giờ tắt – đó là ánh sáng của lòng nhân ái, của niềm tin rằng ở đâu có yêu thương, ở đó Trung thu sẽ mãi tròn đầy.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hữu Long

CLIP HOT