Từ Vũng Tàu đi du lịch Đà Nẵng, Huế, Hội An, chàng trai ấn tượng với người dân miền Trung

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Mỗi tỉnh, thành mang đến cho chàng trai Vũng Tàu những ấn tượng khác nhau, nhất là con người miền Trung với hình ảnh người phụ nữ lớn tuổi chèo thuyền thúng ở rừng dừa, hay sự hiếu khách của người dân ở làng hương xứ Huế...

Chuyến du lịch miền Trung 4 ngày 3 đêm của Nguyễn Anh Tuấn (đến từ Vũng Tàu) và người bạn đồng hành đã để lại nhiều ấn tượng khó phai trong tâm trí các du khách này.

Từ Vũng Tàu đi du lịch Đà Nẵng, Huế, Hội An, chàng trai ấn tượng với người dân miền Trung - 1

Khởi hành chuyến du lịch miền Trung.

Anh Tuấn nói với Tạp chí Du lịch thành phố Hồ Chí Minh: “Trước đây, mình và bạn nữ đồng hành chỉ từng đi du lịch ở những điểm gần, di chuyển được bằng xe đò hay xe máy. Mình muốn được đi máy bay du lịch từ rất lâu và Đà Nẵng, Huế là những nơi đầu tiên mình đặt trong wishlist.

Mình biết Đà Nẵng được mệnh danh là thành phố đáng sống nhất Việt Nam, đường sá được chính quyền quy hoạch tốt, có Tứ đại mỹ cầu, có Ngũ Hành Sơn, có đèo Hải Vân… Còn Huế là nơi lưu giữ nhiều di tích của triều đại phong kiến cuối cùng Việt Nam. Mình rất thích tìm hiểu lịch sử, những nét đẹp của cha ông ta ngày xưa, con người Huế và đồ ăn ở Huế đều rất tuyệt vời”.

Chuyến đi miền Trung vượt ngoài mong đợi của chàng trai cả về chi phí lẫn trải nghiệm. Anh Tuấn dự tính sẽ tiêu xài khoảng 4 triệu đồng cho chuyến đi, nhưng cuối cùng chỉ xài khoảng 3,4 triệu đồng. Về trải nghiệm, cậu rất vui vì đã được đi máy bay và tàu lửa lần đầu tiên trong đời, cảm giác vừa hồi hộp vừa háo hức. Những điểm đến đều thuận lợi và đúng như kỳ vọng.

Chiếc máy bay đưa hai bạn từ Sài Gòn đến thành phố đáng sống Đà Nẵng. Họ tiếp tục đặt Grab di chuyển về khách sạn trên đường Cao Bá Quát. Anh Tuấn cùng người bạn đồng hành rủ nhau đi ăn Mỳ Quảng Bà Mua (19 Trần Bình Trọng).

Mọi người dự định đi đỉnh Bàn Cờ để ngắm hết toàn bộ vẻ đẹp Đà Nẵng từ trên cao. “Thế nhưng, hôm đấy có sạt lở nên người ta chặn lại, chắc chắn mình sẽ quay lại để lên được đỉnh này. Chúng mình đổi hướng ra đèo Hải Vân xem mây bay đỉnh núi”, chàng trai 24 tuổi nói.

Đến khoảng 11h, họ ghé vào quán cafe Hòn đá Cụ Rùa trên đèo Hải Vân. Sau đó, các du khách đi chùa Linh Ứng trên bán đảo Sơn Trà, cung đường biển khá giống bãi Sau (Vũng Tàu). Đây là ngôi chùa có tượng phật Quan Thế Âm được xem là cao nhất Việt Nam.

Từ Vũng Tàu đi du lịch Đà Nẵng, Huế, Hội An, chàng trai ấn tượng với người dân miền Trung - 2

Đến chùa Linh Ứng.

Từ Vũng Tàu đi du lịch Đà Nẵng, Huế, Hội An, chàng trai ấn tượng với người dân miền Trung - 3

Xem cầu Rồng phun nước, phun lửa.

Chiều về, họ đi ăn bánh bèo, bánh nậm, bánh đập cô Tâm trên đường Nguyễn Chí Thanh, đi dạo cầu Tình Yêu, chợ đêm Sơn Trà, ăn tàu hủ Singapore và xem cầu Rồng phun lửa, phun nước trước khi kết thúc ngày đầu khám phá Đà Nẵng.

Ngày tiếp theo, hai du khách di chuyển từ Đà Nẵng vào Hội An bằng xe máy. Đến điểm du lịch nổi tiếng này, họ thưởng thức bánh mì Phượng (số 2 Phan Châu Trinh). Ăn xong, các du khách đi dạo phố cổ Hội An, chụp ảnh, uống nước Mót.

Anh Tuấn thẳng tiến đến rừng dừa Bảy Mẫu cách đó tầm 5 cây số. Đi dọc đường, họ vô tình gặp một chị. Chị này hỏi “Em đi rừng dừa hả? Đi theo chị, nhà chị có cho thuê thúng” nên hai bạn đi theo ủng hộ.

Chiều đến, họ di chuyển về lại Hội An thưởng thức cơm gà xé bà Nga (số 8 Phan Châu Trinh), rồi về Đà Nẵng. Họ tham quan núi Thủy Sơn và các chùa, động (thuộc Quần thể di tích Ngũ Hành Sơn).

Anh Tuấn về khách sạn rồi đi ăn bún chả cá, đi chợ đêm để ăn cóc lắc và xem tiếp cầu Rồng phun lửa.

Từ Vũng Tàu đi du lịch Đà Nẵng, Huế, Hội An, chàng trai ấn tượng với người dân miền Trung - 4

Cổng chùa Bà Mụ.

Từ Vũng Tàu đi du lịch Đà Nẵng, Huế, Hội An, chàng trai ấn tượng với người dân miền Trung - 5

Lạc vào không gian thơ mộng ở rừng dừa Bảy Mẫu.

Ngày thứ 3 của hai bạn trẻ là những trải nghiệm thú vị ở xứ Huế mộng mơ. Sau khi ăn sáng bằng bánh mì, họ đặt Grab ra Ga Đà Nẵng và lên tàu di chuyển ra Huế.

Đến với Cố đô Huế, hai bạn trẻ ăn trưa ở khu chợ Đông Ba với những món đặc sản như bún bò, bánh bột lọc, chè heo quay. Họ đến tham quan ngôi chùa Thiên Mụ nổi tiếng bên dòng sông Hương và thưởng thức chén đậu hũ thơm ngon.

Chiều tối, Anh Tuấn cùng người bạn làm chuyến “food tour” xứ Huế. Họ thưởng thức bánh ép Gia Di (số 4, Phùng Chí Kiên), bánh bèo bà Cư (kiệt 23, số 177, Phan Đình Phùng), chè mợ Tôn Đích (số 20, Đinh Tiên Hoàng), bánh canh mệ Minh (đường Nguyễn Trãi).

Chuyến đi miền Trung này mang lại cho Anh Tuấn nhiều kỷ niệm, nhưng trong tâm trí cậu luôn nhớ nhất lần đi ăn bánh canh mệ Minh ở Huế.

“Chỗ bánh canh này rất hot với người Huế. Người dân như kiểu canh mệ bưng gánh ra bán mà mua lấy mua để, nhiều Tiktoker và Youtuber cũng đến review. Chỉ là gánh ven đường nhưng mệ vừa dọn ra lúc 9h là 9h30’ hết sạch nồi. Bữa đó mình đến lúc 9h35’, mệ nói còn đúng một tô và hỏi hết nước còn xác có ăn không? Mình cũng ăn luôn. Như ăn bánh canh trộn vậy, nhưng mình vẫn cảm nhận được vị nước đậm đà và nhiều chả cá. Mình hứa sẽ quay lại Huế và canh giờ đi ăn bánh canh sớm hơn”, Anh Tuấn kể.

Từ Vũng Tàu đi du lịch Đà Nẵng, Huế, Hội An, chàng trai ấn tượng với người dân miền Trung - 6

Tô bún bò thơm ngon.

Ngày cuối của chuyến du lịch, ở Huế, họ rủ nhau đi thưởng thức bún bò mệ Kéo (số 20, Bạch Đằng), rồi đi làng hương Thủy Xuân, tham quan lăng vua Khải Định. Đến trưa, họ check-out homestay trên đường Hà Nội, sau đó đi ăn cơm hến ở cồn Hến.

Anh Tuấn tiếp tục đi tham quan Kinh thành Huế. “Mình thuê một chú xích lô chở vòng bên ngoài Kinh thành. Chú vừa đạp xe vừa giới thiệu chi tiết lịch sử từng điểm dừng. Chúng mình không vào Đại nội vì cũng trễ rồi nên hẹn quay lại dịp sau”, Anh Tuấn cho hay.

Trước khi rời Huế, nếu chưa thử thức uống mới lạ là cafe muối sẽ rất đáng tiếc. Vì vậy, Anh Tuấn đã đến uống cafe muối ở số 142, đường Nguyễn Thái Thân. “Cafe rất ngon mà lạ. Mọi người đến Huế nên uống thử”, Anh Tuấn chia sẻ.

Từ Vũng Tàu đi du lịch Đà Nẵng, Huế, Hội An, chàng trai ấn tượng với người dân miền Trung - 7

Check-in ở làng hương nức tiếng xứ Huế.

Nhớ lại chuyến đi miền Trung, với Anh Tuấn, mỗi tỉnh, thành mang đến những ấn tượng khác nhau, đặc biệt là con người miền Trung.

“Mình thích nhất ở điểm rừng dừa Bảy Mẫu. Ở đây, mình được người dân chèo thúng vào rừng dừa, chụp hình, ngắm cảnh, nghe chú nhân viên hát ngay trên thúng với loa karaoke. Bà chèo cho mình tầm 70 tuổi mà khỏe lắm, vừa chèo vừa đọc thơ, kể chuyện và còn chụp ảnh cho chúng mình. Tới đoạn nghe nhạc, mọi người xung quanh vỗ tay và hát theo ầm ầm, vui ơi là vui. Như một nhạc hội thu nhỏ trên sông.

Còn ở Huế, mình ấn tượng nhất ở làng hương Thủy Xuân. Điều đơn giản làm mình lưu luyến đó là câu nói “Vô chụp hình chỗ ni (nơi này - PV) nghe con, O không lấy tiền mô (đâu - PV). Con ưng (thích - PV) thì thuê trang phục O lấy 50 ngàn thôi”. Nghe giọng Huế mình cứ ấn tượng làm sao. O còn miễn phí chụp hình, check-in”, Anh Tuấn kể lại.

Chàng trai này còn ấn tượng với khả năng giao tiếp ngoại ngữ của các cô, chú bán hàng ở Đà Nẵng và Huế. Điều đó khiến cho Anh Tuấn cảm thấy hổ thẹn với bản thân và tự hứa sẽ cố gắng học hỏi để ngày càng tốt hơn.

Sắp tới, chàng trai này có dự định đi miền Tây cụ thể là Cần Thơ hoặc nếu có thời gian sẽ làm một chuyến lục tỉnh miền Tây. Đến giữa năm sẽ là chuyến đi Hà Giang - cực Bắc của Tổ quốc. Vì năm nay đã đi Tây Nguyên và miền Trung, Anh Tuấn muốn trải nghiệm cuộc sống sông nước miền Tây vài ngày.

Từ Vũng Tàu đi du lịch Đà Nẵng, Huế, Hội An, chàng trai ấn tượng với người dân miền Trung - 8

Xa xa là Ngọ Môn.

Anh chàng đến từ Vũng Tàu này có sở thích du lịch không cụ thể một loại hình du lịch nào, đi kiểu phượt hoặc đi kiểu tour đều được, nhưng thích đi phượt bằng xe máy hơn.

“Mình là đứa hay setup tour cho nhóm bạn của mình đi (tầm 5-10 người). Miễn là có những người anh người em, miễn là mình được đi hết đất nước Việt Nam, được đến một vùng đất mới, khác nơi mình sinh sống và trải nghiệm cảm giác ở đó, như Đen Vâu đã nói “Vì đất nước mình còn lạ, cần chi đâu nước ngoài. Đặt chân lên tất cả mọi miền là ước mơ ta ước hoài””, Anh Tuấn chia sẻ.

Từ Vũng Tàu đi du lịch Đà Nẵng, Huế, Hội An, chàng trai ấn tượng với người dân miền Trung - 9

Thức uống nổi tiếng Hội An.

Từ Vũng Tàu đi du lịch Đà Nẵng, Huế, Hội An, chàng trai ấn tượng với người dân miền Trung - 10

Hai bạn trẻ check-in ở Chùa Cầu.

Từ Vũng Tàu đi du lịch Đà Nẵng, Huế, Hội An, chàng trai ấn tượng với người dân miền Trung - 11

Trên tàu từ Đà Nẵng ra Huế.

Từ Vũng Tàu đi du lịch Đà Nẵng, Huế, Hội An, chàng trai ấn tượng với người dân miền Trung - 12

Hai bạn đặt chân đến chùa Thiên Mụ.

Từ Vũng Tàu đi du lịch Đà Nẵng, Huế, Hội An, chàng trai ấn tượng với người dân miền Trung - 13

Đến thăm nhà lưu niệm Bác Hồ ở số 112, đường Mai Thúc Loan.

Từ Vũng Tàu đi du lịch Đà Nẵng, Huế, Hội An, chàng trai ấn tượng với người dân miền Trung - 14

Thưởng thức ly cafe muối.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hải Vân - Ảnh: NVCC

CLIP HOT