3 ngày khám phá 3 điểm 'hot' du lịch miền Trung

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đà Nẵng, Hội An (Quảng Nam) và Huế là các điểm đến nổi tiếng ở miền Trung được 3 người bạn chọn để thỏa mãn niềm đam mê xê dịch.

Nhắc đến du lịch miền Trung, sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua 3 địa điểm Đà Nẵng, Hội An (Quảng Nam) và Huế. Nhiều du khách đã có cho mình những kỷ niệm đẹp, những điểm dừng chân thú vị và những món ăn ngon ở các vùng đất đặt chân đến.

3 cô gái Ngô Anh Thư, Cù Thuỷ Tiên và Hoàng Diệu Linh (đến từ TP Sơn La, tỉnh Sơn La) vừa có nhiều kỷ niệm trong chuyến đi đến các vùng đất ở miền Trung này.

3 ngày khám phá 3 điểm 'hot' du lịch miền Trung - 1

Các bạn vui chơi ở Hội An.

Anh Thư chia sẻ với Tạp chí Du lịch TP.HCM “3 đứa mình đều có chung đam mê xê dịch nhưng chưa có dịp nào đi cùng nhau. Do đó, chúng mình quyết định chọn Đà Nẵng, Hội An và Huế cho chuyến hành trình, vì đây đều là những điểm đến hấp dẫn, phong cảnh tuyệt đẹp, ẩm thực đa dạng, chuyến đi sẽ có đầy đủ những tiêu chí vừa hoài cổ lại vừa hiện đại, tươi mới”.

Cô gái 26 tuổi này cho hay, mặc dù đây là lần thứ hai trở lại Đà Nẵng, Hội An nhưng cảm xúc vẫn rất háo hức, hồi hộp và lần trở lại này vẫn đem đến cho bản thân những cảm giác cực kỳ mới mẻ. Con người nơi đây vẫn luôn thân thiện và hiếu khách.

“Còn Huế lại đem tới cho chúng mình cảm giác bình yên. Ngay từ khi đặt bước chân đầu tiên tới Huế, cảnh sắc và con người nơi đây mang lại sự ngọt ngào, nên thơ, rất nhẹ nhàng, dễ chịu, mọi thứ chậm rãi, không xô bồ, gấp gáp…”, Anh Thư chia sẻ.

Ngày đầu tiên

Nhóm di chuyển bằng xe khách đến TP Hà Nội. Tại đây, họ đến sân bay để bay vào Đà Nẵng, bắt đầu chuyến du lịch ý nghĩa.

3 ngày khám phá 3 điểm 'hot' du lịch miền Trung - 2

Chụp ảnh cùng đèn lồng rực rỡ sắc màu.

Ngay sau khi đáp xuống sân bay, họ di chuyển về Green View Homestay (ở Hội An) để tranh thủ lên đồ rồi đi dạo một vòng ở phố cổ trước khi đi ăn trưa. Bữa trưa là đặc sản cao lầu, mì Quảng trong một quán khá xinh nằm trong phố cổ.

“Tiếp đó, chúng mình thưởng thức nước thảo mộc thanh mát, giải khát cực hiệu quả ở Mót rồi dạo quanh Chùa Cầu và ăn chén tào phớ mát lịm”, Anh Thư cho hay.

Buổi chiều là hành trình xuống biển An Bàng. Vùng viển không quá đông nên nhóm bạn đã có một buổi chiều bận rộn với chụp hình tạo giáng và tắm biển.  Anh Thư chọn ngồi ở Shore Club, view ở đây rất ổn, có chỗ thay đồ và tắm tráng sau khi xuống biển.

Buổi tối, họ đạp xe dạo phố trong thời tiết mát mẻ, dễ chịu,  thưởng thức đồ nướng ở quán vỉa hè với giá 10.000 đồng/xiên nướng đủ loại như bò lá lốt, nem lụi, thịt nướng...

3 ngày khám phá 3 điểm 'hot' du lịch miền Trung - 3

Không gian cổ kính.

3 ngày khám phá 3 điểm 'hot' du lịch miền Trung - 4

Check-in ở Chùa Cầu.

3 ngày khám phá 3 điểm 'hot' du lịch miền Trung - 5

3 ngày khám phá 3 điểm 'hot' du lịch miền Trung - 6

Hội An có nhiều món ăn, thức uống ngon.

“Chúng mình có đi thả hoa đăng. Theo kinh nghiệm của mình, cứ tới gần bến thuyền, xem thuyền nào thấy ưng ý nhất thì hỏi giá và nên mặc cả trước khi xuống thuyền. Lái thuyền sẽ dừng thuyền ở một vài điểm đẹp để chúng mình có thể tha hồ chụp ảnh sống ảo, thời gian khoảng 20-25 phút với giá 120.000 đồng cho 3 người kèm theo mỗi người 2 đèn hoa đăng.

Sau đó, chúng mình đi chợ đêm, nghe hát bài chòi, khám phá con phố bán đèn lồng, chú ý là nếu bạn không mua đèn thì có thể chụp ảnh với giá 10.000 đồng/người”, Anh Thư nói.

Ngày thứ hai:

Không thể bỏ lỡ hoạt động đầy thú vị là dậy sớm đạp xe đi ăn bánh mì Phượng nổi tiếng ở Hội An rồi họ check-in tại Cafe Faifo với tầng 3 của quán có view ngắm toàn cảnh phố cổ Hội An.

Cuối cùng, mọi người check-in tại con hẻm màu vàng thần thánh và đạp xe dạo phố cổ một vòng rồi trở về homestay trả phòng và di chuyển về Đà Nẵng.

Ở Đà Nẵng, vì buổi chiều sẽ đến ga đi tàu ra Huế nên mọi người book Khang homestay ở đường Trưng Nữ Vương để nghỉ theo giờ.

3 ngày khám phá 3 điểm 'hot' du lịch miền Trung - 7

Ghé thăm công viên nổi tiếng ở Đà Nẵng.

“Chúng mình tranh thủ dạo chơi tại công viên APEC khá gần homestay. Chỗ này kiến trúc độc đáo nên lên hình khá xịn. Buổi trưa, chúng mình ghé chợ Cồn. Ở đây tha hồ hàng quán ăn nên chúng mình vào gọi bánh tráng cuốn thịt heo, mắm nêm khá đặc trưng nhưng cực dễ bám mùi. Sau đó, mỗi đứa gọi thêm một cốc bơ dầm mãng cầu, bơ dầm mít ăn rất thú vị, ngậy mát”, Thuỷ Tiên cho biết.

Khoảng 15h, họ có mặt ở ga tàu để tiếp hành trình đi Huế, điểm hay ho lúc này là vé điện tử giúp khiến việc check-in lên tàu rất nhanh.

3 ngày khám phá 3 điểm 'hot' du lịch miền Trung - 8

Chụp ảnh cổ phục trong không gian cổ kính.

3 ngày khám phá 3 điểm 'hot' du lịch miền Trung - 9

Đại Nội Huế có nhiều góc chụp ảnh đẹp.

3 ngày khám phá 3 điểm 'hot' du lịch miền Trung - 10

Chụp ảnh ở Ngọ Môn Huế.

Tầm 18h, mọi người có mặt ở Cố đô Huế. Vì homestay khá gần ga tàu nên 3 người bạn lựa chọn đi bộ qua Mika homestay ở đường Điện Biên Phủ.

Bữa tối là món cơm hến và bún hến đầy lạ miệng nhưng dường như chưa đủ với một ngày tiêu hao năng lượng thì đối với 3 bạn trẻ này dường như món bún bò là điều không thể bỏ lỡ. Và tất nhiên giải khát không thể thiếu chè Huế tại quán chè Ngọc ở đường Trương Định.

3 ngày khám phá 3 điểm 'hot' du lịch miền Trung - 11

Mát lạnh những chén chè thơm ngon.

Ngày thứ ba

Sáng hôm sau, cả nhóm dậy sớm để qua Boho Huế trên đường Phan Chu Trinh để thuê cổ phục. Tại đây giá thuê dao động từ 180.000-200.000 đồng/bộ bao gồm cả phụ kiện (vấn tóc, trâm cài, guốc mộc), chủ quán còn giúp họ búi tóc đúng kiểu truyền thống các thiếu nữ ngày xưa.

“Chúng mình di chuyển đến Đại Nội để tham quan và chụp ảnh. Vé vào Đại Nội là 200.000 đồng/người, mình đi tham quan, chụp ảnh, ngắm nghía trong buổi sáng.

Khoảng 12h, chúng mình check-out ở homestay và đặt phòng theo giờ ở khách sạn Điện Biên Phủ”, Diệu Linh cho biết.

3 ngày khám phá 3 điểm 'hot' du lịch miền Trung - 12

Chụp ảnh ở Đại Nội Huế.

Buổi chiều, các vị khách đến làng hương Thủy Xuân trên đường Huyền Trân Công Chúa để tham quan. Ở đây, du khách không phải trả phí chụp ảnh mà người dân chỉ bán đồ lưu niệm làm quà, mọi người có thể mua để ủng hộ.

3 ngày khám phá 3 điểm 'hot' du lịch miền Trung - 13

Đến làng hương nức tiếng ở Cố đô Huế.

3 ngày khám phá 3 điểm 'hot' du lịch miền Trung - 14

Check-in ở Cung An Định.

Vì không có nhiều thời gian nên nhóm bạn chọn điểm đến cuối là Cung An Định với giá vé vào cửa là 50.000 đồng/người. Anh Thư chia sẻ: “Việc đưa ra lựa chọn với 3 địa điểm này quả thực rất khó khăn. Mỗi điểm đến có một nét riêng và sức hút riêng chứ không hề bị lẫn lộn chút nào. Đà Nẵng hiện đại, năng động, Hội An cổ kính, lãng mạn và Huế nên thơ, trữ tình. Nếu được, mình sẽ lưu lại mỗi nơi lâu hơn một chút để có thêm cơ hội khám phá và trải nghiệm hơn “.

“Những chuyến hành trình sẽ là chuỗi trải nghiệm đáng nhớ nhất của mình. Với khoảng thời gian khá ngắn ngủi, chúng mình đã đặt chân tới 3 tỉnh, thành phố khác nhau trong vòng 3 ngày. Đó là cả một sự chuẩn bị kĩ lưỡng và cùng nhau nỗ lực để có chuyến du lịch hoàn hảo nhất. Mình hứa sẽ quay lại để đi du lịch nhiều hơn nữa …" Anh Thư chia sẻ thêm.

Trong thời gian tới, họ sẽ lên kế hoạch để chinh phục Hà Giang, xa hơn là Lý Sơn, Phú Quốc... nhằm thoả mãn niềm đam mê quay phim, chụp hình, khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, phong tục tập quán, văn hoá của từng điểm đến.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hải Vân - Ảnh: NVCC

CLIP HOT