Dạo phố đi bộ, thưởng thức đậu hũ, ngắm dòng sông Hương

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đến Huế, cô gái Đà thành có cảm giác mới lạ về một thành phố nhẹ nhàng, mọi thứ chậm rãi, nhất là được khám phá nét cổ kính, dạo phố đi bộ, thưởng thức chén đậu hũ bên dòng sông Hương...

Mùa hè xứ Huế là thời điểm đẹp nhất để du khách gần xa có thể khám phá vẻ đẹp cố đô với thành quách, đền đài, lăng tẩm và nhiều di tích, danh lam thắng cảnh...

Cùng gia đình đặt chân đến nhiều mảnh đất khác nhau, đây là lần đầu tiên cô gái Ngô Thị Thanh Hương có chuyến du lịch xa với người bạn của mình.

Dạo phố đi bộ, thưởng thức đậu hũ, ngắm dòng sông Hương - 1

Chụp ảnh bên Ngọ Môn

“Lần đầu đi chơi xa cùng bạn bè, mình quyết định chọn Huế để tham quan, du lịch. Chúng mình muốn đến mảnh đất này để cảm nhận cuộc sống ở Huế ra sao, chiêm ngưỡng các danh lam thắng cảnh... Sau chuyến đi này, chúng mình hứa hẹn sẽ có nhiều chuyến đi đến các vùng đất khác để có nhiều trải nghiệm thú vị”, Thanh Hương, đến từ Đà Nẵng, chia sẻ với Tạp chí Du lịch TP Hồ Chí Minh.

Cô gái 18 tuổi này cùng người bạn của mình đã có mặt ở Huế trong thời gian 3 ngày 2 đêm để rong ruổi trên các con đường, tham quan di tích, đến các quán ăn...

Dạo phố đi bộ, thưởng thức đậu hũ, ngắm dòng sông Hương - 2

Hương thích nét cổ kính của Huế

Sinh ra và lớn lên ở thành phố đáng sống Đà Nẵng, nơi đây có nhịp sống khá sôi động nên khi đến với Huế, Thanh Hương đã có những trải nghiệm, cảm giác mới lạ về một thành phố Huế nhẹ nhàng, mọi thứ chậm rãi. Đặc biệt hơn, cô gái này thích thú khám phá nét cổ kính và hoang sơ nơi đây.

Chọn cho mình phương tiện tàu hỏa để di chuyển ra Huế, Thanh Hương cảm thấy giá vé tàu khá rẻ, giúp tiết kiệm chi phí cho chuyến đi.

Dạo phố đi bộ, thưởng thức đậu hũ, ngắm dòng sông Hương - 3

Huế tràn ngập cây xanh

Sau khi đến Huế vào buổi chiều, Hương cùng người bạn đi xích lô dạo quanh khu vực Kinh thành Huế. Chiếc xích lô chở du khách đi qua các cung đường, xung quanh là các di tích cổ kính. Di chuyển dưới hàng cây xanh mát, chiếc xe chầm chậm đưa du khách khám phá Huế, cảm nhận nhịp sống, chiêm ngưỡng thành quách rêu phong...

“Mình thích nhất là ngồi xích lô dạo quanh Đại Nội Huế. Mình được ngắm cảnh, hóng gió và được chú đạp xích lô kể về các câu chuyện lịch sử”, Thanh Hương chia sẻ.

Một buổi chiều lang thang chốn kinh thành, khi màn đêm buông xuống, hai bạn trẻ tản bộ ở phố đi bộ, đi xích lô vòng quanh khám phá Huế về đêm, thưởng thức các món chè nổi tiếng, mua quà lưu niệm.

“Khi đêm đến với phố đi bộ Huế, mình thấy lạ rằng ở Huế tầm 8-9h tối, nhiều cửa hàng đóng cửa, không giống như Đà Nẵng. Nhưng phố đi bộ Huế lại khác, nơi đây khá đông đúc và náo nhiệt cũng như có nhiều quán ăn, quán nhậu, bar… và những chiếc xích lô chạy vòng quanh”, Hương cảm nhận.

Dạo phố đi bộ, thưởng thức đậu hũ, ngắm dòng sông Hương - 4

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp sông Hương, chụp ảnh, check-in...

Kết thúc ngày đầu ở cố đô, khi bình minh lên trên sông Hương, hai bạn rủ nhau đi cafe ở tầng 5 một quán cafe trên đường Lê Lợi. Ở đây, hai bạn thích thú khi được ngắm cảnh dòng sông nổi tiếng, ngắm các cây cầu.

Dạo phố đi bộ, thưởng thức đậu hũ, ngắm dòng sông Hương - 5

Ngôi trường THPT Chuyên Quốc học Huế

Ngôi trường hồng bên dòng Hương được hai bạn đưa vào danh sách cần đặt chân đến. Trường Quốc học Huế với vẻ đẹp nên thơ, có nhiều góc chụp ảnh, check-in chất lượng đã làm hai bạn rất ưng ý. Ngôi trường ở đường Lê Lợi này không chỉ mang trong mình vẻ đẹp kiến trúc Pháp cổ kính mà còn nổi tiếng với thành tích học tập của các học sinh. Từ nơi đây đã sản sinh ra biết bao thế hệ nhân tài cho đất nước. Ngày nay, hầu hết học sinh ở đây đỗ đạt vào các trường đại học nổi tiếng của Việt Nam và quốc tế, nhiều thí sinh của trường đạt các giải cao ở sân chơi trí tuệ “Đường lên đỉnh Olympia”.

Dạo phố đi bộ, thưởng thức đậu hũ, ngắm dòng sông Hương - 6

Rú Chá ngày trời đẹp

Chiều về, Hương cùng người bạn thuê xe máy di chuyển từ trung tâm thành phố Huế về Rú Chá (ở thôn Thuận Hòa, xã Hương Phong, TP Huế). Trên đường đi chưa tới 10 cây số, hai bạn được ngắm cảnh trong tiết trời mát mẻ.

Rú Chá trồng toàn cây chá để ngăn mặn, bảo vệ đất liền. Đây là khu rừng ngập mặn nguyên sinh quý hiếm, nằm trong hệ thống đầm phá Tam Giang - đầm nước lợ lớn nhất Đông Nam Á. Đến nơi này, du khách được hòa mình vào thiên nhiên, tìm hiểu hệ sinh thái rừng ngập mặn với cây chá có rễ sát mặt đất, xung quanh có các hang nhỏ, con còng bò trên mặt đất...

Dạo phố đi bộ, thưởng thức đậu hũ, ngắm dòng sông Hương - 7

Check-in bên cây cầu gỗ lim lung linh sắc màu

Tối đến, hòa vào dòng người hóng mát bên dòng sông Hương, hai bạn đi dạo ở cầu đi bộ gỗ lim. “Mọi người nên đến đây để đi dạo ban đêm, có cảm giác như mình đang đi trên mặt nước. Chỗ này có đông người qua lại”, Hương cho hay.

Từ cầu gỗ lim, du khách được ngắm sông Hương về đêm, chiêm ngưỡng vẻ đẹp cây cầu Trường Tiền, xa xa là Kỳ đài Huế... Gần dòng sông, du khách như được "tưới tắm" làn gió mát mẻ, sảng khoái.

Dạo phố đi bộ, thưởng thức đậu hũ, ngắm dòng sông Hương - 8

Dạo phố đi bộ, thưởng thức đậu hũ, ngắm dòng sông Hương - 9

Đến chùa Thiên Mụ

Sang ngày thứ ba ở Huế, Hương di chuyển đến một ngôi chùa nổi tiếng nhất xứ này - chùa Thiên Mụ. Theo Hương, đây là nét đặc trưng xứ Huế, mọi người đến Huế nên đặt chân đến đây một lần.

Ở nơi này, sau khi viếng cảnh chùa, Hương cùng người bạn ngồi một góc cạnh chùa thưởng thức chén đậu hũ, ngắm cảnh sông. Khi có dịp đến đây, du khách còn có thể ngồi thuyền rồng du ngoạn sông Hương, ngắm núi Ngự Bình.

Dạo phố đi bộ, thưởng thức đậu hũ, ngắm dòng sông Hương - 10

Dạo phố đi bộ, thưởng thức đậu hũ, ngắm dòng sông Hương - 11

Sông Hương thơ mộng

Đến Huế mà chưa khám phá “thiên đường ẩm thực” nơi đây quả thật thiếu sót. Hai bạn đã thưởng thức nhiều món ăn đặc sản như bún bò Huế, bún hến, bánh ép Huế, chè cung đình, chè bột lọc heo quay...

Đề cập đến chỗ lưu trú ở Huế, theo Hương, cô gái này book hai chỗ ở. Trong đêm đầu chỉ để ở và nghỉ ngơi, đêm thứ hai ở homestay để có cảnh đẹp cũng như để check-in. Homestay Hương ở nằm gần nhà dân nên mang phong cách làng quê, nơi đây đồ ăn rất ngon.

Dạo phố đi bộ, thưởng thức đậu hũ, ngắm dòng sông Hương - 12

Chuyến đi Huế 3 ngày 2 đêm của hai bạn trẻ đã để lại nhiều cảm xúc khó quên về mảnh đất xứ Huế mộng mơ.

Hương tâm sự: “Có nhiều kỉ niệm đáng nhớ khi mình đi Huế. Đáng nhớ nhất là cảm giác ngồi trên chiếc xe máy đi dạo, ngắm cảnh và đặc biệt hơn là lúc trời mưa dù ướt cả người nhưng rất vui và thích cái cảm giác ấy. Mình cảm giác mưa ở Huế có nét gì đó thoáng buồn và toát lên nét khác biệt so với mưa ở nơi khác...”.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hải Vân

CLIP HOT