Long trọng nghi lễ rước kiệu hoa Đức Phật sơ sinh về Việt Nam quốc tự
Trong không khí trang nghiêm và thành kính, hàng ngàn người dân và du khách gần xa đã tề tựu dọc theo các con đường từ Tổ đình Ấn Quang đến Việt Nam Quốc tự để cung nghinh đoàn rước kiệu hoa Đức Phật sơ sinh.
Lễ rước kiệu Đức Phật sơ sinh từ tổ đình Ấn Quang về lễ đài chính Việt Nam Quốc Tự cử hành lễ mộc dục diễn ra vào tối 5/5 (nhằm M8/4 ÂL).
Nghi thức trọng đại này mở màn cho loạt sự kiện kính mừng Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025, Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569.
Dọc hai bên đường đoàn rước lễ đi qua, hàng ngàn người dân và du khách hoan hỉ chiêm bái thành kính.
Thượng tọa Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức trang nghiêm cung thỉnh tôn tượng Đức Phật.
Sự kiện này không chỉ là một hoạt động tôn giáo mà còn là một cầu nối văn hóa, mang đến những cảm xúc thiêng liêng, niềm hoan hỷ và sự hiểu biết lẫn nhau giữa mọi người.
Đó là minh chứng cho sức sống bền bỉ và tầm quan trọng của Phật giáo trong đời sống tinh thần của người dân Việt Nam, đồng thời là một điểm nhấn văn hóa đặc sắc thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới.
Khi trời vào chạng vạng, trước Tổ đình Ấn Quang – đường Sư Vạn Hạnh, đông đảo người dân cùng du khách tề tựu về chuẩn bị cho lễ rước kiệu Đức Phật.
Nhiều bạn trẻ đến từ rất sớm xúng xính trong trang phục truyền thống, hân hoan chờ đến giờ cử hành.
Từ rất sớm, không gian xung quanh Tổ đình Ấn Quang đã trở nên nhộn nhịp. Phật tử từ khắp nơi đổ về, trang phục chỉnh tề, tay chắp trước ngực, lòng thành kính hướng về ngày Đức Thế Tôn thị hiện. Đúng giờ lành, đoàn rước kiệu hoa bắt đầu khởi hành.
Đúng 19 giờ, chư tôn đức Ban Tổ chức, Ban Nghi lễ cử hành nghi thức niệm hương cầu nguyện trước tôn tượng Đức Phật sơ sinh tại lễ đài tổ đình Ấn Quang.
Sau khi tôn thỉnh Đức Phật sơ sinh an vị trên xe kiệu, đoàn rước lễ rùng rùng chuyển động,
Và vi hành qua các cung đường từ Tổ Đình Ấn Quan về Việt Nam Quốc tự: Sư Vạn Hạnh, Ngô Gia Tự, Điện Biên Phủ, Cao Thắng, 3-2…
Hai bên đường, hàng ngàn người dân thành kính cung nghinh Đức Phật sơ sinh đã khắc họa một nét đẹp văn hóa tâm linh đặc sắc.
Nghi thức rước kiệu hoa cung nghinh Đức Phật sơ sinh về Việt Nam Quốc tự đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân và du khách.
Đi đầu là đoàn rước lễ với cờ phướn, đèn hoa rực rỡ cùng các nam thanh – nữ tú trong trang phục áo dài truyền thống trang nhã, tiếp theo là các vị chư Tăng trang nghiêm cùng xe rước Đức Phật vi hành trong tiếng chiêng trống đón rước rộn rã.
Tiếp theo là đoàn rước cờ Phật, lồng đèn, hoa và chiên trống rộn rã cùng đoàn rước lễ gồm 50 chiếc kiệu hoa được trang trí lộng lẫy.
Tùy theo các phong cách trang trí khác nhau, trên mỗi kiệu tôn trí tượng Đức Phật sơ sinh trong tư thế đứng trên tòa sen hoặc những điển tích Phật giáo khác.
Tháp tùng cùng đoàn rước lễ là các chú rồng - lân múa lượn trong tiếng chiêng trống, thanh la náo nhiệt.
Dọc theo quãng đường rước kiệu, hai bên đường đã có hàng ngàn người dân và du khách đứng chờ từ trước. Khi đoàn rước đi qua, tiếng chuông trống ngân vang hòa cùng tiếng tụng kinh trầm hùng, tạo nên một không gian thiêng liêng và xúc động.
Nhiều người dân chắp tay niệm Phật, đọc kinh cầu nguyện, vẫy cờ hân hoan chào đón và thể hiện lòng tôn kính Đức Phật. Du khách quốc tế cũng không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp văn hóa và lòng mộ đạo của người dân.
Hàng ngàn bà con, bá tánh cùng du khách cũng hòa vào đoàn rước lễ, cung nghinh Đức Phật.
Đối với người dân địa phương, việc được tham gia cùng đoàn rước kiệu hoa là một niềm vinh hạnh lớn. Bà Nguyễn Thị Lan, một Phật tử lớn tuổi, nhà gần bên Tổ đình Ấn Quang chia sẻ: “Năm nào tôi và hội chị em bạn cùng xóm đều tập trung về chùa, thực hiện nghi thức cung nghinh rước lễ theo đoàn xe kiệu hoa.
“Đi cùng đoàn rước kiệu hoa Đức Phật, lòng tôi trào dâng một cảm xúc khó tả. Cảm giác như chính Đức Phật đang hiện hữu phù hộ cũng như mang đến sự bình an và may mắn".
Trong làn hương trầm quyện tỏa, Thượng tọa khoan thai múc nước và rưới những giọt nước thơm lên tôn tượng Đức Phật sơ sinh.
Sau hành trình trang nghiêm và long trọng, đoàn rước kiệu hoa đã an vị tại Việt Nam Quốc tự. Tại đây, trên đài cao trang hoàng rực rỡ, Thượng tọa Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ chủ trì, cùng chư tôn đức Ban Nghi lễ đã cử hành nghi thức tắm Phật (mộc dục).
Từ lễ đài, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự TP.HCM đã có đôi lời với Phật tử, nhấn mạnh ý nghĩa của kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh, đặc biệt năm nay Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 được tổ chức tại TP.HCM...
Nghi thức này tượng trưng cho sự gột rửa mọi phiền não, mang lại sự thanh tịnh và an lạc cho tâm hồn.
Chứng kiến nghi lễ tắm Phật trang trọng, hàng ngàn Phật tử và du khách đã cùng nhau chắp tay cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, mọi người được an lạc và hạnh phúc. Không khí tại Việt Nam Quốc tự trở nên lắng đọng, tràn ngập niềm hoan hỷ và sự kính ngưỡng Đức Phật.
Không khí trang nghiêm càng thêm phần lắng đọng khi đông đảo bà con Phật tử và du khách từ khắp nơi đã thành kính đảnh lễ và thực hiện nghi thức tắm Phật.
Nhiều người không giấu được sự xúc động khi chia sẻ cảm xúc của mình; cô Trần Thu Hà, ngụ tại Bàn Cờ Q.3 cho biết năm nào cô cũng cùng chị em trong xóm đến chùa để thực hiện nghi thức tắm Phật vào dịp Lễ Phật đản.
Đây không chỉ là một truyền thống mà còn là một cơ hội để chúng tôi bày tỏ lòng thành kính đối với Đức Phật, cầu mong cho gia đình được bình an, hạnh phúc.
Không khí trang nghiêm, thiêng liêng và niềm hoan hỷ tràn ngập trong ngày lễ trọng đại.
Sự kiện rước kiệu hoa và nghi thức tắm Phật tại Việt Nam Quốc tự không chỉ là một hoạt động tôn giáo thường niên mà còn là một dịp để cộng đồng Phật tử thể hiện sự đoàn kết, gắn bó và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp của Phật giáo đến với xã hội.