Bất ngờ vườn mai vàng nở rộ đón chào Ngày hội Non sông thống nhất
Công viên Láng Le huyện Bình Chánh dịp này không chỉ là địa điểm bắn pháo hoa lịch sử mà còn là trung tâm của Tuần lễ Du lịch huyện Bình Chánh, một không gian văn hóa, vui chơi và mua sắm đa sắc màu.
Bình Chánh rực rỡ pháo hoa, bừng nở mai vàng khoe sắc, tưng bừng đón chào người dân và du khách dịp kỷ niệm 50 năm non sông liền một dải.
Tuần lễ Văn hoá - Du lịch huyện Bình Chánh năm 2025 (diễn ra từ ngày 28/4 – 1/5/2025) với chủ đề “Bình Chánh tôi yêu”.
Chương trình sẽ tiếp tục hoạt động xuyên suốt đến hết ngày 8/5/2025 (kết thúc Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc 2025).
Đại lễ Vesak với nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa diễn ra tại Học viện Phật giáo Việt Nam, chùa Thanh Tâm và Công viên Láng Le xã Lê Minh Xuân, H Bình Chánh.
Hiếm khi bà con Bình Chánh và du khách được dịp chứng kiến một đêm hội tưng bừng và rực rỡ đến thế tại công viên Láng Le khi đây là lần đầu tiên, bầu trời đêm trên vùng đất này bừng sáng bởi những chùm pháo hoa lộng lẫy, đánh dấu cột mốc vàng son - 50 năm Ngày hội non sông thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025).
Niềm hân hoan, tự hào càng được lan tỏa hơn khi tại nơi đây, những gốc mai vàng Bình Lợi nở rộ khiến không gian công viên lại càng thêm rực rỡ trong dịp trang trọng của ngày Tết thống nhất.
Sự kiện nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại - dịch vụ và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho ba con.
Từ chiều 30/4, dòng người từ khắp nơi đổ về công viên Láng Le ngày một đông. Không chỉ người dân địa phương mà còn rất nhiều du khách từ các quận trung tâm và các tỉnh lân cận cũng háo hức tìm đến để hòa mình vào không khí lễ hội đặc biệt hôm nay.
Công viên Láng Le những ngày này không chỉ là địa điểm bắn pháo hoa lịch sử mà còn là trung tâm của Tuần lễ Du lịch huyện Bình Chánh, một không gian văn hóa, vui chơi và mua sắm đa sắc màu.
Dưới mái lá đơn sơ, mộc mạc, nơi diễn ra hoạt động của các làng nghề truyền thống.
Làng "tỏa hương" trăm tuổi ở Bình Chánh với nghề làm nhang có từ lâu đời tại xã Lê Minh Xuân.
Các cô chú bác nghệ nhân tận tình hướng dẫn du khách tự tay mình se nhang từ thủ công đến sử dụng những thiết bị máy móc hiện đại hơn.
Hương trầm dịu nhẹ lan tỏa, như một lời chào đón nồng ấm đến với tất cả mọi người.
Vừa qua khỏi cổng chào, du khách đã bị cuốn hút bởi không gian làng nghề truyền thống đậm đà bản sắc bên dưới mái nhà tranh mộc mạc. Các cô chú bác nghê nhân làng nghề thoăn thoắt đôi tay điệu nghệ, tỉ mỉ se từng nén nhang thơm.
Góc sát bên, các em nhỏ được hướng dẫn tận tình, say sưa tập se nhang thủ công, rồi thử chuyển sang xe bằng máy đã tạo nên một khung cảnh vừa gần gũi, vừa mang tính giáo dục sâu sắc, giúp thế hệ trẻ hiểu thêm về một nghề truyền thống có tuổi đời hàng trăm năm trên chính quê hương mình.
Những gốc mai vàng Bình Lợi, vùng trồng mai nổi tiếng không riêng Bình Chánh mà còn lan tỏa sắc mai vàng khắp các tỉnh thành.
Càng bất ngờ hơn khi đi sâu vào bên trong công viên, một bất ngờ thú vị đang chờ đón du khách. Giữa cái nắng oi ả của những ngày đầu tháng Năm, cả một vườn mai vàng rực rỡ bung biêng khoe sắc thắm.
Những cánh hoa vàng, mỏng manh khẽ rung rinh trong gió, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, một dịp vô cùng hiếm gặp khiến ai chứng kiến cũng phải trầm trồ.
Sự ngỡ ngàng, thích thú của khá đông người dân và du khách khi tận mục sở thị những cánh mai vàng tươi ươm sắc nắng.
Bác Quốc Trung, quê Long An đến vui hội cùng gia đình, con cháu đã không giấu được sự ngạc nhiên, thích thú nói: "Tôi chưa từng thấy mai vàng nở rộ vào thời điểm này trong đời. Thật là một cảnh tượng kỳ diệu!". Vẻ đẹp bất thường này càng làm tăng thêm sự đặc biệt và đáng nhớ cho dịp lễ kỷ niệm 30/4 năm nay.
Không chỉ có vậy, những ngày rộn ràng này, công viên Láng Le còn vinh dự là một trong những địa điểm chính diễn ra Đại lễ Phật giáo quốc tế Vesak 2025. Khắp khuôn viên trang hoàng lộng lẫy cùng muôn hoa với cờ phướn, đèn lồng rực rỡ sắc màu.
Điểm nhấn văn hoá độc đáo, góp phần khơi dậy niềm tự hào về quê hương Bình Chánh, tạo động lực để huyện Bình Chánh phát triển mạnh mẽ, bền vững
Không khí trang nghiêm, thành kính của những ngày chuẩn bị cho đại lễ hòa quyện cùng sự náo nhiệt, mong chờ của người dân hướng về màn pháo hoa sắp diễn ra.
Đặc biệt là khu vực xung quanh hồ nước, hàng ngàn người dân đã tập trung từ rất sớm, háo hức chờ đợi khoảnh khắc pháo hoa bừng sáng trên bầu trời đêm Bình Chánh.
Tuần lễ Văn hoá - Du lịch là dịp để người dân và du khách cùng giao lưu, thưởng thức và cảm nhận nét đẹp đặc sắc của vùng đất, con người Bình Chánh.
Với nhiều hoạt động trưng bày các sản phẩm OCOP, ẩm thực, tái hiện làng nghề se nhang, mai vàng, không gian thư pháp Việt v.v..
Màn pháo hoa tại công viên Láng Le, điểm nhấn đặc biệt góp phần vào thành công chung của 30 điểm bắn pháo hoa khắp trên địa bàn thành phố dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất.
Và rồi, thời khắc được mong chờ nhất cũng đã điểm. Đúng 21giờ, những tiếng nổ đầu tiên vang vọng, xé tan màn đêm tĩnh lặng. Tiếp đó, từng chùm pháo hoa đủ màu sắc, hình dáng bung xòe nối nhau bắn lên không trung, vẽ nên những bức tranh ánh sáng kỳ ảo.
Tiếng reo hò, vỗ tay vang dội khắp công viên, những ánh mắt rạng ngời dõi theo từng khoảnh khắc pháo hoa bung xòe rộn rã. Đó là niềm vui, là sự tự hào, là những cảm xúc khó tả khi chứng kiến quê hương mình ngày càng phát triển, hòa cùng nhịp đập của cả nước trong ngày lễ trọng đại.
Các hoạt động văn hóa văn nghệ, giao lưu đờn ca tài tử… góp phần xúc tiến trong lĩnh vực thương mại, du lịch trên địa bàn huyện.
Đêm pháo hoa kỷ niệm 50 năm dấu mốc ngày Non sông thống nhất đã khép lại cùng những dư âm và niềm hân hoan về một Bình Chánh, Huyện nằm phía Tây – Tây Nam TP đang vươn mình phát triển chắc chắn sẽ còn đọng mãi trong lòng mỗi người và du khách.
Sự kiện lần đầu tiên tổ chức tại công viên Láng Le đáng nhớ, một dấu ấn và là miềm vui, sự hân hoan của người dân khi lần đầu tiên được chứng kiến pháo hoa trên chính quê hương mình cùng với sự xuất hiện của những cánh mai vàng bung biêng nở rộ dịp này đã tạo nên một điểm nhấn đặc biệt, một món quà bất ngờ của thiên nhiên dành tặng cho vùng đất này trong dịp lễ trọng đại.