Người Sài Gòn nô nức check-in chiếc view một năm có một lần
Những ngày giữa tháng 3, trên nhiều tuyến đường ở TP.HCM, hoa kèn hồng nở rộ, tỏa sắc trắng hồng dịu dàng, thu hút nhiều người đến check-in, chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc đẹp.
Tháng 3, thời điểm check-in mùa hoa kèn hồng
Hoa kèn hồng có nguồn gốc từ châu Mỹ, còn có tên gọi khác là hoa chuông hồng (do gần giống hình chuông và mọc thành chùm từ 4 đến 7 bông). Những năm 90 loài hoa này được trồng thử nghiệm và khá phù hợp với khí hậu TP.HCM, nên sau đó khoảng 2005 - 2007, bắt đầu trồng đại trà một số tuyến đường lớn. Và cứ thế, mỗi dịp sau Tết, khi tiết trời nóng lên, hoa lại rộn ràng khoe sắc.
Hoa kèn hồng đang bắt đầu nở rộ khoác màu áo mới cho TP.HCM
Hoa kèn hồng có hình dáng giống hoa anh đào có màu sắc hồng thắm, nhẹ nhàng, thanh cao, nhưng cánh mỏng và mềm mại hơn. Mỗi độ tháng Ba, khi tiết trời vào mùa khô, cây trút lá để lại những chùm hoa nở rộ trên cành, tạo nên vẻ đẹp đặc trưng. Dù chỉ khoe sắc trong vài tuần ngắn ngủi, hoa kèn hồng vẫn kịp để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người dân và du khách.
Nhiều người dân TP.HCM tìm đến những con đường hoa nở rộ để check-in chiếc view một năm có một lần tại TP.HCM. Một số người tranh thủ đỗ xe sát lề đường chụp nhanh vài tấm ảnh. Nhiều bạn trẻ diện đồ lung linh check-in bên những nhánh hoa hồng rực rỡ.
Chị Trần Thuỳ Dung (28 tuổi, sinh sống và làm việc tại TP. Thủ Đức) chia sẻ: “Tôi vừa tranh thủ cùng hội bạn thân tới đảo Kim Cương ngắm hoa kèn hồng nở rộ. Năm nay hoa kèn hồng nở sớm vào đúng dịp lễ hội Áo dài nên chúng tôi đã có nhiều bức hình thật đẹp".
Hoa kèn hồng còn được ví von khi lên hình giống như một cảnh đẹp trong phim Hàn Quốc. Ảnh: Khanh Nguyễn
Có lẽ cái đẹp của kèn hồng ở Sài Gòn sẽ lạ trong mắt nhiều người, bởi nó chẳng lạnh như Đà Lạt, Nhật Bản, ngược lại nó xô bồ, oi bức… nhưng lại ấp ủ cho hoa bung cánh yêu kiều. Tất nhiên như đã nói, người Sài Gòn chỉ cần lơ đãng là sẽ bỏ mất một mùa hoa đẹp ngẩn ngơ.
Nhiều tuyến đường tại TP.HCM rực rỡ hoa kèn hồng
Trên một số tuyến đường như Võ Văn Kiệt, Hàm Nghi, Điện Biên Phủ, Tố Hữu, khu đô thị Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, nhiều cây hoa kèn hồng đã nở hoa rực rỡ.
Chị Thanh Trâm (24 tuổi, ngụ tại Cư xá Lâm Phú B) cho biết: “Hằng ngày tôi đi làm qua tuyến đường Điện Biên Phủ, mấy hôm nay đều phải dừng lại để ngắm nhìn. Sài Gòn mùa kèn hồng thật dịu dàng, tôi rất thích khung cảnh này nên sẽ tranh thủ chụp thật nhiều ảnh”.
Nhiều bạn trẻ tranh thủ chụp hình bên những cây hoa kèn hồng đang khoe sắc rực rỡ.
Đại lộ Võ Văn Kiệt là một trong những con đường nổi bật nhất ở TP.HCM khi mùa hoa kèn hồng đến. Những cây hoa kèn hồng nở rộ dọc hai bên đường, tạo thành một cảnh sắc tuyệt đẹp, giúp không gian thành phố trở nên dịu dàng hơn.
Nếu bạn muốn tìm một nơi ít đông đúc hơn nhưng vẫn đầy sắc hoa kèn hồng, Đảo Kim Cương (Thủ Đức) là lựa chọn tuyệt vời. Tại đây, hoa kèn hồng nở đều khắp các con đường, tạo nên một không gian xanh mát, thanh bình và thơ mộng.
Đảo Kim Cương đang là điểm check-in yêu thích của nhiều người khi vào mùa hoa kèn hồng. Ảnh: Khanh Nguyễn
Đường Điện Biên Phủ (Quận Bình Thạnh): là một địa điểm ngắm hoa kèn hồng lý tưởng khi những cánh hoa nở đầy trên các cây ven đường, tạo thành những dải hoa thanh thoát, thu hút người qua lại.
Khu vực cầu Calmette: nếu bạn đi qua cầu Calmette, bạn sẽ bắt gặp một con đường rợp bóng hoa kèn hồng tuyệt đẹp. Những bông hoa kèn hồng nở rộ hai bên đường như những dải lụa mềm mại, khiến không gian trở nên thơ mộng và bình yên hơn.
Đường hướng vào hầm Thủ Thiêm (Quận 1): Con đường hướng vào hầm Thủ Thiêm không chỉ là tuyến giao thông quan trọng mà còn là nơi bạn có thể ngắm những cây hoa kèn hồng nở rộ. Vào mùa hoa kèn hồng, khu vực này trở nên đầy màu sắc và lôi cuốn.