Lạc bước bên ngôi chùa đẹp như trong truyện cổ tích
Nơi đó, tưởng chừng như vừa bước ra từ thế giới cổ tích trong câu chuyện Nghìn lẻ một đêm, khách lãng du chạm bước bên dưới bức tường trắng của tòa lâu đài nguy nga tráng lệ với tháp mái thuôn nhọn, dát vàng óng ả…
Có một “Lâu đài trắng với tháp mái vàng óng” giữa Sài Gòn đô hội.
Nơi tự bấy lâu nay, giới trẻ hay hội độc thân thường truyền tai nhau vào mỗi mùa Valentine, nếu thành tâm nguyện cầu sẽ giải được lời nguyền F.A (độc thân).
Đó là ngôi chùa tuyệt đẹp xây dựng trên ngọn đồi phía hữu ngạn sông Đồng Nai, trải rộng trên khuôn viên khoảng 11ha.
Chùa Bửu Long vào mỗi buổi bình minh rực rỡ, nắng vàng tinh nghịch chơi trò trượt dốc trên trên đỉnh tháp mái hình quả chuông, nhuộm màu óng ả.
Theo cách gọi dân dã là chùa Thái Lan, trước kia còn có tên gọi Thiền Viện Tổ Đình Bửu Long Q.9.
Chùa thuộc hệ phái Phật giáo nguyên thủy Nam Tông, do cư sĩ Võ Hà Thuật thành lập năm 1942. Năm 2007, chùa được đầu tư xây dựng và trùng tu.
Điểm nhấn là ngôi bảo tháp Gotama Cetiya với tháp mái hình quả chuông dát vàng được xây dựng từ năm 2007, sau 6 năm mới hoàn thành.
Thoảng tận thinh không vọng về tiếng lách cách, leng keng ru nhẹ của những chiếc chuông gió như thôi miên tận cùng miền cảm xúc, khiến bao lãng khách như chìm đắm hơn trong mỗi bước chân tìm về chốn du dương, huyền diệu.
Ngôi chùa với tháp mái hình chuông óng ánh sắc màu vàng ươm trong nắng hoàng hôn dịu nhẹ ấy chỉ cách trung tâm TP khoảng độ 20km, chùa Bửu Long tọa lạc tại 81 Nguyễn Xiển, P. Long Bình, Q.9, khá tiện đường di chuyển theo tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên.
Gotama Cetiya là ngôi bảo tháp có quy mô lớn nhất Việt Nam với 5 tháp lớn nhỏ; tháp chính điện ở trung tâm cao và lớn nhất với 7 tầng. Xung quanh bảo tháp còn có các tháp nhỏ, đều làm bằng đồng; sau bao tháng năm trơ gan cùng tuế nguyệt vẫn lấp lánh ánh vàng.
Vào ngày thường trong tuần, nơi đây khá thanh vắng, chỉ có tiếng lá reo vui cùng đám chimh lích chích chuyền cành; thoảng trong gió tiếng máy bay ì ầm vọng về.
Bảo tháp Gotama Cetiya rộng trên 2.000 m², đường nét phảng phất dấu ấn nền văn minh Suvannabhumi cổ đại; nơi đây thờ Xá lợi Phật và các chư tăng.
Ngôi tháp chính trang nghiêm tĩnh mịch, cao 56m, gồm 1 trệt 3 lầu với bốn tháp xung quanh: tháp Đản Sinh, Thành Đạo, Pháp Luân và Niết Bàn.
Tầng trệt và tầng 2 là hội trường; tầng 3 và 4 là thiền đường, tôn thượng tượng Đức Phật Thích Ca trang nghiêm tĩnh tọa cùng chư vị đệ tử.
Bảo tháp có sức chứa trên 2000 người cùng vào tham quan chiêm bái Xá Lợi Phật và hành lễ.
Kết hợp hài hòa giữa phong cách kiến trúc Phật giáo nguyên thủy và màu sắc đặc trưng của văn hóa Việt Nam; tầng trên cùng thường chỉ mở cửa vào các dịp lễ lớn, nơi đây tôn trí xá lợi Phật và chư vị thánh tăng.
Xung quanh tường là bức bích họa đại cảnh bao quanh, tái hiện hình ảnh khu vườn khi xưa Đức Phật Thích Ca tọa thiền thành đạo dưới tán bồ đề.
Từ xa, tháp mái hình quả chuông vươn cao trên ngọn đồi lúc ẩn lúc hiện, thấp thoáng giữa những tán cây, bốn mùa xanh mát.
Từ trên tháp cao trải rộng tầm mắt, phía trước mặt là dòng Đồng Nai lững lờ trôi, đưa những con tàu lặc lè container về các cụm cảng Logistic Bình Dương, Đồng Nai sát bên.
Ngôi chùa nằm bên dưới hành lang bay của những chuyến phi cơ từ khắp các phương trời, nên cứ độ vài ba phút trên nền trời thăm thẳm, những cánh chim sắt lại phơi bụng trắng hếu, ầm ì vụt ngang.
Dịp Lễ tình nhân Valentine, các cặp đôi thường ghé đến chiêm bái, dạo bước vãng cảnh chùa và cầu duyên.
Khi đến đây, mình vô cùng ấn tượng bởi lối kiến trúc độc đáo, cảm giác như đi lạc vào thế giới trong truyện cổ tích và được chạm tay lên những bờ tường trắng toát của tòa lâu đài cổ nào đó, Tuyết Hằng, sinh viên năm II – ĐH Khoa học tự nhiên chia sẻ cảm nhận.
Năm 2019, chùa Bửu Long được Tạp chí National Geographic công nhận là một trong 10 ngôi chùa Phật giáo độc đáo, đẹp nhất thế giới. Trong những năm qua, chùa đã trở thành điểm hành hương và tham quan, thu hút đông đảo Phật tử và du khách trong nước và quốc tế.