Tiễn ông Công ông Táo ở TP.HCM: Phóng sinh văn minh hơn
Khác với cảnh tượng chen chúc, hối hả của những năm trước, lễ tiễn ông Công ông Táo (23 tháng Chạp) năm nay tại TP.HCM diễn ra trong bầu không khí yên bình, trật tự. Người dân đang dần thay đổi thói quen phóng sinh theo hướng văn minh và bảo vệ môi trường hơn.
Sáng ngày 10/2 (tức 23 tháng Chạp), ghi nhận tại các điểm ven sông Sài Gòn và các ngôi chùa sát nước, vốn là "tọa độ" quen thuộc của người dân thành phố mỗi dịp lễ ông Táo – không khí có phần trầm lắng hơn hẳn.
Tại khu vực chùa Diệu Pháp, thay vì cảnh tượng "biển người" đổ xô về sát mép sông như mọi năm, lượng người dân đến làm lễ năm nay giảm đi đáng kể. Không còn cảnh chen lấn hay đợi chờ hàng giờ đồng hồ, người dân có không gian thoải mái để thực hiện các nghi thức tâm linh một cách thong dong, trang trọng.
Sự "hạ nhiệt" này cũng kéo theo tình hình kinh doanh vắng vẻ của các tiểu thương. Trước cổng chùa, các mặt hàng cá chép đỏ, chim phóng sinh, rùa, lươn... vẫn được bày bán từ sớm nhưng sức mua khá yếu. Một chủ sạp cá tại đây cho biết: "Mọi năm tầm 7-8 giờ sáng là khách đứng kín cả lối đi, bán không ngơi tay. Năm nay người đi thưa thớt, ai mua cũng chỉ lấy vài con tượng trưng chứ không mua cả xô như trước”.

Năm nay, xu hướng phóng sinh của người dân thành phố có sự chuyển dịch rõ rệt. Thay vì quan niệm "thả càng nhiều càng tốt", nhiều gia đình chọn cách làm lễ gọn nhẹ, tiết chế.
Chị Ngọc Sương (ngụ TP.HCM) chia sẻ, chị chỉ chọn mua vài chú cá chép cùng rùa và chim để phóng sinh với mong muốn gửi gắm sự bình an cho gia đình. "Giá cá chép năm nay khoảng 40.000 đồng/kg, rùa khoảng 250.000 đồng/con. Tôi nghĩ quan trọng là tấm lòng mình hướng về tổ tiên, thần linh, chứ không nhất thiết phải phô trương số lượng", chị Sương tâm sự.

Đáng chú ý, để đảm bảo những "phương tiện" tiễn ông Táo về trời được an toàn, nhiều người đã lựa chọn thuê thuyền nhỏ ra giữa dòng sông Sài Gòn để thả cá. Theo họ, việc thả cá ở giữa sông giúp cá dễ thích nghi với môi trường tự nhiên, tránh bị dạt vào bờ hoặc bị những người đánh bắt cá chờ sẵn ven bờ thu gom lại.
Một điểm sáng lớn trong ngày lễ năm nay chính là ý thức của người dân về môi trường đã được nâng cao rõ rệt. Hình ảnh người dân cầm theo xô nhựa, chậu nhôm dùng nhiều lần thay cho túi nilon xuất hiện ngày càng nhiều.
Tại các điểm thả cá, lực lượng dân phòng và tình nguyện viên túc trực liên tục để nhắc nhở người dân "thả cá, không thả túi nilon". Sau khi thực hiện xong nghi lễ, hầu hết mọi người đều tự giác gom rác thải, bao bì bỏ đúng nơi quy định hoặc mang về nhà xử lý. Tình trạng mặt sông trắng xóa túi bóng sau lễ phóng sinh gần như đã được xóa bỏ.





Có thể thấy, trong nhịp sống hiện đại, Tết ông Công ông Táo tại TP.HCM đang dần trở nên văn minh và ý nghĩa hơn. Sự thay đổi từ số lượng sang chất lượng, từ thói quen cũ sang hành động bảo vệ môi trường không chỉ giữ gìn nét đẹp truyền thống mà còn cho thấy một tư duy mới của người dân thành thị: Thành tâm đi đôi với trách nhiệm.


