Tạm biệt nhé, năm tháng của tuổi 15

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tháng 5 vào Hạ, những cơn mưa đầu mùa chợt đến - chợt đi, như đang xao xuyến cùng lòng người. Nơi đó, sân trường THCS Lê Quý Đôn sũng nước, không khí dường như trầm lắng hơn vào những buổi học cuối cùng của các em học sinh năm cuối cấp.

Tạm biệt nhé, năm tháng của tuổi 15 - 1

Tạm biệt nhé, năm tháng của tuổi 15 - 2

Tạm biệt nhé, năm tháng của tuổi 15 - 3

Các bạn học sinh lớp 9/5 trường THCS Lê Quý Đôn cùng nhau tạo dáng chụp hình kỷ yếu, lưu lại những giờ phút bên nhau trước khi bước vào Hè.

Một năm học nữa sắp khép lại, nhưng với các bạn học sinh cuối cấp 2, đó không chỉ là sự kết thúc của một năm - mà là sự chia tay của cả một chặng hành trình dài bên nhau với bao buồn vui, hỉ nộ để bước vào một hành trình mới của tuổi 16.

Miệt mài 4 năm cấp 2 - một hành trình không ngắn, cũng chẳng dài, nhưng đủ để đong đầy bao kỷ niệm ngọt ngào, tinh khôi của tuổi học trò.

Bên tiếng trống trường vang lên rộn rã mỗi sáng tinh mơ, hàng cây cổ thụ trong sân rụng lá theo mùa, chiếc ghế đá nơi sân trường từng in dấu bao câu chuyện thầm thì… Giờ đây, mọi thứ như ùa về trong tâm trí, khiến ai nấy đều cảm thấy nao nao.

Tạm biệt nhé, năm tháng của tuổi 15 - 4

Tạm biệt nhé, năm tháng của tuổi 15 - 5

Tạm biệt nhé, năm tháng của tuổi 15 - 6

Những cánh tay giơ cao gợi sự chú ý của thầy chủ nhiệm, tranh được phát biểu.

Tiết học Toán cuối cùng càng trở nên đặc biệt hơn vì là giờ của thầy chủ nhiệm. Không gian lớp học biết bao thân thương ấy bỗng trở nên bồi hồi, xao xuyến lạ. Không khí lớp học dường như trở nên yên ắng hơn thường ngày, những gương mặt thân quen như lặng đi để giữ lấy từng giây phút bên nhau.

Tạm biệt nhé, năm tháng của tuổi 15 - 7

Đôi bạn thân cùng lớp trong những tiết học cuối cùng của năm lớp 9

Thầy vẫn giảng bài, vẫn nụ cười quen thuộc ấy, vẫn giọng nói trầm ấm mà suốt bao năm tháng, ai cũng thuộc nằm lòng. Lưng áo thầy hôm nay đẫm mồ hôi, không chỉ vì thời tiết oi bức đầu hè, mà còn bởi bao trăn trở, ân cần của một người thầy sắp phải tạm biệt lũ học trò mình từng dạy dỗ, nâng đỡ từng bước chân thơ.

Tạm biệt nhé, năm tháng của tuổi 15 - 8

Thầy Chủ nhiệm luôn tận tụy bên các em trong từng tiết giảng.

Mồ hôi ướt đẫm lưng áo thầy, nhiều ánh mắt học trò với nỗi niềm xao xuyến và bỗng thấy thương thầy hơn bao giờ hết – người thầy đã cùng đám trẻ năm cuối cấp 2 đi qua bao mùa thi cử, nhưng phút kiểm tra căng thẳng, và cả những buổi học phụ đạo ra về trong chiều muộn…

Khi tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, cả lớp như không nỡ rời đi. Nhưng rồi, từng bạn, từng nhóm cũng khẽ rủ nhau ùa xuống sân trường - nơi đã hẹn nhau lưu lại những bức ảnh kỷ niệm cuối cùng của thời cấp 2 rộn rã.

Tạm biệt nhé, năm tháng của tuổi 15 - 9

Sân trường phút chốc rộn ràng hẳn lên. Tiếng cười, gọi nhau í ới vang vọng khắp khoảng trời trong vắt. Các bạn khoác lên mình bộ áo choàng lễ phục tốt nghiệp, trông ai cũng thật đẹp, thật chững chạc.

Dường như, chỉ sau một đêm, những cô cậu học trò ngày nào còn ríu rít chơi đùa dưới hàng cây, tán lá sân trường, nay đã trở thành những thiếu niên đầy tự tin, rạng rỡ.

Từng nhóm bạn tay trong tay, vai kề vai chụp ảnh bên nhau. Có những bạn cố tình tạo dáng thật “cute” với khuôn mặt tinh nghịch, có nhóm lại nghiêm túc, lịch lãm như những người trưởng thành. Các bạn nữ hôm nay thật xinh xắn, ánh mắt long lanh, nụ cười tươi rói như muốn giữ mãi khoảnh khắc này trong tim.

Tạm biệt nhé, năm tháng của tuổi 15 - 10

Sau khi chụp chung với nhau trong chiếc áo thụng tốt nghiệp, cả lớp lại cùng nhau khoác lên bộ đồng phục thân thương.

Tiếng gọi nhau khẩn trương, những lời nhắc: "Khẩn trương nào", “Xếp hàng đi!”, “Cười lên nào!”, “Đứng sát vào nhé”, “Thả tim mội người ơi”… vang lên rộn rã. Nhưng đâu đó trong từng ánh mắt, vẫn là một chút rưng rưng luyến tiếc…

Thời gian không đợi ai, rồi cũng đến lúc phải chia tay. Những tháng năm cấp 2, năm lớp 9 và những buổi học cuối dưới mái trường Lê Quý Đôn sẽ mãi là hành trang ấm áp, là ký ức đẹp đẽ trong tim mỗi người.

Tạm biệt nhé, năm tháng của tuổi 15 - 11

Có bạn còn đem theo máy ảnh để lưu lại những khoảnh khắc các bạn cùng lớp.

Dù sau này, ai nấy mỗi người một ngả, dù có thể không còn học chung lớp, chung trường, nhưng tình bạn, tình thầy trò vẫn sẽ mãi đọng lại, như một khúc hát hân hoan của tuổi 15 - trong sáng, vụng về mà đầy yêu thương.

Tạm biệt nhé, những năm tháng không thể nào quên. Tạm biệt thầy cô, bạn bè và mái trường xưa – nơi đã dạy chúng em biết mơ ước, biết trưởng thành, và biết yêu thương.

"50 sắc thái" biểu cảm cực kì cute của các cô cậu tuổi 15:

Tạm biệt nhé, năm tháng của tuổi 15 - 12Tạm biệt nhé, năm tháng của tuổi 15 - 13

Tạm biệt nhé, năm tháng của tuổi 15 - 14

Tạm biệt nhé, năm tháng của tuổi 15 - 15

Tạm biệt nhé, năm tháng của tuổi 15 - 16

Tạm biệt nhé, năm tháng của tuổi 15 - 17

Tạm biệt nhé, năm tháng của tuổi 15 - 18

Tạm biệt nhé, năm tháng của tuổi 15 - 19

Tạm biệt nhé, năm tháng của tuổi 15 - 20

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hữu Long

CLIP HOT