Người Huế chế biến thịt sả, mang mỳ tôm, bao gạo... ủng hộ đồng bào lũ lụt
Thấu hiểu nỗi vất vả do thiên tai gây ra, những ngày này, trên khắp các con đường, xóm nhỏ ở Huế khẩn trương bầu không khí chuẩn bị nhu yếu phẩm, hiện kim... để ủng hộ đồng bào Nam Trung bộ, Tây Nguyên.
Gửi yêu thương vào hũ muối thịt sả, cá cơm kho rim
Xứ Huế trời mưa lất phất, trong hai ngày 23-24/11, có gần 100 cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phú Bài (TP Huế) đã tham gia chế biến muối thịt sả và cá cơm kho rim để gửi tặng người dân các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đang chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ.

Phụ nữ phường Phú Bài chế biến hơn 500 hũ thực phẩm gửi tặng đồng bào vùng lũ Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Hơn 500 hũ muối thịt sả và cá cơm kho rim là tình cảm mà người dân xứ Huế gửi gắm đến đồng bào đang gặp khó khăn, hoạn nạn. Muối thịt sả và cá cơm kho rim là các món ăn truyền thống, giàu dinh dưỡng, bảo quản được lâu ngày. Đây cũng là nguồn hỗ trợ thiết thực cho bà con Nam Trung bộ và Tây Nguyên trong lúc này.
Hoạt động này được thực hiện từ nguồn kinh phí hơn 30 triệu đồng do hội viên phụ nữ trên địa bàn tự nguyện đóng góp.
Trước đó, sau khi tiếp nhận kinh phí đóng góp, đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ phường Phú Bài đã tập trung chuẩn bị nguyên liệu, tổ chức chế biến và đóng gói hơn 500 hũ muối thịt sả và cá cơm kho rim để kịp thời chuyển đến cho bà con các khu vực bị ảnh hưởng do mưa lũ.
Bà Huỳnh Ngọc Trang, Chủ tịch Hội LHPN phường Phú Bài, bày tỏ: “Mỗi hũ muối thịt sả, mỗi phần cá cơm kho rim đều chứa đựng tấm lòng của chị em phụ nữ phường Phú Bài gửi tới đồng bào đang gặp khó khăn do thiên tai.
Chúng tôi mong rằng những món quà nhỏ sẽ góp phần giúp bà con ấm lòng hơn, có thêm điều kiện vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm ổn định cuộc sống”.
Ủng hộ từng thùng mỳ tôm, bao gạo...
Cách Phú Bài vài chục cây số, người dân ở xã Quảng Thọ (cũ) và các xã lân cận cũng đã gom góp, ủng hộ được hơn 133 triệu đồng, khoảng 2.000 thùng mì gói, 5 tấn gạo, bánh ăn liền 7.200 cái, lương khô 467 gói, 10 thùng sữa, 12 thùng nước, nước mắm, dầu ăn...
Chuyến xe yêu thương xuất phát vào tối 21/11 đã xé màn đêm, băng băng tiến vào Phú Yên (cũ), mang theo tấm lòng của người dân vùng lũ xã Quảng Thọ và lân cận.

Người dân xã Quảng Điền đi gom hàng hóa, ủng hộ đồng bào.
Mặc dù một số khu vực ở Quảng Thọ và lân cận còn ngập lụt, người dân nơi đây vẫn không quên mấy chữ “nghĩa đồng bào”. Bởi lẽ, vừa trải qua 4 đợt lụt kéo dài, người dân hạ du sông Bồ đã nhận được nhiều sự yêu thương của nhà hảo tâm từ Bắc chí Nam.
Hiện nay, người dân ở hạ du sông Bồ cũng đang hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn thiện nguyện Quảng Thọ ủng hộ hiện kim gửi đến đồng bào Nam Trung bộ.
“Đợt 1 vừa rồi, nhóm thiện nguyện chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự chung tay của bà con khắp mọi nơi gửi gắm cho đồng bào Phú Yên. Để kịp thời hỗ trợ cho bà con vượt qua giai đoạn khó khăn tiếp theo và cũng như nguyện vọng của rất nhiều bà con, nên chúng tôi tiếp tục kêu gọi lần 2 cho bà con Phú Yên”, chị Bế Thị Sáu Hậu, Đại diện Đoàn thiện nguyện Quảng Thọ, chia sẻ.

Người dân ven sông Bồ gửi gắm yêu thương qua từng thùng mỳ, bao gạo...
Với tinh thần “lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái”, đoàn thiện nguyện đứng ra kêu gọi sự chung tay hỗ trợ từ quý mạnh thường quân bằng hiện kim (tiền mặt) tuỳ lòng hảo tâm của mỗi một bà con để kịp thời giúp bà con tái ổn định cuộc sống như hỗ trợ tiền sửa chữa nhà cửa bị hư hại; hỗ trợ người già, trẻ em, hộ khó khăn bị ảnh hưởng nặng nề; Khẩn cấp giúp các gia đình có nhà bị sập, trôi hoàn toàn...
Tại xã Đan Điền, 34.350.000 đồng là số tiền chứa đựng tình yêu thương mà người dân Xuân Tùy đã cùng nhau ủng hộ để chuyển đến nhóm ATM gạo Huế mang vào Phú Yên, góp phần tạo nên “Bếp ăn 0 đồng”, giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn.
Nhiều người dân ở các thôn trên địa bàn xã Đan Điền như Sơn Tùng, Nam Phù - Nho Lâm... cũng đã ủng hộ mỳ tôm, bao gạo, tiền mặt... kịp thời chuyển đến người dân đang cần.

Chuyến xe mang theo tình cảm của người dân Cố đô đến với đồng bào đang gặp khó khăn.
Những ngày này, trên địa bàn TP Huế, nhiều cá nhân, tổ chức cũng đã cùng nhau quyên góp, giúp đỡ đồng bào Nam Trung bộ. Những chuyến xe mang biển số 75 lần lượt nối đuôi nhau trên Quốc lộ 1A như viết tiếp câu chuyện nghĩa đồng bào, hoạn nạn có nhau....

Ông Trần Lưu Quang kỳ vọng lớn đối với các nhân sự nhận nhiệm vụ mới, trong bối cảnh TPHCM bước vào giai đoạn phát...


