Một vòng chợ đêm Đà Lạt thưởng thức đặc sản đường phố

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Khi đêm xuống, Đà Lạt trở nên rất lạnh. Du khách sau một ngày rong chơi các điểm du lịch ở xứ ngàn hoa thường chọn chợ đêm để dạo chơi, ăn uống.

Khác với chợ đêm Hà Nội, chợ đêm Phú Quốc… chợ đêm của thành phố ngàn hoa có cả một không gian rộng cho người đi bộ, và chỉ riêng cái thú đi ngắm người qua lại dưới những ánh đèn màu đã là một cảm giác thú vị. Thường thì vào tối thứ Bảy và Chủ nhật, nơi này cấm xe cộ để làm phố đi bộ, thu hút cả nghìn người cùng dạo chơi, ngắm nhìn và mua sắm.

Tôi không nhớ mình đã ghé Đà Lạt bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đến đều phải ghé chợ đêm. Có nhiều ngõ để vào chợ. Du khách ở các khách sạn gần đó như đường Nguyễn Chí Thanh, Lê Đại Hành có thể đi từ khách sạn, thoát ra những con đường cầu thang tắt, hòa nhập vào đêm.

Còn nếu đến từ những nơi khác thì họ có thể gửi xe ở bãi giữ xe trong chợ trên đường Võ Tánh, hoặc ngay gần cầu ông Đạo - nơi giao nhau giữa đường Nguyễn Văn Cừ và Lê Đại Hành. Biết đâu bạn sẽ ngạc nhiên khi gặp rất nhiều người quen của mình, bởi họ cũng du lịch Đà Lạt và đi chợ.

Một vòng chợ đêm Đà Lạt thưởng thức đặc sản đường phố - 1

Có thể bạn chỉ dạo chợ để ngắm nhìn, nhưng sự hấp dẫn của chợ đêm Đà Lạt chính là hàng hóa và ẩm thực. Có nhiều món hàng bạn mua được ở đây với giá rẻ đến không ngờ, để rồi mua xong thì lại tất bật kiếm người để tặng, hoặc để trong tủ quần áo chứ chẳng biết dùng vào việc gì.

Nếu gửi xe ngay tại chợ Mới thì bạn cứ thong thả tản bộ xuống cầu thang dẫn vào khu chợ đêm. Bên dưới những bậc thang cuối cùng, nếu may mắn, bạn sẽ bắt gặp những cửa hàng bán quần áo vẫn còn sáng đèn. Thường vào buổi tối, các cửa hàng này sẽ đóng cửa để nhường lại không gian náo nhiệt cho chợ đêm.

Trong ánh sáng lấp lóa của các ngọn đèn neon, những dãy hàng bán quần áo cũ thu hút tầm mắt của khách tham quan dạo chợ. Giá cả rất mềm cho phép bạn thỏa sức lựa một chiếc áo khoác, hoặc một thứ gì đó ưng ý. Có món vài chục ngàn đến một trăm ngàn, cũng có khi là mua một tặng một.

Đừng ngại nếu như bạn xem mà chẳng mua gì. Hãy cứ chen vào lựa chọn, không mua cũng chẳng sao, miễn là bạn tạo sự sôi động.

Sự hấp dẫn của Đà Lạt là bánh tráng nướng, bánh tráng trộn. Một thời, món bánh tráng nướng trở nên nổi danh bởi tiệm bán của một cô gái xinh đẹp tại dốc nhà thờ. Bánh tráng nướng trên lò than, có trứng, xúc xích, hành lá hoặc lạp xưởng, nướng vừa chín rồi cuộn lại gói trên giấy, khách vừa thổi vừa ăn. Cứ thế, bánh tráng nướng trở thành thức quà "đặc sản" không thể không thử mỗi khi đến Đà Lạt.

Một vòng chợ đêm Đà Lạt thưởng thức đặc sản đường phố - 2

Ngoài bánh tráng nướng, ở chợ đêm còn có cả những quầy bán đủ loại bánh tráng trộn chế biến kiểu Đà Lạt để bạn mua đem về.

Còn thích “bụi bờ” ăn uống thì ngay cầu thang từ chợ lên khu Hòa Bình có những hàng bán bánh tráng, có cả trứng lộn, xâu thịt nướng, ốc hấp, sữa đậu nành… Những chiếc ghế nhựa nhỏ được chủ quán bày ra cho khách ngồi ăn tại chỗ. Ngon hay không chưa biết, nhưng cảm giác vừa ăn vừa ngắm người qua lại cũng là một thú vui rất hay.

Những xe bán thịt nướng bày biện rất bắt mắt, cộng thêm lớp ánh sáng từ đèn phủ vào tạo hiệu ứng. Cứ chỉ tay mà chọn, những xâu thịt được nướng mau lẹ với lò than, đựng trong hộp xốp, thêm chút tương ớt cay cay.

Một vòng chợ đêm Đà Lạt thưởng thức đặc sản đường phố - 3

Bạn có thể thong thả cầm xiên thịt vừa ăn vừa dạo chợ. Đâu đó xung quanh còn có cả những người bán bánh mì, bán cả kẹo tơ hồng.

Trong đêm lấp lóa, những người buôn bán cất tiếng mời khách như thói quen. Những hàng bán rau, bán a-ti-sô, bán dâu… được chủ nhân sắp đặt như thể đang tham dự một buổi trưng bày.

Nếu Đà Lạt có mưa, bạn sẽ thấy xuất hiện những người bán những chiếc dù trong suốt. Nếu bạn thích đeo vòng chuỗi hạt, chắc chắn sẽ có một anh chàng nào đó bày sẵn vòng đeo cho bạn chọn. Nhưng cũng có thể bạn lại "xuống tay" chọn mua vài chậu cây bonsai xinh xinh, hay vài chậu sen đá, hoặc ngay cả một chục bông hồng, bởi sự hấp dẫn của nghệ thuật trưng bày.

Chợ đêm Đà Lạt cứ thế mỗi ngày chộn rộn bước chân người và dần trở thành một phần không thể thiếu của "tiểu Paris Tây Nguyên".

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Khuê Việt Trường

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.