"Mắc kẹt" 2 năm ở Thái Lan, cặp đôi Việt chi 88 triệu chu du khắp xứ chùa Vàng

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Không thể về Việt Nam vì dịch Covid-19 bùng phát đầu năm 2020, vợ chồng Nam Thái - Bích Ngọc quyết định cùng nhau chinh phục hết các địa danh nổi tiếng ở Thái Lan. 

Từ tháng 2/2019, vợ chồng Trịnh Nam Thái - Phạm Bích Ngọc (Hà Nội) đã chuyển sang Thái Lan sinh sống và làm việc. Sau vài tháng định cư, anh Nam Thái về Việt Nam đi xuyên Việt 180 ngày bằng xe máy. Đến tháng 10/2019, anh quay trở lại xứ chùa Vàng đoàn tụ với vợ - người đang công tác tại Thái Lan.

Đầu năm 2020, cặp đôi chuẩn bị về Việt Nam ăn Tết thì dịch Covid - 19 bùng phát. Bất đắc dĩ, hai vợ chồng “mắc kẹt” lại Thái Lan.

Không bao lâu sau, Thái Lan bước vào thời kỳ chống dịch quyết liệt, Thủ đô Bangkok thực hiện giãn cách và dừng nhiều hoạt động công cộng.

Trước đó, để có thời gian du lịch khám phá, vợ chồng anh Thái đã xoay hết các công việc offline sang online nên việc “đóng cửa” không khiến họ bị ảnh hưởng lớn về thu nhập. Họ tích cực xem đây là cơ hội để tích lũy kiến thức, tài chính, chuẩn bị cho những chuyến đi sắp tới.

"Mắc kẹt" 2 năm ở Thái Lan, cặp đôi Việt chi 88 triệu chu du khắp xứ chùa Vàng - 1

Khung cảnh đìu hiu tại Thái Lan trong những ngày giãn cách 

Sau khoảng gần một năm “ở yên một chỗ”, đến tháng 11/2020 khi dịch bệnh được kiểm soát và cuộc sống trở lại trạng thái bình thường, hai vợ chồng Nam Thái - Bích Ngọc bắt đầu hành trình khám phá phong cảnh, văn hóa và con người Thái Lan.

Chuyến đi của anh chị chia làm hai phần. Họ lần lượt khám phá miền Bắc (Chiang Mai, Chiang Rai, Mae Hong Son) và sau đó là miền Nam (Phuket, Koh Samui, Krabi).

Với tổng chi phí khoảng 88 triệu đồng, vợ chồng anh Thái đã đặt chân đến 11 tỉnh thành xứ sở chùa Vàng. Dù ở Thái Lan từ trước đó nhưng cặp đôi có hạn chế là không thông thạo tiếng bản địa. Đôi khi họ cũng có chút khó khăn khi phải giao tiếp với người bản địa bằng tiếng Anh và ngôn ngữ cơ thể. 

"Mắc kẹt" 2 năm ở Thái Lan, cặp đôi Việt chi 88 triệu chu du khắp xứ chùa Vàng - 2

Vẻ đẹp hùng vĩ ở miền Bắc xứ chùa Vàng 

Từ bốn năm trước, cặp đôi này đã ấp ủ dự định du lịch vòng quanh thế giới. Do đó, hai vợ chồng chuẩn bị rất kỹ về sức khỏe, tài chính, kinh nghiệm du lịch, trải nghiệm. Chuyến khám phá Thái Lan này như một lần để họ “kiểm tra” khả năng thích nghi.

Kỷ niệm để lại ấn tượng nhất với anh Nam Thái là khi đến thăm ngọn núi cao nhất Thái Lan - Doi Inthanon. Tại đây, hai vợ chồng bất ngờ gặp mưa lớn tầm tã, hộ chiếu và đồ dùng để trong ba lô bị ướt hết.

Trong lúc loay hoay lo lắng, không biết xử lý ra sao, họ may mắn gặp được một người bản địa tốt bụng. Người này đi bộ đi mua giúp áo mưa và còn từ chối nhận lại tiền khi Thái ngỏ ý trả. "Trời mưa lạnh nhưng hành động của người đàn ông tốt bụng ấy khiến tôi thực sự cảm thấy ấm lòng", anh Thái nhớ lại.

"Mắc kẹt" 2 năm ở Thái Lan, cặp đôi Việt chi 88 triệu chu du khắp xứ chùa Vàng - 3

Chinh phục các ngọn núi là thử thách khó khăn nhất mà vợ chồng anh Thái trải qua

Trong chuyến đi xuyên suốt 11 tỉnh thành, vợ chồng anh có cơ hội thăm vườn thú Tiger Kingdom ở Chiang Mai. Anh Thái kể lại, những con vật ở vườn thú đặc biệt là hổ và báo nhìn dữ dằn nhưng khi lại gần thì rất hiền lành và quý người. Cả hai vợ chồng không ngần ngại vuốt ve và chụp ảnh cùng “chúa tể sơn lâm”. Cảm giác được tận tay chạm vào những động vật tưởng chừng hung dữ, nguy hiểm khiến cặp đôi phấn khích.

"Mắc kẹt" 2 năm ở Thái Lan, cặp đôi Việt chi 88 triệu chu du khắp xứ chùa Vàng - 4

Vợ chồng anh Thái trải nghiệm tại vườn thú Tiger Kingdom

Anh Nam Thái chia sẻ, khoảng thời gian từ tháng 3/2021, Bangkok bắt đầu bùng dịch mạnh, mọi thứ thay đổi chóng mặt. Các công ty phải cho nhân viên nghỉ hoặc làm việc tại nhà, tất cả mọi hoạt động đều đóng cửa nên hai vợ chồng phải dừng hết các kế hoạch du dịch.

Anh Thái làm phim du lịch, chị Ngọc là phiên dịch viên nên trong hoàn cảnh đó, họ vẫn đảm bảo được nguồn lực, không quá lo lắng khi phải ở nhà thời gian dài.

Mỗi ngày cặp đôi làm việc 14 tiếng cùng nhau, trò chuyện và quây quần bên mâm cơm gia đình ấm cúng. Thời gian rảnh rỗi, cả hai tranh thủ học các môn võ và nấu các món ăn truyền thống của Thái Lan.

Được biết sắp tới Thái Lan sẽ mở cửa đón khách du lịch theo chương trình “Hộp Cát”. Với kinh nghiệm riêng của hai vợ chồng, anh Nam Thái chia sẻ: Trước khi tới Thái Lan, du khách phải chuẩn bị đầy đủ các loại giấy xin nhập cảnh, bảo hiểm sức khỏe, giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19,... Đặc biệt khi đến đây, du khách bắt buộc phải tải ứng dụng Thai Plus để chính phủ kiểm tra hành trình đi lại trong thời gian lưu trú.

Nghe những thủ tục này nhiều người sẽ cảm thấy phức tạp, rườm rà nhưng theo anh Nam Thái, đây thời điểm tuyệt vời để khám phá phía bắc Thái Lan nên việc thêm một chút 'vất vả' cho các thủ tục này hoàn toàn xứng đáng.

Thực tế, từ tháng 11, mùa mưa đã tạnh. Khoảng thời gian này du khách dễ dàng bắt gặp những biển mây lơ lửng trên các cung đường tuyệt đẹp ở khu vực Chiang Rai, Mae Hong Son.

Một địa điểm nữa không thể bỏ qua đó là Ban Rai Thai - một ngôi làng cách thị trấn Pai hơn 100km. Đây là nơi có những con đường xuyên qua đỉnh núi uốn lượn, đổ cua và điểm kết lại là một ngôi làng cực kỳ thơ mộng”, anh Thái chia sẻ.

Đầu tháng 9 đến nay, tình hình dịch đã bắt đầu ổn định nên đôi vợ chồng 9x tiếp tục hành trình khám phá Thái Lan và lên kế hoạch trở về Việt Nam.

Anh Nam Thái chia sẻ về những dự định tiếp theo khi hết dịch: “Cả hai vợ chồng tính sẽ đi các nước châu Âu. Để chuẩn bị cho quãng đường dài như thế này, bọn mình phải hạn chế mua sắm, chi tiêu và cố gắng làm nhiều công việc để tăng thêm thu nhập, bên cạnh đó là rèn luyện thể lực để sức khỏe được đảm bảo cho các chuyến đi dài ngày” .

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hiền Linh (Ảnh: NVCC) (Vietnamnet)

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.