Áo dài 0 đồng dành tặng những người mẹ khắp Việt Nam

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Giữa lòng TP.HCM sôi động, một cửa hàng nhỏ mang tên "Áo dài 0 đồng" đã trở thành điểm hẹn của những tâm hồn yêu cái đẹp và truyền thống.

Nơi đây là tâm huyết của hai chị em Đoàn Thị Nguyệt và Đoàn Thị Trúc Linh, xuất phát từ mong muốn mang đến cho những người phụ nữ Việt Nam, bất kể hoàn cảnh nào, cơ hội được khoác lên mình tà áo dài thanh lịch và duyên dáng.

Trong hơn 20 năm gắn bó với nghề may áo dài, chị Đoàn Thị Nguyệt, người phụ nữ 46 tuổi, ngụ tại TP Thủ Đức, đã nhận ra nhu cầu thiết yếu của nhiều chị em phụ nữ về một bộ áo dài để diện trong các dịp đám tiệc, lễ Tết. 

Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ điều kiện để sở hữu cho mình một chiếc áo dài đẹp, thậm chí có những người phụ nữ mà đối với họ, việc sở hữu được bộ áo dài chỉ là ước mơ.

Chính vì vậy mà chị Đoàn Thị Nguyệt cùng người em gái Đoàn Thị Trúc Linh đã tạo ra cửa hàng “Áo dài 0 đồng” để thực hiện mong ước ấp ủ của bản thân, đó là được gửi tặng những chiếc áo dài đến tay những người thật sự cần.

Áo dài 0 đồng dành tặng những người mẹ khắp Việt Nam - 1

Cửa hàng “Áo dài 0 đồng” nhận được sự ủng hộ của nhiều mạnh thường quân nên số lượng áo dài rất nhiều và đa dạng.

Áo dài 0 đồng dành tặng những người mẹ khắp Việt Nam - 2

Dòng chữ “Nơi lan tỏa sự chia sẻ và nét đẹp Việt” nổi bật đầy ý nghĩa tại cửa hàng.

Bước vào bên trong cửa hàng, hai sào đồ được treo thẳng tắp, hàng chục bao quần áo từ khắp nơi gửi đến được sắp xếp gọn gàng. Phía trước có treo các tấm bảng với dòng chữ “Chia sẻ yêu thương, ai cần đến lấy, ai dư đến cho”. 

Với hơn 20 năm gắn bó với nghề may áo dài, chị Nguyệt luôn trăn trở làm sao lan tỏa giá trị của chiếc áo dài truyền thống đến gần với cộng đồng. Và cơ duyên khiến hai chị em chị Nguyệt quyết tâm thực hiện cửa hàng “áo dài 0 đồng” đến vào 4 năm trước, khi một cô bé khiếm thị đến may áo dài. Người mẹ kể phải tích góp cả năm mới đủ tiền thỏa mãn ước mơ mặc áo dài của con.

Chị Nguyệt kể lại, thời điểm gặp vị khách đặc biệt này, chị có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại ngại ngùng. Bởi bé không thể nhìn thấy nên chị sợ những câu hỏi của mình sẽ khiến bé buồn và tủi thân. Là người mẹ cũng là người thợ may, chị Nguyệt hiểu rằng áo dài là trang phục không mấy thuận tiện trong việc sinh hoạt, di chuyển, đặc biệt với hoàn cảnh của bé. Dù vậy, chị Nguyệt vẫn thực hiện bộ áo dài theo nguyện vọng của bé, chỉ lưu ý chỉnh sửa cho bộ đồ ngắn hơn một chút và tay áo rộng hơn để phù hợp và tiện lợi cho bé.

Ngày cô bé khiếm thị đến thử áo, chị chứng kiến bé mân mê từng đường may, từ cổ áo rồi lần  xuống tay áo, vén tà… Cô bé mỉm cười ôm chiếc áo dài vào lòng, dường như đã nắm giữ được niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao. “Khoảnh khắc đó, tôi vô cùng xúc động và cũng trong giây phút ấy, tôi tự hỏi mình đã yêu áo dài đủ nhiều hay chưa?”, chị Nguyệt nghẹn ngào chia sẻ. 

Cảm giác xúc động khi tự tay trao cho cô bé khiếm thính niềm hạnh phúc được mặc áo dài đã thôi thúc chị Nguyệt và chị Linh, khiến họ nảy ra một ý tưởng. Hai chị em quyết định biến cửa hàng của mình thành nơi cung cấp áo dài miễn phí cho những người phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện để mặc áo dài. Khởi đầu cho hành trình đầy ý nghĩa này là hơn 80% số áo dài trong gia đình chị Nguyệt được dành tặng cho cửa hàng “Áo dài 0 đồng”. 

Sau đó, chị Nguyệt và chị Linh miệt mài kêu gọi, vận động từ khách hàng, bạn bè, người thân để thu thập thêm áo dài cũ. Mỗi chiếc áo đều được kiểm tra kỹ lưỡng, chỉnh sửa, giặt sạch ủi phẳng, phân loại theo màu sắc và số đo để khách hàng dễ dàng lựa chọn.

Áo dài 0 đồng dành tặng những người mẹ khắp Việt Nam - 3

Hơn 2 năm hoạt động, cửa hàng đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt giúp đỡ được rất nhiều chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Vào đúng ngày 8/3/2022, cửa hàng “Áo dài 0 đồng” đã chính thức khai trương, mang đến niềm vui cho hàng trăm phụ nữ trong ngày đặc biệt. Cửa hàng nhanh chóng trở thành điểm đến quen thuộc, nơi những người phụ nữ có thể tìm được cho mình một bộ áo dài ưng ý, dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu.

Thời điểm đầu, cửa hàng “Áo dài 0 đồng” của 2 chị mở đều đặn các ngày trong tuần nhưng sau một thời gian hoạt động thì hiện được mở cố định vào ngày thứ 5 mỗi tuần. 

Áo dài 0 đồng dành tặng những người mẹ khắp Việt Nam - 4

Đến nay, mỗi năm chị Nguyệt và chị Linh đã trao tặng hơn 5.000 bộ áo dài.

Nói về việc cửa hàng nằm ở vị trí sát mặt đường lớn, lại khá sang trọng nên sẽ có trường hợp các chị em lớn tuổi, lao động chân tay ngại đến, chị Nguyệt cho biết: "Cửa hàng nằm ở tầng 1 nên cũng có một số cô ngại đứng ở ngoài nhìn vào, vì bảo vệ ở đây các em cũng quen rồi nên tự chủ động lại hỏi các cô lớn tuổi rồi mời mọi người lên cửa hàng để chọn quần áo".

Đến thời điểm hiện tại sau hơn 2 năm hoạt động, mỗi năm, hai chị em chị Nguyệt đã trao hơn 5.000 bộ áo dài, không chỉ cho những người đến cửa hàng mà còn gửi đi khắp mọi miền đất nước.

Sẽ không bao giờ dừng lại

Chị Nguyệt chia sẻ, mẹ của chị vốn xuất thân từ vùng đất Củ Chi anh hùng, Dì ruột chị khi còn sống từng tham gia đội du kích nên hai chị em thường xuyên về Củ Chi tham dự ngày giỗ của đội nữ du kích. Mỗi chuyến đi, chị đều nhận ra được sự khó khăn, vất vả của các mẹ, các chị ở vùng đất này.

“Chị em tôi xem các cô, các má ở củ Chi như mẹ của mình nên hai chị em quyết định may đo cho từng cô, từng má. Khi mang lên tặng các cô, các má thì nhiều cô ôm hai chị em khóc, nói đây là bộ áo dài đầu tiên mà cô có. Lúc này, chúng mình xúc động lắm và cảm thấy cái hạnh phúc đó nó không có thể diễn tả bằng lời được”, chị Nguyệt chia sẻ. 

Chị nhớ mãi hình ảnh người phụ nữ tóc hoa râm, rưng rưng nước mắt nói đến nay đã hơn 60 tuổi mà lần đầu tiên được mặc bộ áo dài, biết cảm giác khoác lên mình trang phục truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Nghe những lời ấy khiến chị Nguyệt nghẹn đắng, tự cảm thấy những gì bản thân bỏ ra thực sự không đáng gì so với cái hạnh phúc mà các cô nhận được. Cũng chính vì những động lực tinh thần này mà chị em chị Nguyệt và Linh chưa bao giờ có ý định ngừng lại. 

“Chính những nụ cười hạnh phúc, những giọt nước mắt xúc động của các bà, các cô khi nhận được chiếc áo dài đầu tiên trong đời đã trở thành động lực lớn lao để tôi và em gái tiếp tục duy trì cửa hàng "Áo dài 0 đồng" này”, chị Nguyệt chia sẻ. 

Áo dài 0 đồng dành tặng những người mẹ khắp Việt Nam - 5Áo dài 0 đồng dành tặng những người mẹ khắp Việt Nam - 6

Gần đây, cửa hàng của chị Nguyệt còn nhận thêm các bộ áo dài cưới để trao tặng, hỗ trợ cho các cặp đôi trẻ không quá dư dả về kinh tế.

Các con của chị Nguyệt và chị Linh hiện cũng được mẹ truyền cho niềm yêu thích với những hoạt động thiện nguyên. Các con nếu không bận việc học đều thường xuyên cùng mẹ đến cửa hàng để phụ sắp xếp đồ. Chị Nguyệt còn khoe những trang facebook thông báo về cửa hàng đều là do một tay cô con gái chụp và đăng tải cho mẹ. 

Sự lan tỏa của cửa hàng "Áo dài 0 đồng" không chỉ giới hạn trong phạm vi TP.HCM. Cửa hàng thường xuyên nhận được những gói hàng từ các nhà hảo tâm ở khắp nơi trong cả nước, gửi tặng những tà áo dài cũ để tiếp tục trao đến những người phụ nữ cần thiết. Nhờ vậy, hai chị biết rằng mình không hề đơn độc trên hành trình đem đến niềm vui và hạnh phúc cho những người phụ nữ Việt. 

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thanh Nam

CLIP HOT