Triển lãm ảnh những trang sử vàng son ‘Thành đồng Tổ quốc’ nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến
Triển lãm kỷ niệm 80 năm Ngày Nam bộ kháng chiến - sự kiện văn hóa lịch sử giàu ý nghĩa, góp phần khơi dậy niềm tự hào của thế hệ hôm nay và mai sau trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.
Sáng 23/9, tại công viên Lam Sơn đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm ảnh "Nam Bộ kháng chiến - Rạng ngời hào khí Việt Nam".
Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng các lãnh đạo long trọng thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc.
Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945 - 23/9/2025).
Cách đây 80 năm, vào ngày 23/9/1945, với dã tâm xâm chiếm nước ta một lần nữa, thực dân Pháp đã nổ súng tấn công các trụ sở chính quyền cách mạng non trẻ tại Sài Gòn, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai chỉ sau 21 ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.
Tại công viên Lam Sơn trưng bày hơn 100 hình ảnh chủ đề "Nam Bộ kháng chiến - Rạng ngời hào khí Việt Nam" - nêu bật khí thế hào hùng của quân dân Sài Gòn và Nam Bộ.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ, đã nhất tề đứng lên với vũ khí thô sơ nhưng ý chí sắt đá, đã xông pha mặt trận quyết chiến với quân xâm lược, lập nhiều chiến công vang dội.
Thực hiện lời thề "Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ", nhân dân Nam Bộ tiếp tục đứng lên chiến đấu để giữ vững nền độc lập của dân tộc Việt Nam. Ghi nhận và biểu dương tinh thần quật cường của quân và dân Nam Bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ tặng đồng bào Nam Bộ danh hiệu vẻ vang "Thành đồng Tổ quốc".
Nhiều cựu chiến binh tóc đã bạc, lưng đã còng, mắt nhòe đi vì xúc động. Họ như đang sống lại những năm tháng chiến đấu gian khổ, ác liệt nhưng đầy tự hào.
Triển lãm "Nam Bộ kháng chiến - Rạng ngời hào khí Việt Nam" không chỉ là một sự kiện văn hóa, lịch sử mà còn là một cuộc hành trình xúc cảm về quá khứ. Đứng trước những bức ảnh tư liệu cũ, những người tham quan không khỏi dâng trào cảm xúc.
Đối với họ, những hình ảnh này không chỉ là ký ức mà còn là một phần máu thịt, là sự tri ân sâu sắc nhất dành cho những đồng đội đã ngã xuống.
Bác Trần Công Toàn, Cựu chiến binh ở Xã Vĩnh Lộc xúc động nói: "Tôi như thấy lại chính mình, thấy lại đồng đội của tôi năm xưa. Những hình ảnh này nhắc nhở chúng tôi về lý tưởng mà chúng tôi đã chiến đấu, hy sinh. Rất tự hào, thật sự tự hào!".
"Điều này nhắc nhở chúng em phải trân trọng những gì mình đang có và có trách nhiệm hơn với tương lai của đất nước”, Trang Đài chia sẻ.
Với thế hệ trẻ, các bạn Đoàn viên hôm nay, triển lãm là một bài học lịch sử sống động, trực quan và đầy cảm hứng. Các bạn bày tỏ sự kính phục và biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đi trước.
Bạn Trang Đài, sinh viên năm 2 ĐH KHXH&NV cho hay.“Em rất xúc động và tự hào khi được nhìn thấy những hình ảnh về tinh thần đấu tranh của cha ông ta".
“Triển lãm còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm tiếp bước cha anh, xây dựng và phát triển TP.HCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.
Phát biểu khai mạc sự kiện, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh: “Triển lãm không chỉ là dịp để tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của các thế hệ đi trước đã kiên cường chiến đấu, hy sinh để giữ vững nền độc lập dân tộc.
Sau 80 năm Ngày Nam bộ kháng chiến, các tỉnh thành Nam Bộ đã thực hiện việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh. Đây không chỉ là sự thay đổi về địa giới mà còn là một cuộc cách mạng về tổ chức.
Về tư duy, tầm nhìn và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới để các tỉnh thành Nam Bộ nắm bắt thời cơ, vững bước trên chặng đường xây dựng, phát triển và hội nhập, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới và thành tự chung của cả nước.