Sân bay Tân Sơn Nhất nhộn nhịp ngày đầu dịp giỗ Tổ

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Lượng khách đến sân bay Tân Sơn Nhất ngày đầu nghỉ lễ tăng, nhưng không xảy ra ùn tắc cục bộ như mọi năm.

Ngày 9/4, ga đi quốc nội của sân bay Tân Sơn Nhất nườm nượp khách làm thủ tục check-in. Lưu lượng hành khách ngày đầu kỳ nghỉ lễ tăng; tuy nhiên, hành khách không gặp cảnh ùn ứ hay phải chờ lâu.

Theo ghi nhận của phóng viên, càng về chiều, lượng khách đổ về sân bay tiếp tục đông. Lực lượng an ninh được điều động để phân luồng, hướng dẫn hành khách di chuyển.

Không đông đúc bằng các năm trước

Được sân bay khuyến nghị lượng khách khá đông và mất nhiều thời gian để làm thủ tục nên gia đình chị Nhã Vy (28 tuổi) xuất phát từ nhà khá sớm. Trong sáng đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, tình trạng ùn tắc cục bộ xảy ra ở nhiều nơi trong thành phố, người phụ nữ cho biết vì vậy gia đình chị cũng bị ảnh hưởng.

"Hơn 2 năm rồi gia đình tôi mới có dịp du lịch cùng nhau dịp nghỉ lễ. Do có 2 con nhỏ, tôi vẫn hạn chế đưa các bé đến nơi đông đúc. Các cháu đều chưa tiêm vaccine nên cũng phải cẩn thận. Đợt này, tình hình dịch không còn phức tạp nên gia đình chúng tôi mới du lịch”, chị Nhã Vy chia sẻ.

Sân bay Tân Sơn Nhất nhộn nhịp ngày đầu dịp giỗ Tổ - 1

Chị Nhã Vy chờ làm thủ tục khai báo y tế. Ảnh: Nguyễn Toàn.

Chị Nguyễn Nhi (ngụ Bình Dương) cho biết đã chuẩn bị cho chuyến du lịch cùng bạn bè hơn một tháng. "Mọi năm tôi không thường du lịch dịp lễ để tránh đông đúc. Năm nay, đi vào ngày đầu nghỉ lễ, tôi không gặp khó khăn, khách đông nhưng không quá tải", chị Nhi nhận xét.

Duy trì thói quen du lịch hàng năm vào đúng kỳ nghỉ giỗ Tổ cùng chồng, chị Trần Thanh Hằng (25 tuổi, ngụ quận Tân Phú) bay chuyến TP.HCM - Đà Nẵng nhận thấy sân bay có đông khách nhưng vẫn "dễ thở" hơn các năm trước.

"Chúng tôi đặt vé cách 3 tuần trước chuyến đi, giá vé tương đối hợp lý, chỉ hơn 2 triệu đồng. Năm nay, sân bay có phần thông thoáng hơn năm trước", chị Hằng nói.

Chật vật vì cận lễ

Đang khai báo y tế trước khi làm thủ tục lên máy bay, Như Ý (23 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) cho biết các thủ tục đã được tinh gọn hơn. Chuyến đi trước cô phải khai báo y tế trên giấy và 2 app thì nay chỉ cần khai báo qua một ứng dụng.

Vì kế hoạch du lịch dịp nghỉ lễ giỗ Tổ được lên khá gấp, Như Ý cho biết cô gặp một số khó khăn.

Sân bay Tân Sơn Nhất nhộn nhịp ngày đầu dịp giỗ Tổ - 2

Hành khách đổ ra từ ga đến quốc nội trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Thư Trần.

"Cận lễ, giá vé các hãng bay tăng cao, khách sạn cũng không còn phòng tốt để lựa chọn. Bình thường, vé máy bay TP.HCM đi Phú Quốc vào tầm 800.000-900.000 đồng hai chiều, nhưng khi tôi book đã đến 1,5 triệu đồng", Như Ý nói và cho biết dẫu vậy, cô và bạn vẫn quyết định đi chơi dịp lễ này, vì đã lâu không có dịp du lịch, từ lúc dịch bùng phát.

Tương tự, anh Nam Nguyên (27 tuổi) cho biết do không thể đặt được vé máy bay từ Hà Nội đi Côn Đảo, anh phải đặt vé từ Hà Nội đến TP.HCM để tiếp tục di chuyển đến Côn Đảo. "Thường thì tôi đặt vé sớm nhưng kế hoạch thay đổi khiến hơi chật vật", anh Nguyên chia sẻ.

Ghi nhận tại cửa ga đến trong nước, lượng hành khách đáp chuyến bay từ các tỉnh, thành đến TP.HCM cũng nhộn nhịp.

Chị Thu Diễm (25 tuổi) đáp chuyến bay Hà Nội - TP.HCM lúc 13h, loay hoay đón taxi để đến nhà người thân. Thu Diễm cho biết tranh thủ dịp nghỉ lễ dài 3 ngày, chị vào TP.HCM thăm người thân, đồng thời du lịch Vũng Tàu sau thời gian dài ở nhà vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Cảng vụ Hàng không miền Nam cho biết lượng khách qua sân bay ngày đầu kỳ nghỉ lễ tăng không quá cao. Tổng cộng, sân bay đón hơn 75.200 hành khách với hơn 40.000 lượt khách đi và 34.000 lượt khách đến ở cả hai ga quốc nội, quốc tế. Sân bay khai thác 561 chuyến bay cùng ngày, trong đó có 281 chuyến bay đi và 221 chuyến bay đến.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thư Trần - Toàn Nguyễn (Zing News)

CLIP HOT