Người dân miền Tây tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tiến sĩ Trần Khắc Tâm từng được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dặn dò và ông xem lời dặn đó là nguồn động lực cố gắng hơn, vượt qua khó khăn, thử thách để làm nhiều việc ích nước, lợi dân.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Du lịch TP.HCM, tiến sĩ Trần Khắc Tâm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng, cho biết 8 năm trước ông từng vinh dự được chụp ảnh cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong dịp tổng kết nhiệm kỳ Khoá XIII của Quốc hội.

Theo ông Trần Khắc Tâm, hôm đó Tổng Bí thư gặp vị đại biểu Quốc hội khóa XIII này ngoài hành lang nghị trường. Ông kéo tay tiến sĩ Khắc Tâm lại để thăm hỏi ân cần.

Người dân miền Tây tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 1

Tiến sĩ Trần Khắc Tâm trong lần chụp ảnh cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

“Tổng Bí thư cho biết, mỗi lần tôi phát biểu ở Quốc hội ông đều chú ý lắng nghe, đặc biệt là với những vấn đề, ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội, đời sống đồng bào các dân tộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tổng Bí thư nói: “Tâm còn trẻ lắm, cố gắng học tập, công tác tốt nhé”. Tôi luôn xem lời dặn dò ân cần ấy như nguồn động lực để mình ráng cố gắng hơn, vượt qua khó khăn, thử thách để làm nhiều việc ích nước, lợi dân”, tiến sĩ Trần Khắc Tâm chia sẻ.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đột ngột qua đời trong niềm kính thương vô hạn của đông đảo đồng bào, cử tri cả nước, trong đó có cử tri, nhân dân Đồng bằng sông Cửu Long. Vẫn biết rằng tuổi cao, sức yếu, lẽ sinh tử thuộc về tạo hóa, nhưng tin Tổng Bí thư ra đi đều làm ai nấy ngậm ngùi.

“Ông đã tận hiến cho Đảng, cho Tổ quốc, cho Nhân dân đến hơi thở cuối cùng. Và ông sống mãi trong trái tim Nhân dân với tấm gương mẫu mực liêm chính, giản dị, bình dị, cương quyết. Nhân dân thương quý ông bởi ông là người khởi xướng, đẩy mạnh công cuộc chỉnh đốn Đảng, chống tham nhũng, tiêu cực, lấy lại niềm tin của Nhân dân vào đảng cầm quyền. Ông là nhà lãnh đạo kiên quyết, khôn khéo trong công tác đối ngoại với hình ảnh “ngoại giao cây tre” được bạn bè quốc tế nể phục, đánh giá cao. Trái tim của một người vì nước vì dân đã ngừng đập, để lại nỗi đau thương vô hạn cho đồng chí, đồng bào. Tôi xin nghiêng mình vĩnh biệt ông”, tiến sĩ Trần Khắc Tâm xúc động.

Cũng may mắn được cầm tay, chụp ảnh chung với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, khi hay tin ông mất, nhà báo Nguyễn Duy Khang ở Sóc Trăng đã rất xúc động như anh mất đi một người thân.

Người dân miền Tây tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 2

Nhà báo Duy Khang vinh dự chụp ảnh cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong khuôn viên Tỉnh ủy Cà Mau hơn 15 năm trước.

Theo nhà báo Duy Khang, hơn 15 năm trước anh có chuyến công tác Cà Mau cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, khi đó ông là Chủ tịch Quốc hội. Sau chuyến đi dài, sáng gặp lại Tổng Bí thư trong phòng họp, ông đã đến khu vực phóng viên bắt tay từng người trong nhóm.

"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ân cần thăm hỏi anh em chúng tôi rằng đêm qua các em phóng viên có ngủ được không và tất cả đã ăn sáng đầy đủ chưa. Tổng Bí thư đã trò chuyện hiền hòa, giản dị và chụp ảnh lưu niệm với nhiều người trong nhóm phóng viên”, nhà báo Duy Khang chia sẻ.

Cũng ở Sóc Trăng, ông Trần Khánh, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng, nói rằng dù chưa gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần nào nhưng qua các nguồn thông tin, thầy giáo này thấy Tổng Bí thư có cả cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, không nghỉ hưu.

“Chống tham nhũng chỉ có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mạnh tay, không có ranh giới, vùng cấm. Tổng Bí thư rất gần gũi với nhân dân, tôi rất quý sự giản dị của ông”, thầy Trần Khánh chia sẻ.

Người dân miền Tây tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 3

Ông Trần Khánh, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng trong lần viếng nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh.

Còn chủ Free Beach Phú Quốc Resort Phạm Văn Sỹ (Phú Quốc, Kiên Giang) thì nói rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một cán bộ lãnh đạo rất giản dị, được nhân dân quý trọng. Theo ông Sỹ, Tổng Bí thư là một cán bộ lãnh đạo mẫu mực, hết lòng vì nước vì dân, không bao giờ nghĩ đến việc riêng tư, chỉ biết làm sao cho nhân dân luôn luôn mạnh khỏe, ấm no, hạnh phúc.

“Với tôi, sự ra đi của ông giống như tôi mất đi người thân thiết. Không chỉ tôi mà cha, mẹ vợ tôi đã rơi nước mắt khi xem tivi về Tổng Bí thư. Cha vợ tôi quê Phú Thọ, là cán bộ hưu trí gần 50 năm tuổi Đảng đã rất xúc động trong những ngày qua khi hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần”, ông Phạm Văn Sỹ nói.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Việt Tường

CLIP HOT