Thơ - Nhạc
Cao Nguyên Xanh
EM MỘT ĐỜI TRÊN CÁT VIẾT TÊN ANH
Dù cho sóng biển xóa tên anh
Chẳng thể phai màu ký ức xanh
Hạ đến mưa giăng thêu trái ngọt
Thu về lá đổ dệt cây lành
Niềm thương ước nguyện thề xây lũy
Nỗi nhớ ươm mơ hẹn dựng thành
Bãi cát tên người em vẫn viết
Dù cho sóng biển xóa tên anh.
Bùi Ngọc Diệp
Hồng Hoa
Một tiếng gọi bông, một sắc hồng
Trắng vàng xanh đỏ tím hồng nhung
Gai dày nâu tía theo gần búp
Em nắm, Anh cầm chẳng vướng ai
Lơ thơ bờ biển Tần Xuân đứng
Nâng niu chăm chút chậu vườn trông
Thân nào cũng phận khoe đua sắc
Sớm nụ, lâu tàn, bạc cánh qua
Giàu sang phú quý bông Hồng thắm
Nghèo hèn đĩnh đạc nhánh Hồng hoa
Buồn, vui già trẻ nâng niu ngắm
Khi bó, khi bông, một gánh Hồng
Tầm Xuân khóm bụi hương trời đất
Hoa hồng vườn, chậu thắm sắc bông
Cành mềm gai bén nên hoa lạ
Tiếng để cho đời phận Hồng hoa
Sung túc, bần hàn, chân quê mộc
Dinh thự, mái liều cũng nụ, bông.
B.N.D