Từ Shihanouk Ville đến Cao Nguyên Thansur Bokor

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Vừa qua, Hiệp hội Du lịch TPHCM (HTA), Công ty Du lịch Hòn Ngọc Viễn Đông phối hợp với Khu Resort Thansur Bokor thuộc Tập đoàn Sokimex, tổ chức chuyến Famtrip tại đất nước bạn Campuchia với chương trình Du lịch khám phá “Lên rừng xuống biển”, “Cao nguyên Bokor – Biển Shihanok Ville”, năm 2012.

Từ Shihanouk Ville đến Cao Nguyên Thansur Bokor - 1
Đài tưởng niệm Bộ đội Tình nguyện Việt Nam tại Campuchia

Từ TPHCM, Đoàn tập trung lúc 5h sáng ngày 16/11/2012 xe du lịch của Công ty Du lịch Hòn Ngọc Viễn Đông đưa Đoàn du khách có 31 người gồm: 12 Doanh nghiệp Du lịch tại TPHCM, 10 Phóng viên Du lịch thuộc CLB Phóng viên TPHCM của các cơ quan Báo, Đài Truyền hình tại TPHCM. Trong lộ trình, Đoàn dừng chân tại Nhà hàng Bánh canh Hoàng Minh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh dùng điểm tâm, trước khi đến Cửa khẩu Mộc Bài làm thủ tục xuất cảnh. Lần xuất cảnh này do có sự chuẩn bị rất chu đáo của Công ty Du lịch Hòn Ngọc Viễn Đông, nên thủ tục Hải quan rất nhanh để Đoàn kịp chuyến lộ trình.

Đón Đoàn tại Biên giới, anh Hướng dẫn viên tên Mr Sen, người Campuchia gốc Việt rất nhiệt tình am hiểu về Văn hóa, Đất nước con người Campuchia, cộng với sự hài hước của Hướng dẫn viên Hải Đăng người Việt Nam nên cả Đoàn rất phấn khởi. Đến địa phương đầu tiên giáp biên giới Việt Nam là TP Bavet, nơi đây có rất nhiều Casino san sát nhau được xây dựng khá hoành tráng. Qua Bến phà Nearloeng, Đoàn đến tỉnh SveiRieng với những cánh đồng lúa trải dài, tại đây có rất nhiều món đặc sản từ côn trùng, dế, cào cào, rắn, bò cạp,… được chiên giòn bán tại đây rất bắt mắt. Đến Thủ đô Phnompenh khác hẳn với các Thành phố khác của Đất nước Campuchia, Thủ đô Phnompenh rất đông đúc, có rất nhiều Nhà hàng rất đa dạng, loại hình ẩm thực đến từ các nước, đặc biệt tại giữa Thủ đô có Nhà hàng Quán ngon đến từ Việt Nam, được trang trí rất đẹp, mang dấu ấn Việt, thiết kế trông rất nhẹ nhàng và gần gũi, với những vại nước, gốc chuối, buồng cau hay những Nhà sàn làm bằng gỗ thiết kế biệt lập rất thuận lợi cho những đoàn khách du lịch. Sau buổi cơm trưa tại Phnompenh, Đoàn tiến về Thành phố Shihanouk Ville. Đây là Cảng biển, nên nhiều xe Container xe tải nên xe di chuyển rất chậm. Từ Phnompenh đi gần 100km Đoàn dừng chân bên lưng đèo để thắp hương tại tượng Thánh mẫu Ya mao – vị Nữ thần hộ mệnh cho người dân Campuchia và du khách đến nơi đây. Đến TP Biển Shihanouk Ville có rất nhiều những Resort, bãi tắm đẹp, mặt biển tĩnh lặng và trong xanh như: Sokha Beach Resort, Victory Resort,… Chiều đến, chúng tôi ghé dùng cơm tại Nhà hàng Trung Hoa, bên tượng Sư tử vàng, biểu tượng của Thành phố Shihanouk Ville. Tại đây, Đoàn được giới thiệu những món ăn rất hấp dẫn như: canh chua cá khoai, Gà xào cay, bò hóc Kthik( nước cốt dừa),…và rất nhiều món Hải sản.

Ngày thứ hai, Đoàn hành trình lên Cao Nguyên Thansur Bokor, lộ trình 180km, đi qua Thành phố Kampor rất nổi tiếng với những đặc sản trái cây, trong đó có Sầu Riêng rất thơm ngon khác hẳn với Sầu Riêng Việt Nam, hay Sầu Riêng Thái Lan. Cách chân Núi Boko chừng 20km là một đoạn đường xấu, nhiều ổ gà, ổ voi, Đoàn xe vượt qua lắc lư, gục lên gục xuống như được “Massager”. Ngoạn mục hơn vẫn 30km đường lên Núi Boko, đoạn đường đèo uốn lượn dọc theo triền núi, con đường được Tập đoàn Sokimex đầu tư rất đẹp. Tên Boko là tên theo tiếng Khmer có nghĩa là “cái gù của con bò” vì hình dáng Núi Boko giống như gù trên lưng bò. Dân gian còn gọi Núi Boko là Núi Talon. Talon – tên vùng đất gắn liền với những câu chuyện truyền thuyết, huyền bí của người dân Campuchia. Trên núi có “Chùa 5 thuyền”, câu chuyện truyền thuyết khai sinh ra nền văn hóa Khmer, kể về vị Hoàng tử Preah Thong Xứ sở Tích Lan, là người con trai trưởng của vua Morivang, vì không được vua truyền ngôi, Hoàng tử chán nản rồi bỏ đất nước đi trên 5 chiếc thuyền vòng quanh thế giới, đến với Núi Bokor, Hoàng tử gặp và lấy Công chúa Nagani (con của Long Vương) Long Vương cho 5 chiếc thuyền chở đầy vàng bạc châu báu làm của hồi môn và Hoàng tử chọn Núi Boko làm nơi phát triển Vương quốc của mình. Hoàng tử Preah Thong được biết đến như là cha đẻ của nền văn minh Khmer.

Gần 6 h chiều, Đoàn đến Khu Du lịch Thanksu Boko, đã khai trương giai đoạn 1, được thiết kế tiêu chuẩn 5 sao, là một Khu Nghỉ dưỡng phức hợp mang phong cách Khmer hiện đại, diện tích 60388m2, có 418 phòng nghỉ cao cấp, khu ẩm thực phong phú, khu giải trí trò chơi dành cho trẻ em, khu Spa….. hứa hẹn trong tương lai Thanksu Boko trở thành một trung tâm nghỉ dưỡng hấp dẫn.

Từ Shihanouk Ville đến Cao Nguyên Thansur Bokor - 2
Tượng Thánh Ya Mao

Từ Shihanouk Ville đến Cao Nguyên Thansur Bokor - 3
Đoàn Famtrip chụp ảnh lưu niệm tại Bokor Resort

Từ Shihanouk Ville đến Cao Nguyên Thansur Bokor - 4
Nhà hàng Ngon Việt Nam tại Thủ đô Phnom Penh

Từ Shihanouk Ville đến Cao Nguyên Thansur Bokor - 5
Bến phà Nearloeng

Từ Shihanouk Ville đến Cao Nguyên Thansur Bokor - 6
Tượng Sư tử vàng – biểu tượng Thành phố Shihanouk Ville

Lê Tân

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT