Chuyến đi của người trẻ về miền cực Bắc

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Chuyến đi khám phá Hà Giang của Trịnh Nguyệt mang lại đầy ắp kỷ niệm đẹp, sự dũng cảm, những người bạn, vài gam màu thêm vào tuổi trẻ và chuyến hành trình phía trước...

Hà Giang mùa này đang trở thành điểm đến hàng đầu được nhiều bạn trẻ lựa chọn để thực hiện những chuyến đi du lịch, viết tiếp hành trình xê dịch của mình.

Chuyến đi của người trẻ về miền cực Bắc - 1

Cảnh đẹp hùng vĩ.

Trịnh Nguyệt (đến từ Hải Phòng) có sở thích đi du lịch khám phá cùng bạn bè, lưu lại những khoảnh khắc đẹp và hành trình của cả nhóm. Sau chuyến đi Hà Giang mới đây, cô nàng vẫn hy vọng sẽ được quay lại Hà Giang lần thứ hai trong thời gian sớm nhất.

"Cũng như bao bạn trẻ khác, mình đã bao lần ấp ủ giấc mơ được một lần đặt chân đến nơi cực Bắc của Tổ quốc, mong muốn được ngắm nhìn tận mắt dòng sông Nho Quế xanh rì và được tự tay lên ga, tự chân đạp số một con xe nào đó trên cung đường đèo Mã Pí Lèng hùng vĩ.

Từ lâu, mình đã mường tượng về chuyến hành trình khám phá vùng đất này, nhưng công việc, thời gian và những lời mọi người nói về Hà Giang như 'đi Hà Giang sợ lắm', 'con gái sao mà đổ đèo được'... làm mình chần chừ và mãi đến tận đầu tháng 12 này, mình mới quyết định bước ra khỏi vùng an toàn, xách balô lên và đi", Trịnh Nguyệt chia sẻ với Tạp chí Du lịch thành phố Hồ Chí Minh.

Chuyến đi của người trẻ về miền cực Bắc - 2

Cảm nhận về chuyến đi vừa rồi, cô gái 21 tuổi tâm sự, Hà Giang rất đẹp trong con mắt của Nguyệt và những người bạn đồng hành. Thiên nhiên, núi rừng, cảnh vật và con người nơi đây đều rất tuyệt vời, đơn sơ, mộc mạc, giản dị. Tất tần tật những điều bình dị của Hà Giang như chạm khẽ vào tim các bạn và xoa dịu đi sự mệt nhoài của công việc, học tập.

"Trời lạnh chỉ khoảng 8 độ C nhưng trên những đỉnh đèo, thi thoảng chúng mình gặp mấy đứa nhỏ theo bà, theo mẹ đi lấy cỏ về cho gia súc, vẫy tay hò hét chào chúng mình. Các em ngoan lắm, dừng xe cho kẹo mà cứ vẫy tay chào mãi...", Nguyệt kể.

Nhóm Nguyệt chọn nhà xe Bằng Phấn di chuyển từ bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) đến TP Hà Giang và thuê xe máy ở Hồng Hào. Đến nơi lúc 4h sáng, họ vệ sinh cá nhân và nghỉ ngơi. Đến khoảng 6h30, mọi người đi ăn sáng và bắt đầu lên đường.

Ngày 1: TP Hà Giang - cổng trời Quản Bạ - núi đôi cô Tiên - cây cô đơn - Yên Minh - dốc Thẩm Mã - nhà của Pao - dinh thự họ Vương - Đồng Văn - Mèo Vạc

Sáng đầu tiên, trời Hà Giang nhiều sương. Trịnh Nguyệt cùng mọi người không dừng lại các vườn hoa tam giác mạch check-in, mà chạy thẳng. Đến cổng trời Quản Bạ, trời mù sương nên họ xuống đoạn núi đôi cô Tiên để check-in, rồi đi thẳng đến cây cô đơn.

Nghỉ ăn trưa tại thị trấn Yên Minh, Nguyệt không nhớ tên quán nhưng ăn cơm bản với gà và lợn bản khá ngon. 1h chiều, nhóm Nguyệt tiếp tục đi thăm nhà của Pao, dinh họ Vương và đi qua phố cổ Đồng Văn.

"Đường đi dinh họ Vương đang làm nên phải vòng vào đường khác khá nhỏ và tắc đường nên chúng mình về muộn hơn dự tính. Buổi chiều trời nắng đẹp, đi qua vách đá thần, chúng mình đã dừng lại chụp ảnh vì bắt gặp biển mây. Đi qua đèo Mã Pí Lèng lần 1, chúng mình có mặt tại homestay ở Mèo Vạc lúc 18h30, đặt lẩu gà đen và ăn tối luôn tại homestay", Nguyệt kể.

Chuyến đi của người trẻ về miền cực Bắc - 3

Đến Hà Giang là chuyến đi của những người trẻ luôn mơ về miền cực Bắc.

Ngày 2: Chợ phiên Mèo Vạc - sông Nho Quế - hẻm Tu Sản - cột cờ Lũng Cú - Du Già

Chợ phiên Mèo Vạc là phiên chợ lớn nhất ở Hà Giang. Ở đây, có nhiều hàng hóa và giá cả khá rẻ. Nhóm Nguyệt mua xôi ở chợ 5.000 đồng/hộp và ăn phở gà giống người bản địa 15.000 đồng/bát. Họ đi quanh chợ một lúc đến 9h hơn xuất phát đi sông Nho Quế.

Xuống sông Nho Quế, thời tiết không còn mưa, khá đẹp để check-in. Trong lúc thuyền về, nhóm Nguyệt còn lên khu camping ở hẻm Tu Sản để chụp ảnh. Mọi người được chụp ảnh thoải mái, ở đây có bán đồ uống và đặt camping. Ăn trưa nhẹ nhàng, 1h chiều các du khách xuất phát đi cột cờ Lũng Cú.

Càng lên gần cột cờ, đường càng dày đặc sương và lạnh nên di chuyển khá chậm. Khoảng hơn 3h, nhóm Nguyệt đến Lũng Cú. Gần 4h, họ phải di chuyển về homestay ở Du Già ngay nếu không sẽ tối muộn.

"Đây là buổi tối đáng nhớ nhất của chúng mình. Đường đèo, không một nhà dân, khúc cua liên tục và dày đặc sương, không nhìn thấy gì. Cứ tưởng không thể đi tiếp được do quá nguy hiểm, chúng mình gặp một đoàn khác cũng đang di chuyển về Du Già. Thế là hai nhóm cùng nhau 'lết' qua đoạn đường mà tầm nhìn không đến 2 m. Về đến Du Già, chúng mình ăn cơm bản tại homestay và nghỉ ngơi tới sáng", Nguyệt nhớ lại.

Chuyến đi của người trẻ về miền cực Bắc - 4

Chuyến đi của người trẻ về miền cực Bắc - 5

Nhóm Nguyệt đã chọn Hà Giang cho chuyến đi cuối cùng của năm.

Ngày 3: Thác Du Già - thành phố Hà Giang

Không hùng vĩ như Mã Pí Lèng, Nho Quế, Du Già hiện lên yên bình với thung lũng bên dưới những quả đồi, dãy núi, con suối chảy róc rách trong bản, những nếp nhà của người Mông, người Dao, cảnh vật trên đường cũng tuyệt đẹp. Du Già cứ lặng lẽ, thong thả, mây bay đỉnh núi.

Ăn sáng ở homestay Du Già, nhóm Nguyệt nhìn bao quát ra thị trấn nhỏ. Ở đây đa phần là người nước ngoài và người trẻ đi khám phá. Đoạn đường đi ra thác Du Già là thử thách với các du khách vì đường đá to, lởm chởm, lại dốc. Tuy nhiên, khi ra đến nơi, bao trọn trong tầm mắt là dòng thác trong lành, vườn hoa tam giác mạch và núi non xung quanh.

Nguyệt cho hay: "Chúng mình chơi ở thác đến đầu giờ chiều rồi mới lên xe về thành phố. Từ Du Già về lại TP Hà Giang hầu như chỉ có chúng mình và những người dân bản địa. Đường từ Du Già về rất xấu, đường nhiều ổ gà, nhưng bù lại, chúng mình cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên Việt Nam và sự đa dạng giữa các địa phương. Khoảnh khắc trên con đèo, xe trôi dốc nhìn xuống TP Hà Giang từ trên cao thật đặc biệt. Kết thúc một hành trình, quay về một thế giới thường nhật, lại ồn ào và vội vã…".

Chuyến đi kết thúc để lại cho Nguyệt nhiều sự tiếc nuối vì chưa thực sự khám phá được hết vào thiên nhiên và con người Hà Giang do thời gian có hạn.

"Nhưng có nhiều điều còn ở lại. Đó là đầy ắp những kỷ niệm đẹp, những lần đầu, vài sự dũng cảm, những người bạn, một vài gam màu thêm vào cho tuổi trẻ và những chuyến hành trình phía trước.

Trời mù, đường lầy lội, lạnh cắt da cắt thịt... là những gì chúng mình đã trải qua. Đôi khi vì những điều như vậy xảy ra, chúng mình bắt buộc phải đảm bảo sự an toàn cho chính mình, vượt qua những nỗi sợ... Mình tin đó mới là hành trình mà một người trẻ thực sự cần", cô cho hay.

Chuyến đi của người trẻ về miền cực Bắc - 6

Cảnh đẹp Hà Giang thôi thúc bao đôi chân lên đường đến với mảnh đất này.

Chuyến đi của người trẻ về miền cực Bắc - 7

Góc ảnh đẹp.

Chuyến đi của người trẻ về miền cực Bắc - 8

Vẻ đẹp của con đèo nổi tiếng.

Chuyến đi của người trẻ về miền cực Bắc - 9

Những em nhỏ Hà Giang...

Chuyến đi của người trẻ về miền cực Bắc - 10

Hà Giang là điểm đến được nhiều bạn trẻ mong muốn đặt chân đến.

Chuyến đi của người trẻ về miền cực Bắc - 11

Chuyến đi của người trẻ về miền cực Bắc - 12

Chuyến đi của người trẻ về miền cực Bắc - 13

Những bông hoa đẹp.

Chuyến đi của người trẻ về miền cực Bắc - 14

Chuyến đi Hà Giang mang lại nhiều cảm xúc.

Chuyến đi của người trẻ về miền cực Bắc - 15

Sương mù giăng lối.

Chuyến đi của người trẻ về miền cực Bắc - 16

Dừng chân bên đường.

Chuyến đi của người trẻ về miền cực Bắc - 17

Chuyến đi của người trẻ về miền cực Bắc - 18

Điểm đến thú vị.

Chuyến đi của người trẻ về miền cực Bắc - 19

Hà Giang tháng cuối năm...

Đến Hà Giang, ăn gì?

Các bạn có thể thử nhiều món ăn tại thành phố hoặc các chợ phiên, nhóm Nguyệt cũng đã thử được một số món dễ ăn nhất:

- Xôi ngũ sắc

- Bánh tam giác mạch, bánh sắn

- Bánh cuốn, bún chả

- Lẩu gà đen

- Gà nướng, thịt lợn nướng, cơm bản

- Thắng dền

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hải Vân (Ảnh: NVCC)

CLIP HOT