Những ‘người giữ lửa’ trong mùa lũ
Tuy không trực tiếp cầm xuồng, không lội nước, nhưng chính những đôi tay của người lính Phòng Hậu cần thoăn thoắt chuẩn bị cơm nóng, gói mì tôm, kiểm tra từng chiếc ca nô, can xăng... lại đang giữ vững sức mạnh cho cả lực lượng.
Giữa những ngày nước lũ chia cắt thành phố Huế, khi các chiến sĩ Công an dầm mình trong dòng nước chảy xiết để đưa dân qua vùng ngập, sau lưng đồng đội, những người lính Phòng Hậu cần vẫn miệt mài không ngủ.

Cán bộ chiến sĩ Phòng Hậu cần Công an thành phố Huế cấp phát cơm cho các đơn vị ứng trực.
Dù không trực tiếp cầm xuồng, không lội nước, nhưng chính những đôi tay thoăn thoắt chuẩn bị cơm nóng, gói mì tôm, kiểm tra từng chiếc ca nô, can xăng lại là bàn tay đang giữ vững sức mạnh cho cả lực lượng.
Với các chiến sĩ Công an, bữa cơm giữa mùa lũ không chỉ là dinh dưỡng, mà còn là hơi ấm, là niềm tin giúp họ vững vàng giữa gian khó.
“Chúng tôi không thấy mặt đồng đội ngoài kia, nhưng nghe tiếng họ qua bộ đàm là biết anh em đang rất cần mình. Cơm phải nóng, nước phải đủ, phương tiện phải sẵn sàng”, một cán bộ Phòng Hậu cần Công an thành phố Huế chia sẻ, giọng nói mệt nhoài nhưng ánh mắt vẫn đầy quyết tâm.
Những ngày qua, Phòng Hậu cần Công an thành phố Huế đã làm việc hết công suất để bảo đảm mọi điều kiện phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn. Mỗi ngày, các cán bộ chiến sĩ nơi đây chuẩn bị gần 900 suất ăn gửi đến các đơn vị ứng trực, đồng thời dự phòng 200 thùng mì tôm, hàng trăm chai nước uống sẵn sàng chuyển đến các khu dân cư bị cô lập.

Phòng Hậu cần Công an vận chuyển các suất ăn đến trụ sở Công an các đơn vị, địa phương.
Tính đến ngày 29/10, hàng trăm lượt phương tiện đã được huy động: hơn 830 lượt ca nô, xuồng cao su, 400 lượt ô tô, 27 xe chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, cùng 3.710 áo phao, 1.970 phao tròn, máy phát điện, máy cưa, xăng dầu dự phòng… Tất cả đều được kiểm tra, bố trí chu đáo, đảm bảo khi có lệnh là phương tiện lập tức có thể lên đường.
Không chỉ lo cho đồng đội, tình người của những người làm hậu cần còn lan tỏa đến cả người dân và du khách.
Sáng ngày 28/10, tại khách sạn Hue Hotel (số 1/142 Nguyễn Sinh Cung, TP Huế), nơi khoảng 50 khách công tác và 10 sinh viên vùng cao bị cô lập, không điện, cạn kiệt lương thực, Phòng Hậu cần đã nhanh chóng tổ chức lực lượng tiếp tế, mang theo mì tôm, nước uống, đèn pin và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Những phần quà nhỏ nhưng chứa đựng sự sẻ chia, giúp mọi người tạm ổn định sinh hoạt trong những ngày mưa lũ kéo dài.

Phòng Hậu cần hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân đang bị mắc kẹt tại khách sạn.
“Nghe tin có người bị mắc kẹt, dù anh em đang bận chuẩn bị bữa ăn cho lực lượng tuyến đầu, ai nấy đều sốt sắng góp tay, đóng thùng hàng, chằng buộc kỹ để kịp gửi đi. Chỉ mong mọi người đều được an toàn”, một chiến sĩ Hậu cần nói.
Thượng tá Lê Viết Phương, Trưởng phòng Hậu cần Công an thành phố Huế, chia sẻ: “Công tác hậu cần không chỉ là nhiệm vụ phục vụ mà là một phần của chiến đấu. Trong mùa lũ, từng suất cơm, từng giọt xăng, từng chiếc áo phao đều mang theo trách nhiệm và tình cảm của người chiến sĩ. Chúng tôi luôn xác định: khi đồng đội ra trận với thiên tai, thì hậu cần phải là chỗ dựa vững chắc nhất ở phía sau. Còn sức là còn phục vụ, còn nước là còn làm”.

200 thùng mì tôm chuẩn bị chuyển đến các vùng dân cư bị cô lập.
Giữa mưa lũ mịt mùng, những nồi cơm nóng, những thùng mì, bình xăng được chuyển đi lặng lẽ, đó chính là ngọn lửa âm thầm của những người lính hậu cần, những người góp phần giữ vững hậu phương, để tiền tuyến yên tâm vững bước giúp dân vượt qua thiên tai.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, tổng vốn thu hút đầu tư vào các KKT, KCN của tỉnh tăng 46,7% so với cả năm 2024. Đây có thể...



