Chung tay chia sẻ mất mát, đau thương cùng người dân vùng bão, lũ miền Trung
Nhiều ngày qua nhà văn Trần Nhã Thụy, Phó chủ tịch Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP.HCM và phóng viên Minh Thu, phụ trách miền Trung- Tây Nguyên, Tạp chí Du lịch TP.HCM đã kết nối, chung tay chia sẻ thiệt hại cùng người dân vùng thiên tai ở các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Đăk Lắk.







Nhà văn Trần Nhã Thụy thay mặt cho Hội đồng hương và Câu lạc bộ Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.HCM đã trao tặng quà cho người dân vùng ven biển Quảng Ngãi ở 5 xã: Bình Sơn, An Phú, Tịnh Khê, Đông Sơn và Long Phụng ảnh hưởng cơn bão số 13. Ông Thụy đã trao mỗi địa phương này khoảng 60 suất quà ( mỗi suất 500.000 đồng tiền mặt). Tổng số tiền trao tặng cho người dân vùng bị ảnh hưởng do cơn bão 13 gây ra là 150 triệu đồng.

Riêng xã Long Phụng, ông Thụy thay mặt cho Hội đồng hương và Câu lạc bộ Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.HCM trao 30 triệu đồng cho một hộ dân nhà bị sập hoàn toàn do con bão số 13 vừa qua.
Đến nay, sau bão 13, Hội đồng hương và CLB Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.HCM đã trao cho người dân Quảng Ngãi tổng cộng 400 triệu đồng nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.











Liên tục trong hai ngày 25, 26/11, nhà văn Trần Nhã Thụy, Phó chủ tịch Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP.HCM và phóng viên Minh Thu, phụ trách miền Trung- Tây Nguyên, Tạp chí Du lịch TP.HCM đã kết nối, tặng quà chia sẻ thiệt hại cùng đồng bào vùng thiệt hại nặng do mưa lũ gây ra tại Gia Lai và Đăk Lắk.
Tại xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai, đoàn đã trao tặng 10 hộ dân ở thôn Bình Lâm có nhà sập với tổng số tiền 20 triệu đồng (mỗi hộ 2 triệu đồng) nhằm vượt qua khó khăn trước mắt.
Nhà văn Trần Nhã Thụy cùng nhà báo Minh Thu về xã Tuy An Tây, xã Hòa Xuân và một số vùng thiệt hại nặng do mưa lũ gây ra trao tặng quà cho người dân với số tiền hơn 80 triệu đồng.
“Thực tế về trao tặng quà cho bà con vùng bão lũ, chúng tôi mới thấy cảm nhận thiên tai ngày càng tàn khốc để lại nhiều tang thương, mất mát cho người dân miền Trung. Bão lũ càn quét tan hoang nhiều làng quê, thậm chí xóa sổ một số khu dân cư khiến nhiều hộ dân rơi vào cảnh trắng tay, điêu đứng mất nhà cửa. Kết thúc chuyến đi này, chúng tôi sẽ tiếp tục kết nối, kêu gọi cộng đồng, bàn bè chung tay mua sách vở, cặp sách nhằm giúp cho học sinh vùng lũ vượt qua khốn khó, vững bước đến trường học tập thời gian tới”, ông Thụy chia sẻ.


