Nghĩa tình Lào - Việt Nam mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nhân dân Việt Nam rất tự hào có người bạn Lào thủy chung và chân tình đã cùng kề vai sát cánh từ những ngày đầu đầy thử thách, gian khó cũng như trong công cuộc bảo vệ và phát triển ở mỗi nước ngày nay.

Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam đơm hoa kết trái như Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Việt - Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà - Cửu Long”, và Chủ tịch Kay-sỏn Phôm-vi-hản nói “Núi có thể mòn, sông có thể cạn, nhưng nghĩa tình Lào - Việt Nam  sẽ mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông”.

Đó là phát biểu chúc mừng của Tổng Lãnh sự Lào tại TP.HCM Phonesy Bounmixay vào sáng ngày 29/11 nhân Kỷ niệm 48 năm Quốc khánh CHDCND Lào (2/12/1975 - 2/12/2023). Sự kiện do Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị TP.HCM – HUFO tổ chức.

Nghĩa tình Lào - Việt Nam mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông - 1

Tiết mục văn nghệ chào mừng Kỷ niệm 48 năm Quốc khánh CHDCND Lào

Nghĩa tình Lào - Việt Nam mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông - 2

Chương trình văn nghệ do các bạn Lưu học sinh Lào tại TP.HCM biểu diễn.

Nghĩa tình Lào - Việt Nam mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông - 3

Trao tặng bằng khen Hội hữu nghị Việt Nam – Lào tại TP.HCM đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân.

Cảm ơn tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố, ông Phonesy Bounmixay, Tổng Lãnh sự Lào tại TP.HCM đã chia sẻ ý nghĩa lịch sử của ngày Quốc khánh Lào (2/12/1975) - ngày Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lãnh đạo nhân dân làm tròn sứ mệnh lịch sử vĩ đại, xóa bỏ hoàn toàn chế độ cũ, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên nhân dân Lào đã thực sự trở thành người làm chủ đất nước.

Nghĩa tình Lào - Việt Nam mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông - 4

Trong suốt chặng đường 48 năm qua, mặc dù tình hình thế giới, khu vực có biến đổi phức tạp nhưng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt.

Sự hợp tác toàn diện giữa Lào - Việt Nam được các thế hệ lãnh đạo cùng nhân dân hai nước dày công vun đắp, tiếp tục phát triển, nay đã trở thành tài sản vô giá của cả hai dân tộc, là quy luật tồn tại, phát triển của hai nước, nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng mỗi nước.

Nghĩa tình Lào - Việt Nam mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông - 5

Ngày nay, mối quan hệ đó ngày được tăng cường đi vào chiều sâu trong mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế-thương mại, khoa học-kỹ thuật... đem lại hiệu quả thiết thực cho cả hai nước, Tổng lãnh sự Phonesy Bounmixay nhấn mạnh.

Tổng lãnh sự Phonesy Bounmixay bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, lời cảm ơn chân thành tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung, TP.HCM nói riêng đã dành sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình chí nghĩa, kề vai sát cánh giúp nhân dân các bộ tộc Lào giành được thành tựu to lớn trong công cuộc bảo vệ, xây dựng đất nước thời gian qua.

Ông cũng khẳng định sẽ nguyện cùng các bạn Việt Nam làm hết sức mình, coi đây là nhiệm vụ bảo vệ, gìn giữ, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam ngày càng hiệu quả hơn.

Nghĩa tình Lào - Việt Nam mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông - 6

Quan hệ Hợp tác Toàn diện giữa Việt Nam và Lào đang ngày một phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực chính trị- ngoại giao, hợp tác kinh tế, giáo dục-đào tạo, hợp tác an ninh-quốc phòng..., Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu nhìn nhận.

Phát biểu chúc mừng kỷ niệm 48 năm Quốc khánh CHDCND Lào, ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Lào TP.HCM nhấn mạnh, nhân dân Việt Nam rất tự hào có người bạn Lào thủy chung, chân tình cùng kề vai sát cánh từ ngày đầu đầy thử thách, gian khó cũng như trong công cuộc bảo vệ, phát triển ở mỗi nước ngày nay.

Quan hệ đặc biệt giữa hai nước đã trải qua nhiều thử thách khắc nghiệt, trở thành quy luật sống còn, tạo nên sức mạnh kỳ diệu về tinh thần, vật chất giúp hai nước chiến đấu, chiến thắng trên con đường giải phóng dân tộc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ngày một phồn vinh, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Nghĩa tình Lào - Việt Nam mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông - 7

“Đất nước chúng em không có biển nên thường mỗi đợt thi xong, rảnh rỗi thời gian, các bạn nội trú thường tổ chức đi biển Vũng Tàu hoặc Mũi Né. Biển đảo Việt Nam tuyệt đẹp, trước khi tốt nghiệp, em nhất định phải đến Phú Quốc, Nha Trang và nhiều nơi nữa”, Thimahaxay thổ lộ.

Vinh dự được tham dự Lễ kỷ niệm, Lưu học sinh năm III quốc tịch Lào Thimahaxay Roungvilay phấn khởi cho hay, trong hơn 3 năm qua được học tập và làm việc tại TP.HCM cô đã nhận được nhiều sự giúp đỡ quý báu và tình cảm của quý thầy cô, bạn bè Việt Nam.

Dịp này, Thimahaxay Roungvilay cũng tự hào giới thiệu về đất nước mình, cô tự hào nói: “Phong cảnh đất nước chúng em rất đẹp, từ miền Bắc suốt đến miền Nam. Ngược lên phía Bắc là Cố đô Luang phrabang với vẻ đẹp thâm nghiêm và không kém phần huyền bí. Điểm nhất định phải ghé thăm là Cánh đồng chum ở XiengKhuang trước khi xuôi về phương Nam, nơi có ngôi đền cổ Watphou cũng không kém phần nổi tiếng.

Đặc biệt là ở xứ Vạn đảo Xiphanđon, tỉnh Champasak, nơi đây có khí hậu mát mẻ như Đà Lạt, bỏ hết những tiện nghi, vật chất, điện thoại, internet về đây để “sống chậm” cùng thiên nhiên thì còn gì tuyệt vời hơn; và tại nơi này, một điểm đến vô cùng thú vị không thể bỏ qua, đó là thác Khone Phaphenh - nơi được mệnh danh như một Niagara của Châu Á.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hữu Long

CLIP HOT