Tay đấm đe doạ kỷ lục "Độc cô cầu bại" của Mayweather, nếm mùi bị bắt cóc kinh hoàng
(Tin thể thao, tin võ thuật) Abel Mendoza với chuỗi 42 trận bất bại tiến sát kỷ lục của Mayweather. Anh đã từng trải qua vụ bắt cóc kinh hoàng tại Colombia.
Trong thế giới boxing, kỷ lục 50 trận toàn thắng của Floyd Mayweather từng được xem là bất khả xâm phạm. Nhưng giờ đây, một tay đấm đang lặng lẽ tiến sát cột mốc vĩ đại đó. Abel Mendoza, võ sĩ với chuỗi 42 trận bất bại, đang nổi lên như thế lực mới.
Thế nhưng, hành trình đến đỉnh cao của Mendoza không chỉ là những chiến thắng trên võ đài, mà còn là cuộc chiến sinh tử ngoài đời thực, khi anh từng trải qua một vụ bắt cóc kinh hoàng tại Colombia.
Abel đang giữ chuỗi toàn thắng lên tới 42 trận
Tay đấm có bảng thành tích 42-0, kẻ thách thức thầm lặng
Dù sở hữu chuỗi trận thắng ấn tượng, Abel Mendoza không phải là cái tên được chú ý nhiều như những ngôi sao boxing khác. Lý do là anh không có những trận đấu hoành tráng tại Mỹ hay Anh, mà lại dành phần lớn sự nghiệp thi đấu tại Mexico, Nam Mỹ, Jamaica và cả Hàn Quốc.
Từ khi bước lên chuyên nghiệp năm 2016, Mendoza đã có gần 300 trận đấu nghiệp dư, đối đầu với những đối thủ sừng sỏ, trong đó có Lamont Roach, người từng suýt đánh bại Gervonta “Tank” Davis. Đến nay, anh vẫn đang duy trì thành tích bất bại 42-0 (42 trận toàn thắng), chỉ cách 8 trận thắng nữa là chạm vào kỷ lục huyền thoại của Floyd Mayweather.
Thế nhưng, dù có thành tích ấn tượng, Mendoza vẫn chưa thể có được trận đấu đột phá để vươn tầm ngôi sao. Anh từng đề nghị so găng với Jake Paul, võ sĩ nổi tiếng từ YouTube, nhưng khoảng cách cân nặng quá lớn khiến trận đấu này không thể diễn ra. Các đối thủ hàng đầu cũng né tránh anh, lo ngại phải đối mặt với một tay đấm có bảng thành tích quá hoàn hảo.
Vụ bắt cóc kinh hoàng tại Colombia
Tháng 12/2024, sau trận thắng trước Yonnaiquer Rondon, Mendoza đã trải qua khoảnh khắc sinh tử khi bị bắt cóc tại Colombia.
Khi rời đấu trường, Mendoza và người bạn bắt taxi trở về khách sạn. Nhưng đây là chuyến đi không bình thường, họ bị hai kẻ lạ mặt có vũ khí khống chế ngay trên xe. Một tên cầm tuốc nơ vít, tên còn lại cầm dao, trong khi tài xế cũng đồng lõa.
Mendoza nhớ lại giây phút kinh hoàng đó: "Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ chết. Tôi nghĩ chúng sẽ bắt cóc bọn tôi, đòi tiền chuộc. Lúc đó tôi thực sự thất vọng. Nhưng rồi một suy nghĩ lóe lên: Không, tôi không thể chết như thế này".
Anh cố gắng đàm phán, đưa cho bọn cướp tất cả tiền bạc, điện thoại, nhưng chúng vẫn không thả anh ra. Chỉ đến khi thấy một chiếc xe cấp cứu, Mendoza quyết định liều mạng để trốn thoát.
"Tôi nhìn bạn mình và nói: "Ngay bây giờ". Rồi tôi đấm một tên, mở cửa xe và nhảy ra. Bạn tôi cũng vậy, cậu ấy đá ghế trước, giật con dao từ tay tên cướp rồi chạy thoát. Cả hai chúng tôi lao vào một trạm xăng để tìm sự giúp đỡ".
Dù thoát nạn, vụ việc đã để lại chấn động tâm lý lớn với Mendoza. Tuy nhiên, anh vẫn không chùn bước, tiếp tục di chuyển khắp thế giới để theo đuổi giấc mơ vô địch.
Tay đấm muốn vô địch thế giới, không phải kỷ lục 50-0
Dù đang tiến gần đến kỷ lục bất bại của Mayweather, Mendoza khẳng định rằng mục tiêu của anh không phải là giữ thành tích "độc cô cầu bại", mà là giành danh hiệu vô địch thế giới.
"Tôi có nhiều trận đấu bởi vì tôi thích chiến đấu. Tôi không nhắm đến 50-0, tôi chỉ muốn trở thành nhà vô địch. Nếu tôi đạt 50-0 trong hành trình đó thì tốt, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là chiếc đai vô địch", võ sĩ này cho biết.
Mendoza từng suýt có cơ hội tranh đai WBC vào tháng 2/2025 khi Floyd Schofield rút khỏi trận đấu với Shakur Stevenson. Anh sẵn sàng bay 8.000 dặm đến Saudi Arabia để thay thế, nhưng cuối cùng, suất đấu được trao cho võ sĩ người Anh Josh Padley do khoảng cách địa lý thuận lợi hơn.
Mendoza đang tiến rất gần đến nhóm võ sĩ hàng đầu thế giới, nhưng để thực sự được công nhận, anh cần một trận đấu lớn, một chiến thắng trước những cái tên tầm cỡ như Gervonta Davis, Devin Haney hay Shakur Stevenson.