Sững sờ Alcaraz lỡ hẹn với Djokovic, rút lui khỏi Madrid Open 2025
(Tin thể thao, tin tennis) Sẽ không thể có trận bán kết "trong mơ" giữa Alcaraz và Djokovic tại Madrid Open 2025.
Giấc mơ Madrid tạm gác vì chấn thương
Niềm hy vọng lớn nhất của quần vợt Tây Ban Nha, Carlos Alcaraz vừa chính thức tuyên bố rút lui khỏi giải Madrid Open 2025 vì chấn thương cơ khép đùi phải. Thông tin này được xác nhận trong buổi họp báo trưa ngày 24/4 tại tổ hợp thi đấu Caja Magica, sau khi kết quả MRI của anh cho thấy có vết rách nhỏ ở khu vực này.
Alcaraz gặp vấn đề với cơ khép đùi phải
Chấn thương xảy ra trong trận chung kết Barcelona Open vừa qua, nơi Alcaraz để thua Holger Rune với tỷ số 6-7(6), 2-6. Tay vợt 21 tuổi cho biết anh cảm thấy không ổn từ giữa set hai và phải xin chăm sóc y tế tạm thời trước khi nén đau thi đấu tiếp.
“Tôi đã hy vọng mình sẽ kịp hồi phục để chơi tại Madrid Open, giải đấu tôi rất yêu thích. Tuy nhiên, tôi phải lắng nghe cơ thể mình. Mục tiêu lớn nhất hiện tại là bảo vệ danh hiệu Roland Garros", Alcaraz thông báo.
Rút lui và hệ lụy về điểm số
Việc bỏ giải khiến Alcaraz mất 200 điểm ATP, số điểm anh giành được sau khi vào đến tứ kết Madrid Open năm ngoái. Theo bảng xếp hạng mới nhất, anh đang đứng hạng 3 thế giới với 7.860 điểm, kém Alexander Zverev (7.995 điểm) và thua xa Jannik Sinner, người đang dẫn đầu với 9.730 điểm.
Zverev hiện diện tại Madrid và nếu tiến sâu, sẽ nới rộng khoảng cách đáng kể với Alcaraz. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua cho vị trí hạt giống số 2 tại Roland Garros sắp tới.
Dù chưa loại trừ khả năng góp mặt tại Rome Masters (7–18/5), đội ngũ y tế và HLV của Alcaraz tỏ ra thận trọng. Tình trạng cơ đùi không đảm bảo khiến khả năng tham dự giải ATP 1000 này vẫn bỏ ngỏ.
Trọng tâm hiện tại của Alcaraz chuyển sang Roland Garros, Grand Slam trên sân đất nện nơi anh đang là nhà vô địch. Giải đấu sẽ khởi tranh từ ngày 25/5 và sẽ là cơ hội lớn để Alcaraz bảo vệ điểm số và danh hiệu.
Mùa giải đầy biến động của “thần đồng” quần vợt
Trước khi dính chấn thương, Alcaraz có phong độ rất cao khi vô địch Monte Carlo Masters, danh hiệu Masters 1000 thứ sáu trong sự nghiệp và vào tới chung kết Barcelona. Anh đã chơi 10 trận trong vòng chưa đầy 15 ngày, điều khiến cơ thể bị quá tải.
“Tôi đã học được rằng việc duy trì phong độ đỉnh cao là cực kỳ khó. Và tôi càng thêm khâm phục Rafael Nadal vì những gì anh ấy đã làm suốt sự nghiệp”, Alcaraz nói trong chương trình El Hormiguero tối 23/4, khi anh vẫn đang tham gia chiến dịch quảng bá cho phim tài liệu sắp ra mắt trên Netflix mang tên Carlos Alcaraz: My Way.
Trận bán kết trong mơ giữa Alcaraz và Novak Djokovic, điều được người hâm mộ mong chờ tại Madrid Open 2025 giờ đã không thể diễn ra. Với việc Alcaraz rút lui, lại tạo điều kiện cho Djokovic bớt đi đối thủ lớn trên đường tới danh hiệu ATP 100 tại Madrid Open.