Sinner kêu khổ 3 tháng bị cấm doping, đánh lạc hướng đối thủ ở Rome Open
(Tin thể thao, tin tennis) Sau 3 tháng vắng bóng vì án phạt doping, Jannik Sinner tái xuất ở Rome Open 2025 với sự điềm tĩnh, khiêm nhường nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm đến từ ứng viên vô địch thực thụ.
Cú sốc clostebol và những tháng ngày bị "phong tỏa thể thao"
Jannik Sinner, tay vợt số 1 thế giới và niềm tự hào của quần vợt Ý vừa chính thức trở lại ATP Tour sau án cấm thi đấu kéo dài ba tháng. Lý do đến từ việc anh dương tính với clostebol, một chất cấm thường xuất hiện trong kem trị thương, trong 2 lần kiểm tra tại giải Indian Wells tháng 3 năm ngoái.
Sinner càng khiêm nhường thì các đối thủ lại càng không được phép chủ quan
Dù giới chuyên môn xác định đây là hành vi không cố ý, bắt nguồn từ một liệu trình vật lý trị liệu nhưng thỏa thuận với Cơ quan Phòng chống Doping Thế giới (WADA) đã buộc anh phải rút lui khỏi các giải đấu chính thức từ tháng 2 đến đầu tháng 5/2025.
“Khoảng thời gian đó là ác mộng. Tôi không được tham dự hay thậm chí chỉ là xem một trận bóng đá của AC Milan, cũng không thể theo bạn bè trong các cuộc đua xe hay đua xe đạp. Tôi như bị cách ly khỏi thể thao. Có lúc, tôi đã nghĩ đến việc từ bỏ", Sinner chia sẻ.
Sự ủng hộ từ gia đình, cộng thêm danh hiệu Australian Open giành được ngay trước án phạt, đã giúp Sinner không gục ngã. Anh khẳng định: “Tôi đã nghỉ chơi tennis cả tháng trời để tìm lại cảm hứng. Giờ thì tôi sẵn sàng”.
Khiêm tốn bên ngoài, sát thủ bên trong
Tái xuất ở Rome Open, giải Masters 1000 trên đất Ý, nơi Sinner nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt, tay vợt 23 tuổi lại chủ động hạ thấp kỳ vọng.
“Đây không phải nơi tôi đặt mục tiêu cao. Tôi chỉ muốn vượt qua vòng một, cảm nhận lại nhịp thi đấu. Mục tiêu lớn là Roland Garros cuối tháng này”, anh phát biểu trong buổi họp báo tại Foro Italico.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định phát ngôn đó chỉ là cách “đánh lạc hướng” khéo léo. Sinner hiện vẫn là tay vợt số 1 thế giới, sở hữu nền tảng thể lực sung mãn và phong độ cực cao hồi đầu mùa giải. Việc cố tình tỏ ra e dè có thể là đòn tâm lý trước các đối thủ, khiến họ chủ quan.
Sẵn sàng cho cuộc săn danh hiệu trên đất mẹ
Dù không thi đấu từ tháng 1, Sinner bước vào Rome với tâm thế của nhà vô địch Grand Slam, người Ý duy nhất giữ đỉnh bảng xếp hạng ATP. Sau khi được miễn vòng đầu, anh sẽ gặp người thắng trong cặp đấu giữa Mariano Navone (Argentina) và tay vợt trẻ Federico Cinà (Ý).
Lợi thế sân nhà, nền tảng thể lực được phục hồi, cộng với bản lĩnh trận mạc đã được chứng minh, Sinner rõ ràng không chỉ là “kẻ trở lại” mà là “ứng viên sáng giá” cho chức vô địch Rome Open 2025.
Các đối thủ nên dè chừng. Bởi Jannik Sinner không cần phải vỗ ngực chứng minh sự nguy hiểm, anh chỉ cần đúng thời điểm để bùng nổ.