Sao Barcelona nổi giận vì lịch thi đấu: "Chúng tôi không phải người máy"
Hậu vệ Jules Kounde bày tỏ sự bức xúc với lịch thi đấu của Barcelona sau chiến thắng trước Osasuna.
Koundé nổi giận vì lịch thi đấu
Barcelona không gặp quá nhiều khó khăn khi tiếp đón Osasuna trong trận đấu bù ở vòng 27 La Liga. Tuy nhiên, niềm vui của đội chủ nhà không trọn vẹn khi Dani Olmo dính chấn thương và sớm phải rời sân. Đây là điều khó tránh khỏi khi Barcelona phải thi đấu quá sớm sau khi các cầu thủ trở về từ ĐTQG.
Kounde bày tỏ sự tức giận về lịch thi đấu
Trả lời phỏng vấn sau trận, hậu vệ Jules Koundé thể hiện sự bức xúc về vấn đề này. "Tôi rất hài lòng với chiến thắng này. Toàn đội đã thi đấu rất tốt với tinh thần chiến đấu cao độ. Tuy nhiên, chúng tôi cảm thấy rất tức giận về lịch thi đấu của trận đấu này. Nó rất không bình thường. Chúng tôi đã nói nhiều lần về vấn đề lịch thi đấu. Tôi biết đôi khi có những người gặp khó khăn trong việc hiểu điều này.
Chúng tôi rất may mắn khi làm công việc mà mình yêu thích. Nhưng việc ấn định lịch thi đấu này là thiếu tôn trọng đối với câu lạc bộ. Không quan trọng đó là Barça, Osasuna hay Real Madrid, nhưng các cầu thủ cần được nghỉ ngơi. Chúng tôi không phải là máy móc, và để tạo ra trận đấu mà chúng tôi trình diễn và mang lại những gì mà người hâm mộ mong muốn, chúng tôi cần có thời gian nghỉ ngơi.
Tất cả các tổ chức phải hiểu điều này, không chỉ La Liga. Họ không thể ấn định lịch thi đấu mà không xem xét như vậy... Chúng tôi không muốn viện cớ nhưng họ phải lắng nghe các cầu thủ. Chúng tôi là những người thi đấu chính, và họ không thể làm bất cứ điều gì họ muốn".
HLV Hansi Flick chỉ còn biết than trời
Trong khi đó, HLV Hansi Flick bình tĩnh hơn cậu học trò. Có vẻ như ông thầy người Đức hiểu được rằng phản đối như thế nào cũng không thay đổi được tình hình.
"Đây là một chặng đường dài. Hiện tại, chúng tôi thực sự đang ở một vị trí tốt nhưng vẫn cần nỗ lực chiến đấu. Olmo bị chấn thương. Với lịch thi đấu này, cậu ấy sẽ bỏ lỡ rất nhiều trận đấu trong 2 tuần tới. Tôi rất tự hào về các cầu thủ của mình. Trận đấu này không phải là ngày thích hợp để thi đấu. Chúng tôi đã phải trả giá đắt cho điều đó với chấn thương của Olmo", ông nói.