Real Madrid đấu chung kết Cúp C1: Ancelotti khó xử về thủ môn, lộ điều bất ngờ

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

HLV Anceloti đã có những chia sẻ với phóng viên trước thềm chung kết Cúp C1.

Real Madrid đã tổ chức cuộc họp báo trong ngày thứ Hai 27/5 để các phóng viên tiếp xúc với HLV trưởng Carlo Ancelotti. Nhà cầm quân người Ý chia sẻ thông tin về sự chuẩn bị của đội bóng trước thềm trận chung kết Champions League gặp Dortmund (2h, 2/6).

Real Madrid đấu chung kết Cúp C1: Ancelotti khó xử về  thủ môn, lộ điều bất ngờ - 1

HLV Carlo Ancelotti

HLV 64 tuổi bước vào phòng họp báo với tâm trạng thư giãn và thoải mái, nhưng không vì thế ông và các học trò tỏ ra chủ quan với trận đấu và đối thủ sắp tới. Ông nói: “Chúng tôi tự tin, thư thái, có một tuần để thả lỏng, nhưng đến thứ Sáu là sẽ tập trung tối đa. Vào chung kết là chưa đủ, chúng tôi phải vô địch để xem đó là thành công”.

Real Madrid được đánh giá mạnh hơn trong trận đấu tại Wembley nhưng Ancelotti không cho điều đó có ý nghĩa gì khi trận đấu bắt đầu. “Mọi đội vào chung kết đều như nhau cả thôi, đều xứng đáng đến được đây. Tôi không nghĩ về việc bọn tôi mạnh hơn hay không, tôi nghĩ về tầm quan trọng của trận đấu và sự hạnh phúc khi được tham gia nó”, ông nói.

“Đây sẽ là chung kết châu Âu thứ 9 của tôi nếu tính cả khi còn thi đấu, và tôi cảm thấy hạnh phúc vì được vào chung kết. Sau sự hạnh phúc đó sẽ là nỗi lo và nỗi sợ, nhưng đó là chuyện thường và khi nào còn vui được thì tôi phải vui. Trước trận sự hồi hộp là không tránh được, tôi thậm chí chảy mồ hôi dù không vận động, nhưng chúng tôi sẽ sẵn sàng”.

Real Madrid đấu chung kết Cúp C1: Ancelotti khó xử về  thủ môn, lộ điều bất ngờ - 2

Khả năng phản công của Dortmund đặc biệt được Ancelotti lưu tâm

Đánh giá về sức mạnh của Dortmund, Ancelotti bình luận: “Họ rất, rất nhanh khi phản công, đặc biệt là Sancho và Adeyemi. Họ đá với sự tận tâm, mẫn cán và tự tin vào khả năng của mình. Điều gây ấn tượng nhất với tôi là thái độ của họ, họ có khát khao được vào chung kết và có sự tự tin để không sợ đối thủ nào”.

Real Madrid đã không thua chung kết Cúp C1 từ tận năm 1981 và áp lực tiếp nối thành tích đó tất nhiên phần nào đè nặng lên Ancelotti. Ông chia sẻ: “Vì sao Madrid luôn đặc biệt ở giải đấu này? Vì đội bóng làm nên lịch sử và luôn tập trung tối đa khi có cơ hội đoạt cúp”.

Một phóng viên đặt câu hỏi rằng Ancelotti giữ mối quan hệ thế nào với các cầu thủ và làm công tác tư tưởng ra sao. Ông trả lời: “Tôi tôn trọng mọi cầu thủ và xem đó là nền tảng của mọi mối quan hệ. Tôi muốn ai làm việc với tôi đều biết tôi tôn trọng người đó. Mối quan hệ giữa tôi và các cầu thủ dựa trên tình thân cá nhân, nó còn quan trọng hơn cả mối quan hệ làm việc”.

Real Madrid đấu chung kết Cúp C1: Ancelotti khó xử về  thủ môn, lộ điều bất ngờ - 3

Ancelotti trong buổi tập sáng thứ Hai

“Tôi không phải chuyên gia tâm lý, nhưng khi nói chuyện với cầu thủ tôi không đặt nặng khía cạnh kỹ thuật hay chiến thuật. Tôi nói cả với họ về cuộc sống, về gia đình. Nếu không có bầu không khí tốt, chúng tôi không thể làm việc tốt”.

Ancelotti sau đó chia sẻ về thói quen và cả sự mê tín của ông trước mỗi trận đấu. “Tôi thích ăn, cá hồi và pasta là 2 món tôi ưa nhất. Sau đó chợp mắt 1 tiếng và tôi thức dậy để bắt đầu nói chuyện với các cầu thủ. Chúng tôi vạch rõ cần làm gì về tấn công lẫn phòng ngự, phải rất rõ ràng để cầu thủ không bối rối và nếu bối rối họ sẽ sinh căng thẳng. Tôi có mê tín nhưng chưa thể nói mình hay làm gì trước khi ra sân được, nếu nói nó sẽ mất linh nghiệm”, ông tiết lộ.

Một phóng viên hỏi liệu ông có thay đổi để tạo bất ngờ cho đối thủ, bởi Ancelotti hay tung ra đội hình khá dễ dự đoán. Carletto lý giải: “Chúng tôi biết rõ Dortmund ra sao và Dortmund cũng biết rõ chúng tôi. Có gì phải giấu đâu, chúng tôi sẽ chơi theo cách của mình và họ chơi theo cách của họ để tận dụng điểm mạnh của mỗi bên. Tôi không cần thông tin từ Jude Bellingham để hiểu Dortmund, bóng đá chẳng phải cái gì bí mật, chúng tôi đã có báo cáo và biết quá rõ về nhau”.

Real Madrid đấu chung kết Cúp C1: Ancelotti khó xử về  thủ môn, lộ điều bất ngờ - 4

Courtois hay Lunin? Real Madrid đứng trước bài toán thủ môn cho trận chung kết

Một trong những vị trí dễ dự đoán nhất cho chung kết là thủ môn Thibaut Courtois, người đã trở lại sau chấn thương và sẽ bắt chính tại Wembley. Điều này khiến dư luận Madrid tiếc nuối cho Andriy Lunin bởi thủ môn người Ukraine đã chơi rất hay trên hành trình vào chung kết, và Ancelotti thừa nhận ông cũng đã suy nghĩ về điều này.

“Thật sự khó, tôi nghĩ cả hai đều xứng đáng bắt chung kết. Lunin có mùa giải tuyệt vời còn Courtois luôn là thủ môn hay nhất CLB. Cả hai đều xứng đáng thi đấu vì những lý do khác nhau. Có lẽ tôi sẽ phải hoãn đưa ra quyết định về vị trí thủ môn cho tới trước trận, để dân tình tranh luận nhiều hơn cho vui”, ông cười nói.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Q.D (Tổng hợp)

CLIP HOT