Nóng nhất thể thao sáng 5/8: Sinner bị loại khỏi danh sách "tay vợt dễ mến nhất"
(Tin thể thao) Jannik Sinner đang đứng số 1 thế giới, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để giúp anh góp mặt trong danh sách "tay vợt dễ mến nhất" do các tay vợt ATP bình chọn.
Sinner bị loại khỏi danh sách “tay vợt dễ mến nhất”
Trong hoạt động vui tại giải Canadian Open đang diễn ra ở Canada, Overtime Tennis đã yêu cầu một số tay vợt chia sẻ những cái tên mà họ cho là thân thiện nhất. Dù là nhà vô địch Wimbledon 2025 và đang đứng số 1 thế giới, Jannik Sinner vẫn là sự vắng mặt đáng chú ý trong những danh sách được lập bởi Francisco Cerundolo, Daniil Medvedev, Holger Rune và Lorenzo Musetti.
Sinner dường như không được lòng các đối thủ
Carlos Alcaraz, người cũng không dự Canadian Open, lại là cái tên được nhắc đến nhiều nhất, bên cạnh Casper Ruud. Cerundolo chọn Ruud, Alcaraz, em trai Juan Manuel Cerundolo, Jakub Mensik và Mariano Navone. Medvedev cũng đưa Ruud và Alcaraz vào danh sách của mình, cùng với Joao Fonseca, Andrey Rublev và Miomir Kecmanovic.
Rune thì chọn Alcaraz, Cerundolo, và bày tỏ sự tôn trọng với Gael Monfils và Ben Shelton. Lựa chọn gây bất ngờ nhất của Rune có lẽ là Nick Kyrgios, tay vợt nổi tiếng với tính khí nóng nảy. Trong khi đó, Musetti chọn theo hướng yêu nước khi đưa vào danh sách 4 tay vợt người Italia là Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini và Simone Bolelli, nhưng Sinner vẫn không có tên.
Zverev thất vọng vì mùa giải “tồi tệ”
Alexander Zverev đã thẳng thắn thừa nhận mùa giải 2025 của anh là “tồi tệ”, dù đang giữ vị trí số 3 thế giới và xếp thứ ba trong cuộc đua giành vé dự ATP Finals tại Turin. Trong podcast Nothing Major, tay vợt người Đức chia sẻ: “Thành thật mà nói, từ góc độ cá nhân, đây là một năm thật sự tồi tệ.
Nhiều lúc tôi cảm thấy lạc lối trên sân, đặc biệt là sau trận chung kết Australian Open. Tôi đã thua thêm một trận chung kết Grand Slam nữa. Trước đó, ở 2 trận chung kết Grand Slam khác, tôi cũng có rất nhiều cơ hội, đều là những trận kéo dài 5 set”.
Tyson Fury lại “quay xe”, mở đường đại chiến Joshua
Tyson Fury tiếp tục khiến làng quyền anh bối rối với những phát ngôn trái chiều về tương lai. “The Gypsy King” đã tuyên bố giải nghệ lần thứ tư hồi tháng 1 năm nay, sau 2 thất bại liên tiếp trước Oleksandr Usyk. Nhưng đúng với phong cách quen thuộc, tay đấm người Anh được cho là lại bất ngờ “quay xe”.
Alalshikh, nhân vật có ảnh hưởng trong các trận đấu thượng đài tại Saudi Arabia, tiết lộ với talkSPORT rằng trận so găng giữa Fury và Anthony Joshua đang được lên kế hoạch vào năm sau, sau 1 trận đấu khởi động cho cả hai. Alalshikh cho biết: “Chúng tôi đang cố gắng làm trận Joshua - Fury diễn ra vào năm tới. Nhưng mỗi người cần có 1 trận khởi động trước đã. Vì sao? Vì cả hai đều vừa thua trận. Cần có thời gian để xây dựng lại sức hút”.
Hamilton bi quan ở Ferrari
Bất chấp kết quả ấn tượng của đồng đội Charles Leclerc gần đây, Lewis Hamilton vẫn thừa nhận chừng đó là chưa đủ để Ferrari có thể cạnh tranh với nhóm đầu. Tay lái người Anh cho biết: “Đúng là đã có một số cải tiến từ các nâng cấp. Các chàng trai trong đội đã làm việc rất chăm chỉ.
Thật tiếc là chúng tôi vẫn chưa thể cạnh tranh với những đội dẫn đầu. Nhưng rõ ràng bạn đã thấy Leclerc đã có hai chặng đua rất mạnh gần đây. Chiếc xe đang dần tiến bộ và chúng tôi cần tiếp tục khai thác thêm từ nó”.