MU "cướp" Ronaldo từ tay Man City: Báo Anh tiết lộ sự thật ngỡ ngàng

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ban đầu MU không hề có ý định ký hợp đồng với Cristiano Ronaldo trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

Ronaldo đã vượt qua buổi kiểm tra y tế ở Lisbon (Bồ Đào Nha), qua đó hoàn thành thủ tục cuối cùng để trở lại MU. Anh cũng chính thức trả lời phỏng vấn trên trang chủ MU, khép lại 1 tuần đầy biến động xung quanh tương lai của siêu sao người Bồ Đào Nha.

MU "cướp" Ronaldo từ tay Man City: Báo Anh tiết lộ sự thật ngỡ ngàng - 1

Ronaldo đã hoàn tất thủ tục trở lại MU

Trước đó, Man City là câu lạc bộ duy nhất quan tâm đến việc ký hợp đồng với Ronaldo. Nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh vừa thất bại trong việc chiêu mộ Harry Kane của Tottenham. Trong khi đó, HLV Pep Guardiola cần mang về 1 tiền đạo trước khi phiên chợ hè đóng cửa.

Về phía MU, HLV Solskjaer đang hài lòng với các phương án tấn công sau khi Cavani đồng ý ở lại thêm 1 năm. Chiến lược gia người Na Uy vẫn còn nhiều sự lựa chọn khác như Rashford, Martial, Greenwood và bản hợp đồng Jadon Sancho trị giá 73 triệu bảng. Mới đây, tờ Manchester Evening News tiết lộ rằng “Quỷ đỏ” chiêu mộ Ronaldo không phải vì vấn đề chuyên môn.

Nguồn tin này cho biết ban lãnh đạo MU chỉ bắt đầu hành động vào ngày 27/8 khi biết tin Ronaldo cùng người đại diện Jorge Mendes đáp máy bay xuống thành phố Manchester để đàm phán với Man City. “Quỷ đỏ” ban đầu "không hề quan tâm đến Ronaldo", nhưng cũng "không muốn cầu thủ xuất sắc nhất một thời của họ gia nhập đối thủ hàng xóm".

Vậy là Bruno Fernandes, cùng nhóm cựu cầu thủ MU gồm Rio Ferdinand, Patrice Evra và Darren Fletcher, và cả cựu HLV Sir Alex Ferguson lần lượt vào cuộc bằng cách thuyết phục CR7 “quay xe”.

Thương vụ này nhận được sự hậu thuẫn của nhà Glazer, chủ sở hữu MU. Những ông chủ người Mỹ tin rằng sự trở lại của Ronaldo "như một cách để lấy lại niềm tin nơi các CĐV đội bóng". Họ lo sợ phải đối mặt với làn sóng phẫn nộ nếu CR7 đến Man City, giống như đã xảy ra trong vụ Super League hồi tháng 4 vừa qua.

Bên cạnh đó, việc cuỗm Ronaldo ngay trước mũi Man City cũng giúp vị thế của MU được nâng tầm, khi họ thường xuyên bị "Man xanh" qua mặt ở cả trên sân đấu lẫn thị trường chuyển nhượng nhiều năm trở lại đây. Động thái này như một "mũi tên trúng hai đích", vừa giúp MU bổ sung chất lượng đội hình, vừa là một màn "chọc tức" tới đội bóng kình địch.

Theo Sky Sports, hợp đồng của cầu thủ 36 tuổi có thời hạn 2 năm, kèm theo điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ nhận mức lương lên tới 480 nghìn bảng/tuần, cao nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Còn với MU, họ sẽ phải trả khoảng 20 triệu bảng cho Juventus để đổi lấy 1 năm hợp đồng còn lại của CR7.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sỹ Ánh

CLIP HOT