"Máy chạy" Kipchoge tới truyền bí kíp, tuyên bố MU "bùng cháy" mùa tới
(Tin thể thao, tin điền kinh) Huyền thoại marathon Eliud Kipchoge trở lại London không chỉ để chinh phục giải chạy và truyền lửa cho Man Utd.
Huyền thoại marathon ghé thăm “Quỷ đỏ”
"Cỗ máy chạy" Eliud Kipchoge, người được mệnh danh là vận động viên marathon vĩ đại nhất mọi thời đại, vừa trở lại London để chuẩn bị tham dự giải London Marathon 2025. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm anh tái xuất đường chạy ở thủ đô nước Anh. Thế nhưng trước đó, Kipchoge đã thực hiện một "cuộc đua" khác đặc biệt không kém, anh đến trung tâm huấn luyện Carrington để truyền cảm hứng cho Manchester United.
Kipchoge khẳng định Man Utd sẽ thật sự trở lại ở mùa giải tới
Lời mời đến từ Sir Jim Ratcliffe, cổ đông của MU, đồng thời là ông chủ tập đoàn Ineos, đơn vị tài trợ đội chạy NN Running Team của Kipchoge. Không chỉ đến giao lưu, huyền thoại Kenya còn theo dõi buổi tập của toàn đội.
“Tôi chia sẻ với họ triết lý luyện tập, cách suy nghĩ, bởi thể thao không chỉ là thể chất mà còn là tinh thần. Họ đang học hỏi, từng chút. Tôi tin mùa giải tới, Manchester United sẽ "bùng cháy" thực sự”, Kipchoge cho biết.
Gắn bó với Ratcliffe từ kỳ tích lịch sử
Mối quan hệ giữa Kipchoge và Jim Ratcliffe bắt đầu từ năm 2019, khi cổ đông của Man Utd tổ chức sự kiện chạy sub-2 (một thuật ngữ chỉ việc hoàn thành cự ly 42,195 km dưới 2 giờ đồng hồ) nổi tiếng, nơi Kipchoge ghi dấu ấn trở thành người đầu tiên phá mốc 2 giờ ở marathon (dù không được công nhận là kỷ lục thế giới vì không đúng điều kiện thi đấu chính thức).
“Jim là người yêu thể thao thực thụ. Chúng tôi nói chuyện hàng ngày qua WhatsApp. Anh ấy luôn có ý tưởng lớn và muốn làm nên lịch sử", Kipchoge chia sẻ.
Mối quan hệ thân thiết này cũng là lý do Kipchoge trở thành fan của MU: “Tôi yêu Manchester United bởi từ Jim. Giờ chúng tôi là một gia đình, cùng nhau xây dựng một đội bóng có chiều sâu thể chất lẫn tinh thần".
Quyết tâm chinh phục London một lần nữa
Trước thềm London Marathon cuối tuần này, Kipchoge, dù đã 40 tuổi vẫn thể hiện sự tự tin cao độ. Đây là lần anh chính thức thi đấu kể từ Thế vận hội Paris 2024, nơi anh bỏ cuộc lần đầu tiên trong sự nghiệp do chấn thương. Tuy vậy, anh vẫn đặt mục tiêu giành chiến thắng lần thứ 5 tại London, dù phải cạnh tranh với những cái tên sừng sỏ như Alex Mutiso, hay Tamirat Tola.
“Tôi đã luyện tập suốt 4 tháng qua và cảm thấy tuyệt vời. Tôi muốn chạy thật tốt để cảm ơn người hâm mộ London”, anh chia sẻ.
Kipchoge từng lập kỷ lục thế giới marathon tại Berlin năm 2022 (2 giờ 01 phút 09), trước khi bị người đồng hương quá cố Kelvin Kiptum phá vỡ. Dù chưa ai vượt qua mốc 2 giờ 00 phút 35 của Kiptum, Kipchoge tin ngày đó sẽ đến: “Tôi đã mở đường. Nhiều người rồi sẽ vượt qua rào cản 2 giờ”.
Tình yêu với Man Utd của Kipchoge bắt nguồn từ Sir Jim Ratcliffe
Triết lý sống: Không có giới hạn
Ở tuổi xế chiều sự nghiệp, Kipchoge vẫn không ngừng thúc đẩy bản thân. Ngoài marathon, anh còn hỗ trợ phát triển một học viện xe đạp tại Kenya, với hy vọng sản sinh nhà vô địch Tour de France người châu Phi.
Anh còn hợp tác với các dự án công nghệ sức khỏe như để kiểm soát lượng đường huyết trong cơ thể, nâng cao hiệu quả luyện tập.
“Tôi không tin vào giới hạn. Khi bạn đủ thể lực, bạn có thể ăn gì cũng được, miễn là nó cung cấp năng lượng. Tôi vẫn mê bữa sáng kiểu Anh có xúc xích, thịt xông khói, trứng và bánh mì nướng".
Dù chưa công bố kế hoạch giải nghệ, Kipchoge nhiều khả năng sẽ coi cuộc đua London tới đây là lời chia tay với giải đấu mà anh đã gắn bó và truyền cảm hứng cho hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới. Biết đâu, anh sẽ tiếp tục truyền lửa cho các VĐV điền kinh, và cho cả các cầu thủ “Quỷ đỏ” đang khát khao trở lại đỉnh cao.