Haaland tiếp tục tịt ngòi chung kết cho Man City, xung khắc lối chơi với Guardiola
Man City thua chung kết FA Cup và đây là trận chung kết thứ 8 Haaland tịt ngòi trong màu áo "The Citizens".
"Bóng ma" sân khấu lớn
Man City sẽ trắng tay mùa giải này, sau khi thua Crystal Palace trong trận chung kết FA Cup. Erling Haaland tiếp tục trải qua chuỗi tịt ngòi trong các trận tranh cúp. Tại Wembley, Haaland có trận chung kết thứ 9 liên tiếp chân sút người Na Uy không ghi bàn. 9 trận này có tính cả Community Shield, và trong đó 8 trận trong màu áo Man City.
Haaland vẫn chưa ghi bàn nào trong các trận chung kết của Man City
Haaland không phải là không có cơ hội trước Crystal Palace, anh suýt ghi bàn từ một pha rướn chân đệm cận thành sau quả tạt của Kevin De Bruyne ở hiệp 1, nhưng Dean Henderson có pha cứu thua xuất thần. Ngoài ra anh cũng góp phần khiến Henderson có pha đấm bóng ngoài vòng cấm gây tranh cãi.
Chưa hết, Haaland còn bỏ qua cơ hội ghi bàn từ chấm 11m, và người đá thay Omar Marmoush bị Henderson đoán đúng hướng. Việc Haaland không sút penalty đã khiến dư luận chỉ trích, và HLV Pep Guardiola hẳn rất bực bởi trong quá khứ, đã có lần Haaland nhường penalty (cho Gundogan) để rồi người đá thay sút hỏng.
Tệ cả hệ thống
Tuy nhiên sau trận chung kết, không ít fan Man City đã nhìn vào vấn đề của Haaland theo một hướng khác: Hàng công Man City nói riêng, và cách đá của cả đội bóng này, đang thụt lùi một cách báo động và sẽ chẳng có tiền đạo nào phát huy được khả năng.
Doku thường xuyên bị 2 cầu thủ Palace kèm, và thường xuyên chuyền về khi không qua người được
Trên diễn đàn Reddit của fan Man City, nhiều fan cho rằng sau gần 1 thập kỷ quen với lối chơi kiểm soát, Man City đang chơi bóng như robot được lập trình, tức không có chút gì sáng tạo trong xử lý, cứ cố đá an toàn trong khi thời gian cạn dần và đội đang bị dẫn trước.
Một người dùng Reddit bình luận: “Các cầu thủ đã quá quen với lối chơi hiện tại mà quên mất rằng có lúc phải thay đổi do đối phương bắt bài. Cơ hội tốt nhất của cả trận lại là từ Kevin De Bruyne, một quả tạt vào để Haaland băng cắt dứt điểm. Có nhiều hơn những tình huống như thế và cục diện trận đấu có lẽ đã khác”.
Một fan Man City khác viết: “Doku là bậc thầy của những cú đảo chân rồi chuyền về cho hậu vệ đội nhà. Và khi anh ta phải xử lý chân nghịch, chúng ta được thấy một cú đá tệ chưa từng có. Đội bóng này được xây dựng chỉ để trông chờ vào các pha qua người 1-chọi-1, và có qua được thì cũng tung những đường chuyền vô hại không thể tới nổi Haaland”.
Không hợp ngay từ đầu
Đánh giá về vấn đề của Haaland, trên phần bình luận của tờ Daily Mail có một fan Man City viết như sau: “Tôi không ngạc nhiên rằng Haaland không ghi bàn trận này, bởi các cầu thủ Man City đang đá theo ý tưởng định sẵn, chứ không phải là chơi theo sở trường của tiền đạo cắm”.
Lối chơi Guardiola áp dụng cho Man City đang bị chê là thui chột khả năng của Haaland
“Hai pha bóng tốt nhất của Haaland đều là các đường bóng trực diện, một quả tạt của De Bruyne và một cú phất dài ra sau lưng hàng thủ đối phương. Và chỉ 2 pha đó, còn lại là những pha qua người vô nghĩa và các đường chuyền về vô dụng”.
Một độc giả của tờ The Guardian thậm chí chất vất về mối quan hệ chuyên môn giữa Haaland với Man City: “Tại sao mua anh ta nhưng rồi đá thứ bóng đá không hợp với năng lực cá nhân? Nếu Man City cố chơi thứ bóng đá quen thuộc đó thì hãy dùng một cầu thủ phù hợp hơn, thậm chí Julian Alvarez, người mà họ đã bán đi, rất hợp với cách đá của Man City”.