Đại chiến một mất một còn Arsenal - PSG: Điềm lành Munich chờ đón kẻ chiến thắng

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Arsenal và PSG chưa từng vô địch Cúp C1, và sẽ chỉ 1 đội được vào chung kết, nhưng người thắng sẽ được tiếng nói lịch sử ủng hộ.

Barcelona, Inter Milan, Paris Saint-Germain và Arsenal là 4 đội còn lại của Champions League mùa này. Điều thú vị là vòng bán kết năm nay có sự khác biệt đáng kể giữa hai cặp đấu: Ở một nhánh, Barcelona và Inter Milan đều đã từng vô địch Cúp C1. Ở nhánh còn lại, Arsenal và PSG chưa từng chạm tay vào “Cúp tai to”, và sẽ chỉ có một đội giành quyền vào chung kết tại Munich.

Đại chiến một mất một còn Arsenal - PSG: Điềm lành Munich chờ đón kẻ chiến thắng - 1

Arsenal và PSG đều chưa từng vô địch Champions League, và sẽ chỉ 1 đội được vào chung kết

Đáng chú ý, Munich từng là nơi đăng quang của những đội bóng trước đây chưa từng vô địch giải đấu số 1 châu Âu. Nottingham Forest (1979), Marseille (1993), Dortmund (1997) và Chelsea (2012) đều đã nâng cúp tại 4 trận chung kết diễn ra ở đây, và cả 4 lần đó đều là những nhà vô địch mới.

Ký ức đẹp của những đội “cửa dưới”

Ở trận chung kết Cúp C1 đầu tiên diễn ra tại Munich, Nottingham Forest của HLV Brian Clough đã thắng sát nút Malmo (Thụy Điển) để lên ngôi. Cả Nottingham và Malmo đều chưa từng vô địch Cúp C1 trước đó, và cơ hội hiếm hoi chỉ được Nottingham tận dụng, với chiến thắng 1-0. Đó là đỉnh cao bất ngờ của đội bóng này, bởi chỉ 2 năm trước họ còn đang thi đấu ở giải hạng Nhì Anh.

Đại chiến một mất một còn Arsenal - PSG: Điềm lành Munich chờ đón kẻ chiến thắng - 2

Didier Deschamps và các đồng đội Marseille ăn mừng danh hiệu Cúp C1 đầu tiên năm 1993

14 năm sau, Olympiastadion lại tổ chức một trận chung kết nữa, khi giải đấu đã đổi tên thành Champions League. AC Milan hùng mạnh được đánh giá cao hơn tân binh Marseille, nhưng cú đánh đầu của trung vệ Basile Boli cuối hiệp 1 đã giúp đại diện Pháp chiến thắng. Marseille trở thành nhà vô địch Cúp C1 đầu tiên, và đến nay vẫn là duy nhất của nước Pháp.

Munich chỉ cần chờ 4 năm để lại đăng cai trận chung kết Champions League, và một đội “cửa dưới” khác tiếp tục chiến thắng. Juventus vào trận với tư cách là đương kim vô địch, nhưng Paul Lambert đã "bỏ túi" Zinedine Zidane, còn Karl-Heinz Riedle lập cú đúp giúp Dortmund thắng 3-1 và lần đầu vô địch.

Đại chiến một mất một còn Arsenal - PSG: Điềm lành Munich chờ đón kẻ chiến thắng - 3

Chelsea lên ngôi Cúp C1 trong buổi tối thần kỳ năm 2012 tại Munich

Lần thứ tư Munich tổ chức chung kết, Bayern Munich đã chuyển từ Olympiastadion sang sân mới Allianz Arena, và họ vào trận với khát vọng vô địch ngay trên sân nhà. Nhưng Chelsea, sau một hành trình gian nan, đã cầm hòa Bayern trong 120 phút, trước khi ngược dòng thắng ở loạt sút luân lưu. Đây là danh hiệu Cúp C1 đầu tiên của một đội bóng London.

Giấc mơ dang dở

19 năm sau lần gần nhất vào chung kết Champions League, Arsenal đang mơ về một trận chung kết nữa. Họ đã loại đương kim vô địch Real Madrid một cách thuyết phục, nhưng trước mắt "Pháo thủ" là Paris Saint-Germain, đội bóng đầy quyết tâm và có vẻ còn mạnh hơn cả Real.

Nếu vượt qua PSG, Arsenal sẽ vào chung kết, và có thể gặp lại Barcelona – đội từng đánh bại họ trong trận chung kết năm 2006 tại Paris. HLV Mikel Arteta và các học trò đang mang trên vai sứ mệnh chấm dứt sự chờ đợi quá lâu của CLB ở đấu trường Cúp C1.

Đại chiến một mất một còn Arsenal - PSG: Điềm lành Munich chờ đón kẻ chiến thắng - 4

Gánh nặng lịch sử đè lên hai đội bóng trước thềm loạt trận bán kết

PSG dưới sự dẫn dắt của HLV Luis Enrique đã vượt qua Liverpool và Aston Villa để tiến vào bán kết lần thứ ba trong 6 năm. Tuy nhiên, họ vẫn chưa nguôi ngoai thất bại ở chung kết năm 2020, khi Neymar và Kylian Mbappé bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trước Bayern Munich và để thua 0-1.

Từ khi được Qatar tiếp quản, Cúp C1 luôn là mục tiêu tối thượng của PSG. Họ từng đặt nhiều kỳ vọng vào những Ibrahimović, Neymar, Mbappé, Messi, nhưng tất cả đều chưa thể đưa đội tới vinh quang. Tuy nhiên, PSG mùa giải 2024/25 đang chơi thứ bóng đá tốt chưa từng thấy và đủ sức cuốn phăng mọi đối thủ.

Sẽ chỉ có một trong hai đội được vào chung kết, nhưng đội nào giành vé tới Munich đều có lý do để tin vào vinh quang, bởi Munich chính là miền đất lành của những kẻ chưa từng hiện thực hóa được giấc mơ.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Q.D

CLIP HOT

Đờn ca tài tử: 'Tri kỷ' của người phương Nam
Đờn ca tài tử: 'Tri kỷ' của người phương Nam

Dù cho dòng chảy thời gian có trôi nhanh đến đâu, nhịp sống hiện đại có hối hả thế nào, đờn ca tài tử vẫn luôn giữ cho mình một khoảng trời riêng, một vị trí đặc biệt trong lòng người Nam Bộ.