Cúp châu Phi "ao làng" hơn cả AFF Cup: 3 lần nhầm quốc ca, đấu súng gần SVĐ

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Mới trôi qua lượt trận mở màn, cúp vô địch các quốc gia châu Phi (AFCON, hay CAN) đã chứng kiến hàng loạt sự cố "dở khóc dở cười" trong và ngoài sân cỏ.

Theo Hãng thông tấn Cameroon, ĐT Mali đã phải tạm dừng buổi tập ngay trước thềm trận gặp Tunisia, thuộc khuôn khổ bảng F cúp vô địch các quốc gia châu Phi (AFCON, hay CAN). Nguyên nhân vì một cuộc đọ súng giữa quân đội chính phủ và nhóm ly khai xảy ra ở gần sân vận động Limbe (nơi tổ chức trận đấu) khiến 2 người thiệt mạng, 5 người bị thương.

Cúp châu Phi "ao làng" hơn cả AFF Cup: 3 lần nhầm quốc ca, đấu súng gần SVĐ - 1

Một cuộc đọ súng diễn ra chỉ vài tiếng trước thềm trận Mali - Tunisia ở bảng F AFCON 2022

Được biết, sân vận động Limbe cũng như đại bản doanh của Mali, Tunisia nằm ở khu Tây Nam Cameroon, nơi nguy hiểm nhất quốc gia này vì thường xuyên xảy ra bạo động. Trước tình hình chính trị phức tạp, nhiều tổ chức nhân quyền đã đề nghị hoãn AFCON, hoặc ít nhất không tổ chức các trận đấu tại khu vực Tây Nam để đảm bảo an toàn cho các đội tuyển.

Đây không phải sự cố duy nhất xoay quanh trận đấu giữa Mali và Tunisia. Suốt 90 phút, trọng tài chính Janny Sikazwe liên tục đưa ra nhiều quyết định gây tranh cãi như thổi 2 quả phạt đền (mỗi đội được 1 quả nhưng Tunisia sút hỏng).

Phút 87, ông rút thẻ đỏ trực tiếp cho cầu thủ El Bilal Toure bên phía Mali. VAR vào cuộc, yêu cầu trọng tài Janny Sikazwe ra xem lại băng quay chậm ngoài đường biên nhưng ông từ chối và giữ nguyên quyết định. Hài hước hơn, vị "vua áo đen" người Zambia còn 2 lần... thổi còi hết trận ở phút 85 và 90. Trận đấu khép lại với chiến thắng 1-0 chung cuộc nghiêng về Mali nhờ bàn thắng trên chấm 11m của Ibrahima Kone (phút 48).  

Cúp châu Phi "ao làng" hơn cả AFF Cup: 3 lần nhầm quốc ca, đấu súng gần SVĐ - 2

Trọng tài Janny Sikazwe đưa ra những quyết định sốc ở trận Mali - Tunisia

Trận đấu còn lại thuộc bảng F AFCON, giữa Mauritania và Gambia cũng chứng kiến một sự cố "dở khóc dở cười" khi ban tổ chức phát nhầm quốc ca của Mauritania tới 3 lần, buộc các cầu thủ phải hát không nhạc. Chung cuộc, Gambia giành chiến thắng 1-0 để chia sẻ ngôi đầu bảng với Mali.

Mới chỉ sau vài ngày nhưng công tác tổ chức AFCON đã gây ra nhiều sự bức xúc và xì xào, thậm chí khiến nhiều người cho rằng đây không khác gì một giải đấu "ao làng". Xem ra AFF Cup vẫn còn hơn giải đấu này nhiều về trình độ tổ chức.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đỗ Anh (Tổng hợp)

CLIP HOT