Cầu thủ "thân tàn ma dại" vì oan ức, bị gái bán hoa tố hiếp dâm

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao, tin hậu trường) Ntonya khiến cuộc đời của cầu thủ Yarde lao đao vì cáo buộc thâm độc, sai sự thật.

Marland Yarde, cầu thủ từng là niềm tự hào của tuyển Anh trên sân bóng bầu dục, giờ đây lại là nạn nhân của bi kịch trái khoáy. Lời buộc tội từ người phụ nữ có lúc đẩy cuộc sống của anh xuống vực thẳm, khiến sự nghiệp tan hoang, danh dự bị bôi nhọ, thậm chí anh đã nghĩ tới cái chết.

Cầu thủ "thân tàn ma dại" vì oan ức, bị gái bán hoa tố hiếp dâm - 1

Ntonya (bên trái) khiến cuộc đời của cầu thủ Yarde (bên phải) lao đao vì cáo buộc thâm độc

Câu chuyện bắt đầu vào tháng 1/2022, khi Yarde bất ngờ bị cảnh sát Manchester bắt giữ sau khi Sandra Ntonya, gái mại dâm 44 tuổi tố cáo anh cưỡng hiếp một thiếu nữ. Chỉ sau cú điện thoại của Ntonya, cuộc đời của cầu thủ này rẽ ngoặt theo hướng không ai ngờ tới.

Bị hủy hoại bởi lời vu khống

Sau khi bị giam giữ và thẩm vấn 15 giờ đồng hồ, Yarde được thả ra, nhưng những hệ lụy thì mới chỉ bắt đầu. Anh bị CLB Sale Sharks chấm dứt hợp đồng, phải rời nước Anh để trốn tránh dư luận và chuyển sang thi đấu ở Pháp. Những tổ chức từ thiện mà anh từng hợp tác cũng quay lưng vì áp lực dư luận. Ngay cả trong cuộc sống cá nhân, Yarde chịu tổn thất nặng nề, anh không thể đưa con gái sang Pháp sống cùng mình mà phải để cô bé ở lại với mẹ.

Không dừng lại ở đó, Sandra Ntonya tiếp tục biến Yarde thành mục tiêu công kích trên mạng xã hội. Những bài viết, video và hình ảnh mà cô ta đăng tải đều ám chỉ Yarde là "kẻ hiếp dâm". Những thông tin thất thiệt này lan truyền với tốc độ chóng mặt, biến Yarde thành cái tên bị gắn mác tội lỗi trong mắt công chúng, dù anh chưa từng bị kết án.

Khi kẻ tố cáo mới là kẻ đi săn

Hé lộ từ phiên tòa tại Manchester đã phơi bày sự thật kinh hoàng, Ntonya không phải nạn nhân, mà chính là kẻ săn đuổi Yarde trong suốt 14 tháng. Cô ta không chỉ vu khống mà còn bám đuổi, theo dõi anh như hình với bóng. Thậm chí, trước khi báo cảnh sát, Ntonya còn liên hệ với giới truyền thông để “bật mí” về vụ bắt giữ Yarde, chiêu trò quá quen thuộc nhằm kiếm lợi từ bê bối.

Tòa án cũng chỉ ra rằng sau khi Yarde bị bắt, Ntonya liên tục phát tán hình ảnh, video của anh lên mạng nhằm hủy hoại hoàn toàn danh tiếng của cầu thủ này. Ntonya còn lợi dụng vụ việc để quảng bá cuốn sách Confessions of a Justified Hooker mà cô ả tự viết về cuộc đời trong ngành mại dâm.

Thẩm phán John Potter đã thẳng thắn lên án hành vi của Ntonya: "Cô ta đã lợi dụng tình cảnh của người khác vì lợi ích cá nhân, đầu tiên là bán tin tức cho truyền thông, sau đó là để quảng bá cuốn sách của mình. Hành vi của cô với Yarde không chỉ mang tính lạm dụng mà còn gây tổn hại nghiêm trọng. Những bài viết của cô ta đã khiến cuộc sống của anh ấy bị đảo lộn, danh dự bị bôi nhọ, sự nghiệp bị hủy hoại."

Nỗi đau khó xóa nhòa

Dù cuối cùng sự thật cũng được làm sáng tỏ, nhưng hậu quả mà Marland Yarde phải gánh chịu là không thể đo đếm. Anh thừa nhận đã từng nghĩ đến việc tự tử, bởi không ai có thể chịu đựng được việc bị gán cho tội ác khủng khiếp mà mình không phạm phải. Từ một cầu thủ tài năng từng khoác áo đội tuyển quốc gia, giờ đây Yarde phải gượng dậy từ đống đổ nát do một lời nói dối gây ra.

Công lý đã được thực thi khi Ntonya bị kết án 20 tháng tù treo, kèm theo 100 giờ lao động công ích, 6 tháng điều trị tâm thần và 15 ngày cải tạo. Nhưng liệu những hình phạt này có thể bù đắp cho tất cả những gì Yarde đã mất? Sự nghiệp rực rỡ bị chôn vùi, tâm hồn bị giày vò, và danh dự từng bị tổn thương nghiêm trọng.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

QH

CLIP HOT

Đờn ca tài tử: 'Tri kỷ' của người phương Nam
Đờn ca tài tử: 'Tri kỷ' của người phương Nam

Dù cho dòng chảy thời gian có trôi nhanh đến đâu, nhịp sống hiện đại có hối hả thế nào, đờn ca tài tử vẫn luôn giữ cho mình một khoảng trời riêng, một vị trí đặc biệt trong lòng người Nam Bộ.