Dân Mỹ truyền tai nhau loạt resort để "bỏ nhà đi trốn" vào Lễ Tạ ơn

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sau thời gian dài chôn chân ở nhà vì dịch bệnh, nhiều người Mỹ quyết định "bỏ nhà ra đi" vào ngày lễ đoàn viên.

Lễ Tạ ơn là một trong những dịp quan trọng của người Mỹ, vào ngày này mọi người sẽ cố gắng về nhà, cùng nhau nấu nướng và ăn tối, cảm ơn vì những gì đã có được trong năm. Những năm gần đây mà nhất là sau đại dịch, truyền thống này dần thay đổi, càng nhiều người Mỹ muốn ăn tối nhà hàng, ngủ đêm resort.

The Sagamore Resort, Adirondacks, New York

Thay vì cắm mặt trong bếp cả ngày, nhiều gia đình Mỹ thường tìm đến resort Sagamore có lịch sử 137 năm tuổi. Tại đây, du khách sẽ được tận hưởng mọi dịch vụ nghỉ dưỡng, họ sẽ tạ ơn vì không phải nấu nướng rồi lau dọn vất vả vào ngày lễ, chỉ việc nghỉ ngơi mà thôi.

Dân Mỹ truyền tai nhau loạt resort để "bỏ nhà đi trốn" vào Lễ Tạ ơn - 1

Ảnh: Town And Country Mag.

Resort có sân golf 18 lỗ, không gian đi bộ đường dài thoáng đãng, sân tennis và spa. Nơi đây cũng phục vụ bữa tối chuẩn Lễ Tạ ơn cho các gia đình được sum vầy, thưởng thức tiệc đúng truyền thống.

Commodore Perry Estate, Austin, Texas

Lễ Tạ ơn là dịp đặc biệt được khu nghỉ dưỡng Commodore Perry Estate tổ chức trọng thể, tức là du khách chỉ cần đến và mọi thứ sẽ có nhân viên lo theo đúng truyền thống của mọi nhà. Khu đất rộng đến 4 km2, được xây dựng quanh một lâu đài có lịch sử từ những năm 1920.

Dân Mỹ truyền tai nhau loạt resort để "bỏ nhà đi trốn" vào Lễ Tạ ơn - 2

Ảnh: Auberge Resorts Collection.

Bữa tiệc Lễ Tạ ơn với 4 món được chế biến từ các nguyên liệu có nguồn gốc từ Texas. Trong lúc ăn, du khách được hòa vào không khí sôi động của cuộc diễu hành đường phố nhân dịp lễ, các trận bóng bầu dục và nhiều hoạt động thể thao khác.

Nông trại Blackberry, Walland, Tennessee

Khu nghỉ dưỡng nổi tiếng Nông trại Blackberry ở Dãy núi Great Smoky, tiểu bang Tennessee được mệnh danh là nơi còn lưu giữ chất Mỹ tinh túy nhất, do vậy một ngày Lễ Tạ ơn “thuần khiết” chắc hẳn sẽ được tổ chức tại đây. Du khách dù muốn giữ truyền thống hay tìm về nguồn cội, đều có thể đến đây.

Dân Mỹ truyền tai nhau loạt resort để "bỏ nhà đi trốn" vào Lễ Tạ ơn - 3

Ảnh: Adam Friedberg.

Không chỉ là bài học lịch sử, nơi đây còn phục vụ bữa tối Lễ Tạ ơn rất cầu kỳ và ngon miệng, đi cùng với các hoạt động phù hợp với mùa, từ cưỡi gà tây chạy nước kiệu đến đi bộ đường dài giữa những tán lá mùa thu tuyệt đẹp.

The Sanctuary ở Đảo Kiawah, South Carolina

Lễ Tạ ơn là một ngày lễ cực kỳ phổ biến trên đảo Kiawah, một ngày hội được tổ chức xa xỉ nhất trong số các hòn đảo nhỏ nằm rải rác tại duyên hải miền Nam nước Mỹ. Hãy đến khách sạn lớn của đảo: Sanctuary 5 sao, hoặc chọn một trong nhiều biệt thự và nhà riêng đâu đó khắp đảo.

Dân Mỹ truyền tai nhau loạt resort để "bỏ nhà đi trốn" vào Lễ Tạ ơn - 4

Ảnh: Patrick O'Brien.

Có ba set ăn tối Lễ Tạ ơn khác nhau để tùy ý lựa chọn, cùng với đó là nhiều hoạt động đậm đà hương vị mùa thu, như các cuộc đấu súng trong rừng, một phiên chợ ngày lễ, săn lùng gà tây, một lễ hội náo nhiệt để mọi thành viên trong gia đình luôn bận rộn.

Thung lũng Montage Deer, Park City, Utah

Gần như mọi phòng tại Thung lũng Deer Montage đều có tầm nhìn tuyệt đẹp ra những đỉnh núi tuyết, nhưng dịp Lễ Tạ ơn này, hãy tận hưởng không gian và đặt một trong những dinh thự sang trọng, nơi có ban công riêng, lò sưởi và nhà bếp đầy đủ tiện nghi.

Dân Mỹ truyền tai nhau loạt resort để "bỏ nhà đi trốn" vào Lễ Tạ ơn - 5

Ảnh: Montage Deer.

Điểm đặc biệt ở đây, du khách có thể tự chọn việc bếp núc: Hoặc để khách sạn chuẩn bị từ A tới Z, hoặc có thể thuê bếp riêng trong biệt thự rồi tự tay gửi gắm tình cảm vào từng bữa ăn cho gia đình mình.

Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi, Maldives

Tại sao không tận dụng cơ hội này để đi chơi hết mình và bắt đầu một kỳ nghỉ đông không lạnh lẽo? Hãy đến với Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi, một nơi cực kỳ sang trọng, nơi tất cả các phòng nghỉ đều là biệt thự riêng, nguy nga với hồ bơi vô cực khổng lồ, nhiều không gian ngoài trời và tầm nhìn ra toàn cảnh đại dương.

Dân Mỹ truyền tai nhau loạt resort để "bỏ nhà đi trốn" vào Lễ Tạ ơn - 6

Ảnh: Ralff Tooten.

Ở vùng đất không mùa đông này, bạn có thể chọn nằm dài trên bãi biển, trên rạn san hô, trên đại dương hoặc đơn giản là nằm trên giường êm. Mặc dù có nhiều du khách khác ở xung quanh, nhưng cách bày trí riêng biệt giúp bạn cảm thấy mình là người duy nhất trên đảo. Tận hưởng dịch vụ 5 sao với sự riêng tư được đảm bảo đến mức cao nhất, còn gì tuyệt hơn nào?

Malliouhana, Anguilla

Những bãi biển hoang sơ nổi tiếng và làn nước trong vắt màu ngọc lam của Anguilla, đặc biệt thuận lợi cho một kỳ nghỉ dưỡng nhằm tạ ơn vì một năm đã qua. Tại Malliouhana xinh đẹp, hãy đến Auberge Resort, nơi đây có các dịch vụ đẳng cấp phục vụ theo chủ đề, kết hợp giữa sức khỏe tinh thần và thể chất.

Dân Mỹ truyền tai nhau loạt resort để "bỏ nhà đi trốn" vào Lễ Tạ ơn - 7

Ảnh: Auberge Resorts Collection.

Hành trình của bạn gồm có: thiền định buổi sáng để thanh tịnh nội tâm, yoga khi mặt trời mọc, giờ hạnh phúc bên hồ bơi, chuyến tham quan khu nghỉ dưỡng, nhạc sống nhẹ nhàng, đồ uống lúc hoàng hôn, đốt lửa trên bãi biển và bữa tiệc Lễ tạ ơn 4 món với tầm nhìn tuyệt đẹp ra Biển Caribê.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tuấn Anh (Theo Town And Country Mag)